Sau khi uống khoảng 4 lít rượu trắng, 3 bà lão Kpă H’Nhok, bà Rơ Chăm H’Vao và bà Ra Lan H’Rok lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện bà Kpă H’Nhok đã chết, 2 người còn lại trong tình trạng hôn mê.
Ngày 31/5, bác sĩ Đinh Viết Bửu – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, bà Kpă H’Nhok (80 tuổi, buôn Ơi Yík, xã Ia Mlah, Krông Pa) đã tử vong sau khi uống quá nhiều rượu. 2 người bạn của bà Kpă H’Nhok may mắn thoát chết, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện là bà H’Rok và bà H’Vao, đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28/5, sau khi công việc làm rẫy hoàn tất, bà Kpă H’Nhok đã mua rượu, bia và ít mồi về nhậu, với mục đích liên hoan cho người làm công. Trong cuộc nhậu, một nhóm người chỉ uống bia, nhóm còn lại là 3 bà Kpă H’Nhok, bà Rơ Chăm H’Vao và bà Ra Lan H’Rok lại chọn rượu trắng.
Dù đã tuổi cao, nhưng cả 3 bà đã uống đến 4 lít rượu trắng. Khi cuộc nhậu tàn, cả 3 bà ngủ tại nhà rẫy. Đến sáng ngày 29/5, người dân đi làm qua nhà rẫy thì phát hiện bà Kpă H’Nhok đã chết, 2 người còn lại trong tình trạng hôn mê.
Thiên Thư
(Dân trí)

Bình luận (0)