Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người đam mê bắt cướp

Tạp Chí Giáo Dục

Đại úy Trần Hùng trong một buổi tuyên dương

Đối mặt trước cái chết nhưng với tố chất gan dạ, dũng cảm, các anh đã truy đuổi bọn cướp giật, phá các vụ án lừa đảo tinh vi, góp phần mang lại bình yên cho thành phố.
“Diễn viên” nghiệp dư
Đam mê ấy thuộc về người chiến sĩ trẻ, Đại úy Trần Hùng, sinh năm 1980 hiện là Đội phó Đội Phòng chống trộm cắp, lừa đảo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP.HCM. Với loại tội phạm nguy hiểm như trộm cắp, lừa đảo ma mãnh và tinh quái, Đại úy Hùng phải hóa thân thành nhiều dạng người khác nhau. Có khi là anh xe ôm, bán báo, bán vé số dạo và “sang” hơn là anh chàng bồi bàn ở khách sạn, nhà hàng… để theo dõi và tiếp cận đối tượng. Đại úy Hùng bày tỏ: “Dù biết phải đối mặt với nguy hiểm, kể cả tính mạng nhưng khi nhận nhiệm vụ, vào vai cho mỗi chuyên án, cấp trên cũng như đồng đội cấp dưới luôn động viên an ủi nên tôi cảm thấy yên tâm. Một cái bắt tay, một cái vỗ vai của anh em cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh. Hơn nữa, nhìn người bị hại đau khổ, người dân lo lắng vì bọn tội phạm đang tung hoành thì tôi lại hăng hái hơn, không biết sợ sệt là gì”.
Do đặc thù của công việc, lắm khi cả tuần, thậm chí cả tháng Đại úy Hùng không có được một bữa cơm gia đình. “Vừa về đến nhà cởi áo ra, nhận điện thoại của thủ trưởng lại mặc áo vào đi tiếp. Có hôm vừa bưng chén cơm lên phải đặt xuống tức tốc lên đường nhận nhiệm vụ”, Đại úy Hùng chia sẻ. Để “bù” thời gian cho vợ và đứa con đầu lòng hơn 10 tháng tuổi, tranh thủ những ngày nghỉ, anh lại đi chợ, trổ tài đầu bếp cho gia đình nhỏ của mình. “Tôi cũng biết chút ít về chuyện bếp núc, chỉ cần từ 1 đến 2 giờ là có thể đi chợ về chế biến vài món vợ thích để… bù”, Đại úy Hùng cười, nói. Với những thành tích phá án cực kỳ gai góc, Đại úy Hùng đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND thành phố và Ban giám đốc Công an TP.HCM.
Chở bà bầu… đi bắt cướp

Anh Nguyễn Văn Minh Tiến và vợ con

Xuất thân là một thợ sửa chữa điện tử, nhưng anh Nguyễn Văn Minh Tiến đã lập kỷ lục với gần 400 lần bắt cướp. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, anh đã bắt được 38 vụ trộm cắp tài sản và cùng với công an các quận, huyện cũng như thành phố phá nhiều chuyên án lớn. “Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến không còn lạ gì đối với người dân thành phố và cả nước, nhưng có một chuyện mà chắc hẳn không nhiều người biết là anh đã từng được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời vào ngành công an nhưng anh từ chối. Anh giải thích: “Tôi ít học, cảm thấy mình chưa xứng đáng đứng vào hàng ngũ của người công an nhân dân”. Với sự gan dạ, dũng cảm và có thái độ sống luôn vì người khác, anh Tiến được Ban giám đốc Công an TP.HCM hỗ trợ mua căn nhà trả góp ở Q.12. “Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố, gia đình tôi có được chỗ cư ngụ đàng hoàng. Đó cũng là động lực giúp tôi thực hiện vai trò “hiệp sĩ” mà người dân tin tưởng đặt cho”.
Anh Tiến kể, lần đầu bắt cướp cách đây hơn 15 năm, khi đang chở bà xã mang bầu 4 tháng, phát hiện đối tượng khả nghi, anh nhấn ga truy đuổi qua nhiều con đường lớn nhỏ. Hai tên cướp chống trả quyết liệt bằng dao và kim tiêm nhưng cuối cùng cũng phải thúc thủ ra hàng. “Khi bắt gọn hai tên cướp tôi mới giật mình vợ đang mang bầu. Cũng may mà không có chuyện gì”. Phương tiện trong hành trình bắt cướp của anh Tiến là chiếc xe máy mà anh tậu ở cửa hàng xe cũ cách nay đã gần 12 năm với giá 3,5 triệu đồng. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, mỗi sáng anh dậy thật sớm để đi lấy báo về cho vợ bán. Có hôm anh chở báo về đến sạp thì những thông tin trên mặt báo đã… nguội do phải truy đuổi cướp rồi giao cho công an. Vì thế mà đại lý báo của vợ thường xuyên bán báo ký với số lượng lớn. Còn cửa hàng sửa chữa điện tử của anh cũng thường xuyên đóng cửa bởi ông chủ “lên cơn nghiện” bắt cướp. Thu nhập bấp bênh là thế nhưng mỗi tháng anh phải dành số tiền không nhỏ để tu bổ chiếc xe. “Tiền xăng, tiền sửa xe cũng bộn nhưng mình rất vui, vợ con cũng ủng hộ hết mình”. Gần đây, trong các đợt truy quét tội phạm trên địa bàn thành phố, anh Tiến cũng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố mời cộng tác.
Bài, ảnh: Trần Anh
Anh Tiến tâm sự: “Hạnh phúc của tôi cũng như vợ con tôi chính là niềm tin yêu của người dân. Tôi tin rằng, mỗi một việc làm có ý nghĩa của mình sẽ thắp lên ngọn lửa trong phong trào phòng chống tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên của thành phố”.
 

Bình luận (0)