Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Đỏ đen” núp bóng cờ tướng

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM thường xuyên xuất hiện các tụ điểm đỏ đen núp bóng thú chơi cờ tướng giải trí. Những ván cờ như vậy, người chơi có thể “nướng” vào đó từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Sát phạt công khai

Ngay từ sáng sớm, lề đường Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1) đã xuất hiện một người đàn ông tầm 40 tuổi với bộ cờ tướng trên tay. Dáng người nhỏ, da ngăm đen, người này xếp những quân cờ ra bàn để chờ “kỳ thủ” đến sát phạt. Chẳng mấy chốc, các tay cờ bắt đầu tập hợp. Trong số này có cả một nam sinh viên với trang phục của Trường Đại học Sài Gòn.

Rất nhanh chóng, nam sinh viên được một thanh niên khoảng 30 tuổi ăn mặc lịch sự khiêu chiến với số tiền 100.000 đồng/ván. Sau hai ván thua chóng vánh, sinh viên này vẫn tự an ủi: “Hôm qua thắng mấy trăm, hôm nay thua lại cũng được”. Ván thứ ba chưa kịp bắt đầu, người thanh niên vội bỏ đi sau một cuộc điện thoại. Sinh viên này tỏ ra khó chịu nhưng không làm được gì. Người này vừa đi đã có người khác vào thế chỗ. Đó là một tài xế xe ôm trung niên, cũng ra giá 100.000 đồng/ván. Tỷ số đang là 1-1 thì trời bắt đầu đổ mưa, các kỳ thủ vội vàng tìm nơi trú mưa, màn sát phạt tạm dừng.

Nhiều người tham gia vào các tụ điểm này

Tại một địa điểm chơi cờ tướng khác trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường 6, quận 3) có cả thảy hai bàn cờ với hơn 10 người đủ các độ tuổi tham gia. Những “kỳ thủ” này chủ yếu là cánh xe ôm và dân bán vé số. Bàn cờ thứ nhất là cuộc tranh tài giữa một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc đã 2 màu với một thanh niên tầm 30 tuổi làm nghề bán vé số. Sau một hồi giằng co, thanh niên bán vé số quyết định tăng số tiền cá cược từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng cho một ván. Như được kích thích, cả hai “kỳ thủ” bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Mỗi ván chỉ diễn ra vỏn vẹn hơn 10 phút. Sau 5 ván, chàng trai trẻ chỉ thắng một, số tiền trong túi bắt đầu vơi dần. Mồ hôi đẫm trên trán, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đề nghị chơi ván thứ 6. Ở bàn cờ thứ 2, “trận thư hùng” tỏ ra quyết liệt và căng thẳng hơn. Hai “kỳ thủ” suy xét kỹ càng trước khi đi và dè chừng từng nước đi của đối thủ. Được mệnh danh là cao thủ số 1 tại đây, nhưng người đàn ông ngoài 50 tuổi lại đang thất thế trước một thanh niên trẻ. Sau 3 ván thua đau với số tiền lên đến vài trăm nghìn đồng, người đàn ông đề nghị được chấp 3 nước cờ để tiếp tục chơi ván thứ 4.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các “kỳ thủ” ở đây đa số là tài xế xe ôm, taxi, người bán vé số và cả sinh viên. Sau mỗi ván, chủ các bộ cờ tướng sẽ nhận được tiền hoa hồng (tiền cho thuê cờ). Ít hay nhiều là tùy vào số ván và số tiền cá cược. Các tụ điểm này hoạt động công khai trên lề đường từ sáng sớm đến chạng vạng tối. Số tiền cá cược được chung sòng phẳng và ngay sau khi kết thúc mỗi ván. Tuy nhiên, với những ván có số tiền cá cược lớn, các đối tượng thường chung rất khéo. Việc cá cược không chỉ diễn ra giữa hai “kỳ thủ”, mà những người xem bên ngoài cũng có quyền cá cược với nhau. Nhưng nguyên tắc tối kỵ là không được xen vào ván cờ dù chỉ bằng lời nói.

Mất cả chì lẫn chài

Với việc số tiền cá cược cho mỗi ván cờ không bị giới hạn, các “kỳ thủ” có thể bỏ ra hàng trăm nghìn đồng để “nướng” vào trò chơi giải trí này. Anh N.V.T (người dân sống gần Bệnh viện Nhi Đồng II) kể về bàn cờ độ trên đường Lý Tự Trọng: “Nhiều khi tôi chứng kiến cảnh cãi nhau ầm ĩ khi hai người chơi cờ độ lúc xảy ra xích mích. Cũng may ở đó nhiều người nên người ta can ngăn, nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra”.

Theo H.T (sinh viên), tại cổng Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM thường xuyên có một người đàn ông khoảng 40 đến bày các thế cờ để thu hút sinh viên. Có rất đông người tham gia, cả sinh viên lẫn những người bán hàng rong, xe ôm. Giá cho mỗi lần giải một thế cờ được quy định rõ ràng, khoảng vài chục nghìn đồng. Thế nhưng, nếu nắm chắc phần thắng, người chơi có thể đặt cược thêm với số tiền tùy thích. Các thế cờ thoạt nhìn vào có vẻ dễ dàng, dễ phá giải, nhưng khi đã vào trận thì mọi chuyện lại chuyển biến khôn lường. “Nhiều người thấy dễ nên đặt cược rất nhiều, cuối cùng họ thua sạch. Nhiều người thua hết tiền nên đem cả điện thoại, đồng hồ đeo tay ra cá cược, nhưng rất ít người có thể xoay ngược tình thế. Hầu như đều mất cả chì lẫn chài”, sinh viên này cho biết.

Nhiều người sau khi thua cuộc tỏ ra ấm ức, không phục nên hẹn ngày tái ngộ và không quên kèm theo lời lẽ thách thức. Nhiều tay chơi cờ có thể bỏ ra nhiều ngày để tìm hiểu, nghiên cứu thế cờ họ vừa thua tìm cơ hội trả nợ. Cũng có “kỳ thủ” sau khi sạch túi không ra về mà nán lại để nghiên cứu nước cờ của đối phương. Tuy nhiên, trong môn cờ tướng, các thế cờ biến hóa linh hoạt. Chỉ một nước đi sai có thể dẫn đến kết cục thất bại. Chính vì thế, nhiều người ôm mộng “lấy lại những gì đã mất” thường “mất luôn những gì đang có”.

VŨ TRẦN – M.DŨNG

(CATP)

Bình luận (0)