Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Việt Hương độc quyền phim hài Tết 2014 “Cưới chạy”

Tạp Chí Giáo Dục

Khán giả sẽ “cười té ghé” với danh hài Việt Hương trong bộ phim hài chiếu tết 2014 “Cưới chạy” bắt đầu từ ngày 24/1/2014.

 

 
Phim doĐỗ Mai Nhất Tuấn đạo diễn, Công ty TNHH Truyền Thông Hoàng Thần Tài sản xuất, Lotte Cinema phát hành. Bộ phim với sự tham gia độc quyền danh hài Việt Hương, tung hứng cười thả ga với danh hài Chí Tài. Cùng với sự tham gia của Kim Hiền, Đông Dương, Hoàng Mập, Hiền Trang, Hữu Nghĩa, Phương Dung, Kiều Linh,…sẽ tạo nên những tràn cười thoải mái trong dịp xuân về.
Câu chuyện phim là bức tranh miền Tây Nam Bộ. Nơi đó, những lối sống phong kiến, cổ hủ vẫn còn tồn tại, đó là rào cản của sự phát triển về tình yêu cũng như nhận thức về chuyện cưới sinh, liệu các bạn trẻ có vượt qua được hay không dưới lăng kính phê phán nhẹ nhàng đầy chất hài hước…
MỘT HỢP ĐỒNG YÊU THUÊ GIAN DỐI …
Cưới chạy” lấy bối cảnh trong một gia đình “tộc trưởng” ở miền Tây, khi ông bà Hai Mơ có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, nết na nhưng oái oăm thay hai cô đều có những vấn đề về đường tình duyên, cô con lớn thì không chịu lấy chồng còn cô con nhỏ lại chẳng may “dính bầu” ngoài ý muốn.
Phương Thùy (Kim Hiền) là chị cả trong gia đình. Cô gần tới tuổi “băm” mà vẫn mải mêm theo công việc nơi thành phố chưa chịu chồng con bất chấp mẹ cha nhiều lần ra sức khuyên răn, giục cưới. Dịp Tết năm nay, ông bà quyết chí thông đồng, bày mưu dàn cảnh để gả được con gái đi, tránh "ôm bom nổ chậm". Bà Hai (Việt Hương ) chẳng phải tay vừa khi xài “khổ nhục kế”, gọi điện kể lể, than vãn gào khóc với Thùy rằng đứa nhỏ chẳng may “dính bầu” với người yêu, nên cưới chạy gấp không thì xấu hổ với làng với xóm. Mà nay, nhà có hai con, con lớn chưa gả mà con nhỏ đi trước thì Thùy sẽ “ống chề” mất thôi.
Trước biến cố trên trời rơi xuống, Thùy không lo không xong vì cha mẹ cứ thúc giục cô phải cưới thì em gái mới xuất giá được, càng để lâu càng dễ lộ chuyện, cha mẹ và em biết phải làm sao với cái “bầu” giả mà ông bà Hai đặt ra. Túng quá hóa liều, cô quyết định kiếm một anh chàng đẹp mã làm hợp đồng yêu thuê với những tiêu chuẩn cực kỳ khó đỡ như không được dê, mặt không được gian tà và tốt nhất thì nên là một chàng gay để cô yên tâm không bị “sàm sỡ”. Tính giá tính non, lại ra tính dở, Thùy cuối cùng dính bẫy của chàng gay giả Đông Quân (Đông Dương ) và cùng chàng tay xách nách mang về nhà ra mắt …
Ngày về quê, Đông Quân đẹp trai phong độ đã nhanh chóng “chinh phục” gia đình nhà gái, hợp đồng yêu thuê xem như thành công bước đầu nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như Thùy nghĩ. Ông bà Hai Mơ quyết định “tiên thủ hạ vi cường”, đặt lịch dạm ngõ để Tết này hai đứa cưới nhau. Hợp đồng yêu thuê lại bị bắt thành cưới thật, Phương Thùy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cưới cũng không ổn mà chạy cũng không xong, biết ăn nói sao với ba mẹ đây.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kim trong bọc lâu ngày cũng lõi ra, Quân vốn là một chàng trai mạnh mẽ còn Thùy cũng là cô gái cần tình yêu và chỗ dựa, liệu cả hai có khám phá ra bí mật của nhau và có thể cùng nhau nên duyên vợ duyên chồng, tạo thành kết thúc đẹp cho đám cưới ngày Tết năm nay, tất cả sẽ được trả lời trong “Cưới chạy”…
“Cưới chạy” với kết cấu phim vui nhộn, hài hước và đề cập tới nhiều vấn đề khá “hot” hiện nay như yêu thuê, giới trẻ ngại hôn nhân, hủ tục trong cách nghĩ ở một số vùng miền … Phim mang đến một câu truyện khá tự nhiên và có thể gặp ở bất kỳ một cô gái hay chàng trai nào trong xã hội hiện nay. Thông điệp truyền tải khá rõ ràng và ý nghĩa với sự ca ngợi về tình yêu thương trong gia đình, của cha mẹ giành cho con cái. Dù con đã lớn khôn, trưởng thành nhưng lúc nào bậc làm cha mẹ vẫn mãi dõi theo con và là điểm tựa
CÁC DIỄN VIÊN TRONG PHIM
Diễn viên Kim Hiền trong vai Phương Thùy, con gái lớn của ông bà Hai Mơ, là đại diện cho giới trẻ hiện đại, luôn đam mê với công việc mà bỏ “quyên” mất việc lấy chồng, sinh con. Thùy có tính cách khá thực tế và bạo dạn, sẵn sàng thuê một chàng gay để giả làm người yêu về ra mắt gia đình.
Diễn viên Đông Dương trong vai Đông Quân, anh chàng “chuẩn men” nhưng giả gay để lừa lấy hợp đồng yêu thuê và kiếm tiền từ Phương Thùy nhưng sau cùng, anh chàng lại bị “cảm nắng” cô gái con trưởng tộc này.
Diễn viên Chí Tài trong vai ông Hai Mơ, một ông bố bảo thủ truyền thống của vùng quê, luôn khắt khe với con cái và rất coi trọng thể diễn.
Diễn viên Việt Hương trong vai bà Hai Mơ, bà mẹ luôn thương con, có cách nghĩ thoáng và khá hiện đại, sẵn sàng “bao che” và bảo vệ con trước ông chồng khó tính.
Diễn viên Hoàng Mập vai Sơn, vốn là cậu con trai nhà hàng xóm của Thùy. Từ nhỏ, Sơn đã được hứa hôn với Thùy nhưng càng lớn Sơn càng mập mạp xấu xí khiến Thùy chán ghét và tìm cách chối hôn. Dù vậy, Sơn vẫn luôn hi vọng và đeo bám Thùy không mệt mỏi, luôn sẵn sàng bảo vệ Thùy trước những “mối nguy tiềm tàng”.
Phim được công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ 24/1/2014 : Lotte Cinema – Megastar – Galaxy – Platinum – các cụm rạp khác.
Minh Minh
Photo: Duy England

Bình luận (0)