Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Tây lang thang”: Đủ kiểu “hành nghề”

Tạp Chí Giáo Dục

Hai người Nam Phi trên đường Đề Thám, Q.1 (ảnh chỉ mang tính minh họa)

“Tây lang thang” giật dọc, hành nghề “hai ngón”, lừa đảo tại TP.HCM không còn là chuyện mới, song điều đáng nói là đối tượng này không giảm mà còn tăng và hoạt động tinh vi hơn vào dịp cuối năm.
Những ngày giáp Tết Dương lịch, tại trung tâm Q.1, “Tây lang thang” xuất hiện đông hơn ngày thường. Ban ngày họ tụ tập thành nhóm 5-7 người ở Công viên 23 Tháng 9, bến xe buýt hoặc vất vưởng trên vỉa hè đường Bùi Viện, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão… Về đêm, họ lại dạt đi khắp nơi để “hành nghề”.
Gặp gì “quơ” nấy
Những ông “Tây lang thang” gây mất an ninh trật tự trong thời gian qua được cơ quan chức năng xác định là người châu Phi, trong đó nhiều nhất phải kể đến các nước như Nigeria, Cameroon, Trung Đông, Congo, Nam Phi… nhập cảnh trái phép bằng nhiều đường khác nhau, nhiều nhất là đường bộ và đường biển. Nhập cảnh trót lọt nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên phải cư trú bất hợp pháp, lang thang ở vỉa hè, công viên. Phần lớn trong số họ đều không có trình độ, không có việc làm và để có tiền tiêu xài, họ tổ chức thành nhóm hành nghề cướp giật.
Bà Nguyễn Thị Xuân Vy, chủ nhà trọ trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 nói: “Có nhiều ông Tây nói là sang Việt Nam đi dạy, làm chuyên gia chuyển giao kỹ thuật… Họ nói sao mình hay vậy nhưng tối ngày thấy họ mặc quần xà lỏn, mang dép Lào đi lại. Khi bị công an bắt, đưa về nhà trọ khám xét thì mới vỡ lẽ họ là những kẻ lang thang, không nghề nghiệp và kiếm sống bằng nghề trộm cắp, cướp giật”. Một nữ nhân viên tiệm tạp hóa, quà lưu niệm ở số 155 Bùi Viện nói như mách: “Mấy ổng (“Tây lang thang” – PV) đói quá đến nỗi bịch kẹo, cái bàn chải đánh răng cũng ăn cắp. Mỗi khi vào cửa hàng mấy ổng đi đông lắm, lợi dụng lúc cửa hàng vắng người giả vờ hỏi giá, hỏi mua đủ thứ để cho người khác lấy. Mình mà sơ hở là mất hàng như chơi”.
Những năm trước đây, “cơn sốt” tuyển cầu thủ ngoại cho một số đội tuyển bóng đá Việt Nam được cho là nguyên nhân khiến người châu Phi nhập cảnh ồ ạt vào Việt Nam. Tuy nhiên, số cầu thủ cần tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng số người sang dự tuyển lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Không được tuyển, họ vẫn ở lại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội vì theo họ về nước không biết lấy đâu ra số tiền lớn để trả nợ phát sinh từ mượn tiền mua vé máy bay, chi phí ăn ở lên đến hàng ngàn USD?
“Con mồi” của những ông “Tây lang thang”  còn là các cặp đôi nam nữ ở công viên hay các bà nội trợ đi chợ. Ông Nguyễn Bá Hoàng, hành nghề xe ôm ở khu vực Công viên 23 Tháng 9, nơi về đêm có đông “Tây lang thang” tụ tập cho biết: “Tầm 6 giờ chiều đến sáng, tụi nó kéo nhau ra đây. Thấy mỗi đứa ngồi ở mỗi góc công viên, cứ tưởng là chẳng hề quen biết nhau nhưng chúng là đồng bọn cả. Không phải ngồi để hóng mát, ngắm cảnh mà để quan sát “con mồi”, khi phát hiện có “con mồi” chúng liền thông báo cho nhau ra tay hành động.
Những tay lừa siêu hạng
Ngoài công viên, bến xe buýt và các chợ lớn nhỏ cũng là nơi mà các ông “Tây lang thang” tá túc và “hành nghề” khi đêm về. Sau những phi vụ “ăn hàng” trót lọt, một số đối tượng đi thuê xe tay ga, “đánh bóng” bề ngoài để gạ gẫm các cô gái nhẹ dạ. Thực tế có không ít cô gái đã mất cả tình lẫn tiền khi nghe lời ngon ngọt của những ông Tây lừa.
Trước tình hình an ninh trật tự địa bàn trung tâm thành phố diễn biến phức tạp, thời gian qua, lực lượng Công an Q.1 đã tổ chức nhiều đợt truy quét tội phạm, trong đó có đối tượng “Tây lang thang”.  Bên cạnh đó, Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với địa bàn lân cận và Đội Quản lý người nước ngoài (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM) đã truy bắt các băng nhóm thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn mà đối tượng gây án chính là các ông Tây có thâm niên sống lang thang ở Công viên 23 Tháng 9. Qua lời khai, những đối tượng này không phải gây án lần đầu mà đã thực hiện nhiều vụ lừa gạt (dùng tiền giả mua hàng, gạ tình…), cướp giật, chạy xe lạng lách… Có không ít đối tượng cướp giật, ăn giật quỵt nợ trở nên “nhẵn mặt” và xem đó là cái nghề kiếm cơm của mình. Theo Đội Quản lý người nước ngoài (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM), thực tế trong số họ có người đầy đủ giấy tờ tùy thân nhưng vì sợ bị trục xuất nên đã khai mất giấy tờ hoặc cất giấu ở một nơi nào đó. Có trường hợp vừa mới trục xuất hồi đầu tháng thì đến cuối tháng đã gây án tại TP.HCM. Khi bị bắt, các đối tượng khai là trở lại Việt Nam bằng đường bộ.
Bài, ảnh: Trần Anh
Gần đây, một số ông “Tây lang thang” còn chuyển sang hành nghề trai bao. Nguy hiểm hơn, những đối tượng này hầu hết không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở, không việc làm và không ít người nghiện ma túy, nhiễm HIV.  
 

Bình luận (0)