Thấy con rắn nước bò vào đẻ trứng trước sân nhà, một số người mê tín dị đoan bảo đó là “linh xà” xuất hiện để cứu nhân độ thế.
Sau đó, những người này thêu dệt câu chuyện cho có màu sắc huyền bí rồi “lập hương ước” bảo vệ, dựng hòm công đức, kêu gọi mọi người đến thắp hương nhằm quyên góp tiền xây miếu “rước ngài” sang thờ. Câu chuyện nực cười này xảy ra đã hơn một tháng trời nhưng chính quyền địa phương đành bất lực.
“VẼ THẦN” CHO RẮN
Cách đây gần một tháng, chị Nguyễn Thị Lý (trú thôn Tân Quang, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sau khi đi làm đồng về dựng xe máy ngoài sân rồi vào nhà ngủ. Sáng hôm sau, thức dậy thấy dưới đất có một con rắn nước nằm vắt trên đầu xe, đuôi nó buông thõng xuống quấn lấy ổ trứng nhỏ như những viên bi nằm dưới đất. Cạnh đó có một con cóc vàng đang nằm ngủ.
Chưa bao giờ gặp chuyện lạ như vậy nên chị Lý lo lắng nghĩ rằng có thể đây là điềm báo. Tìm gặp hàng xóm và một số họ hàng hỏi xem làm thế nào thì chị Lý được họ khuyên nên đi tìm thầy bói để được hướng dẫn xử lý. Trong lúc hoang mang vì câu chuyện bị những người hàng xóm thêu dệt càng lúc càng huyền bí, chị Lý tìm đến một nữ thầy bói trong xã hỏi thì người này bày cho cách về làm lễ rồi mang ổ trứng và con rắn thả đi. Cảm thấy chưa chắc ăn, chị Lý tiếp tục tìm đến một thầy cúng tên Sơn để nhờ “tư vấn”. Sau khi nghe chị Lý kể toàn bộ câu chuyện, “thầy” khuyên về làm lễ rồi nhờ một cao niên trong dòng họ đưa ổ trứng và con rắn ra đồng thả. Theo lời thầy cúng, ngày hôm sau chị Lý mời cao niên trong họ là ông Hà Phan đến làm lễ. Xong việc, chị cho toàn bộ trứng rắn vào túi rồi cầm một cái que để con rắn quấn vào mang ra đồng thả, nhưng con rắn không chịu làm theo.
Ông Hà Phan kể lại: “Đến 12 giờ trưa, con rắn tự nhiên chui vào cái túi đựng trứng rồi ngóc đầu há miệng ra. Chúng tôi quan sát rất kỹ nhưng lạ thay con rắn này không có lưỡi. Sau đó, chúng tôi phải mang nó ra bỏ dưới chân cột thiên đài”.
Tiếp tục câu chuyện huyễn hoặc ông Hà Phan kể, trưa 20-4-2012 con rắn bỗng nhiên bò đi mất tích. Mọi người mời thầy cúng tên Sơn đến làm lễ thì thầy phán: “Giờ ngọ ngày mai “linh xà” sẽ được một con cóc đen “hộ tống” về lại với làng để cứu nhân độ thế. Lúc “ngài” về trời sẽ nổi mưa dông, sấm chớp”.
Sau khi thần thánh hóa con rắn nước thành “linh xà”, số người mê tín dị đoan này tiếp tục thêu dệt những câu chuyện về “tài năng” của “linh xà” một cách rất nực cười như: “ngài” chỉ thích uống nước ngọt C2, “ngài” rất lễ phép và kính trọng người già, nếu ai vô lễ thì “ngài” sẽ cuốn chặt tay không chịu thả ra và màu sắc của “ngài” luôn thay đổi từ vàng sang đen… Vậy nhưng, quan sát suốt một ngày trời, chúng tôi nhận thấy những “năng khiếu” của “linh xà” rất bình thường giống như những con rắn nước khác. Chỉ có một điều khác biệt là con rắn này dạn dĩ hơn.
Sau vài ngày “linh xà” xuất hiện, những “sự tích” kiểu như: “Kỳ lạ thay, khoảng 19 – 20 giờ đêm thì xuất hiện con cóc đen, có đêm xuất hiện cóc vàng ra nhảy múa vui chơi cùng thần rắn. Một điều kỳ lạ nữa khi khách thập phương đến cầu xin ngài, ngài ngẩng đầu lên chào khách và có khi khách ngả bàn tay mời ngài lên thì tự nhiên ngài bò lên người khách đó”. Nội dung này được in trên tờ rơi phát cho người dân hiếu kỳ kéo đến xem.
LẬP “HƯƠNG ƯỚC” BẢO VỆ
Nằm kế bên bàn thờ của “ngài” được dựng tạm dưới chân cột thiên đài là một hòm công đức cùng tấm bảng “hương ước” được ghi rất vụng về có nội dung: “Đây là luật nghiêm cấm của làng: chỉ chiêm ngưỡng bằng mắt của mình, cấm tất cả những ai dùng tay nắm lấy ngài giơ lên đặt xuống. Cách ứng xử thiếu văn hóa, xúc phạm đến ngài – di sản sống linh thiêng của làng là vi phạm quy ước luật lệ. Xin tất cả du khách gần xa phải lưu tâm gìn giữ di sản sống linh thiêng của làng, không được ai vi phạm. Nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước làng".

Làm lễ trước “đền đông miếu”
Được truyền bá một cách “chuyên nghiệp”, mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến thắp hương, khấn “linh xà”. Lượng tiền những người đến thắp hương bỏ vào hòm công đức có ngày lên đến 5 triệu đồng. Những người quản lý đã quyết định xây một ngôi miếu trị giá 23 triệu đồng để rước “ngài” sang thờ phụng cho uy nghiêm hơn. Những hàng quán xung quanh con đường dẫn vào nơi thờ “linh xà” cũng mọc lên san sát để phục vụ người đến thắp hương.
Sáng 9-5-2012, người dân xã Tùng Lộc và một số xã lân cận tạm gác công việc đồng áng kéo nhau đến hội trường thôn Tân Quang dự lễ khánh thành “đền đông miếu” và xem rước “linh xà”. Từ bây giờ, tên mới của “ngài” cũng được đổi thành “Ngài thánh mẫu xà tiên”. Nghi lễ rước “ngài” được làm rất cầu kỳ, chu đáo, trang trọng và thành kính…
Dưới cái nắng gắt, những người đến tham dự chen chúc dẫm đạp lên nhau nhễ nhại mồ hôi. Chính diện lễ đài là chiếc đĩa nhựa có một con rắn nước nằm thiu thiu mệt mỏi vì khói hương nghi ngút. Vừa chen chúc ra khỏi đám đông, anh Nguyễn Xuân Sơn (trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thất vọng, nói: “Tôi nghe đồn rước “linh xà” thì tưởng là thần thánh gì linh thiêng lắm nên đến đây từ rất sớm để giành chỗ đứng xem. Ai dè đến đứng chờ mệt phờ người chỉ thấy mỗi con rắn nước”.
Điều lạ lùng là mặc dù việc xuất hiện “xà linh” được nhóm người ở thôn Tân Quang truyền bá rộng rãi từ một tháng nay, trong ngày khánh thành ngôi miếu có hàng trăm người đến tụ tập về đây nhưng chính quyền địa phương vẫn không hề ngăn cản.
Theo VĂN TÌNH (CATP)

Bình luận (0)