Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ký túc xá cho tân sinh viên: Chỗ thiếu, chỗ thừa

Tạp Chí Giáo Dục

Dự án xây KTX 12 tầng của Trường ĐH Sài Gòn triển khai từ năm 2004, nhưng đến tầng thứ 6 thì dừng lại do trục trặc từ phía chủ đầu tư

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện trên địa bàn TP có 69 trường ĐH và CĐ với gần 600.000 sinh viên (SV), trong đó, có tới 80% SV là dân các tỉnh thành khác. Tuy nhiên, ký túc xá (KTX) hầu hết các trường chỉ giải quyết được chưa tới 20% nhu cầu. Nhưng cũng có trường phải “trải thảm” mời tân SV vào KTX…
Có nhu cầu chưa chắc đã được ở
Thầy Nguyễn Thành Tuyền – Giám đốc KTX, Trường ĐH Sài Gòn cho biết: “Thời gian làm hồ sơ nhập học cho SV năm 1 là từ 18-9 đến hết ngày 26-9. Tuy nhiên, chỉ trong buổi sáng ngày đầu tiên 18-9, chúng tôi đã nhận được vài trăm đơn xin vào ở trong KTX”. Cũng theo thầy Tuyền thì năm nay trường có 5.300 SV năm 1, KTX của trường hiện có 500 giường, nhưng chỉ còn 95 giường dành cho tân SV.
Bạn Diệu Hiền, quê Đắk Lắk thuộc diện dân tộc thiểu số nên sau khi nộp đơn đã được xét luôn vào ở trong KTX. Tuy nhiên, không phải SV nào cũng có được may mắn đó. Bạn Thu Trà (SV năm 1 Khoa Sư phạm ngữ văn – ĐH Sài Gòn) quê ở Long An lên TP.HCM từ 3 ngày nay mà vẫn chưa tìm được phòng trọ nào như ý. Còn nộp đơn xin vào ở trong KTX thì cứ nộp nhưng chưa chắc đã được. Cùng cảnh ngộ, bạn Hoàng Giang (Bình Định – SV năm 1 Khoa Sư phạm KHXH, ĐH Sài Gòn)  cho biết là sẽ khó được ở trong KTX dù có nộp đơn nên tranh thủ thời gian nghỉ buổi trưa để đi tìm phòng trọ. Lếch thếch ba lô trên vai, mắt không rời mẩu tin quảng cáo cho thuê phòng dán ở bến xe bus trước cổng trường, Hoàng Giang nói: “Chắc phải xuống vùng Thủ Đức, ở đó phòng trọ còn rẻ, ở chung với vài người khác thì có lẽ cũng đỡ phần nào”. Đã 3 năm tham gia công tác tình nguyện trong mỗi dịp tuyển sinh, Minh Nhật (SV năm 4 Khoa Tiếng Anh, ĐH Sài Gòn) vẫn luôn có cảm giác ngậm ngùi khi kể về chuyện phòng trọ, KTX cho tân SV: “Nhiều phụ huynh nghèo, quê ở xa, đưa con đi nhập học chỉ mong được ở trong KTX nhưng chỗ ở trong KTX có giới hạn, chỉ những SV thuộc diện ưu tiên lắm mới được xét ở. Những lúc đó, mình chỉ ước giá mà KTX có nhiều phòng hơn nữa, nhìn phụ huynh thương lắm…”.
Đã có hai dự án xây dựng KTX cho SV ở ĐH Sài Gòn, nhưng tất cả vẫn chưa đi đến đâu. Năm 2004, Dự án xây KTX 12 tầng ngay cạnh trường đã được khởi công, ước tính đi vào hoạt động sẽ tạo chỗ ở cho hơn 1.000 SV. Tuy nhiên, khi xây đến tầng thứ 6 thì dừng lại, do trục trặc những vấn đề từ phía chủ đầu tư. Và đến nay, khu nhà vẫn nằm chình ình “trơ gan cùng tuế nguyệt”, không nhúc nhích gì thêm. Còn một dự án xây KTX bên Q.8, sẽ tạo chỗ ở cho khoảng 2.000 SV, nhưng vài năm rồi mới đi đến khâu đền bù giải tỏa. Thầy Nguyễn Thành Tuyền nói rằng: “Nhà trường luôn muốn SV được ở trong KTX, nhưng những dự án xây dựng KTX thì vì nhiều lý do mà không phải từ phía nhà trường, vẫn cứ chậm chạp…”.
“Trải thảm” mời SV…
Trái ngược với Trường ĐH Sài Gòn, Ban quản lý KTX ĐH Ngân hàng TP.HCM lại hồ hởi thông báo… thừa giường trong KTX. Theo thầy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng ban Quản lý KTX: “Hiện KTX của trường có 308 phòng với 2.530 giường. Tuy nhiên, vì chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường năm nay giảm nên số lượng SV vào trường giảm, kéo theo đó là nguyện vọng ở trong KTX cũng không nhiều. Vì vậy mới có tình trạng sau khi duyệt hồ sơ, vẫn thừa 200 giường trong KTX. Đây là tình trạng chưa bao giờ xảy ra, KTX đang “trải thảm” mời SV…”.
M.Hoàn (SV năm 3, Khoa Chứng khoán, ĐH Ngân hàng TP.HCM) là SV nội trú đã 3 năm nay, kể: “KTX nhà trường có nhiều mức giá, từ 100-300 ngàn đồng/ tháng. Tùy mức tiền thế nào mà hiện trạng nhà thế đó. Với mức giá thấp thì tình trạng vệ sinh không tốt, cống tắc, mất nước 1 tháng khoảng 2 lần và có khi mất nước cả ngày, mùa mưa thì nước ngập. Còn mức giá cao là khu dành cho SV “vip”, khác hoàn toàn”. M.Hoàn nói nếu gia đình có điều kiện, có lẽ bạn sẽ không ở trong KTX.
Đem điều này chia sẻ với thầy Hùng, thầy nói rằng nhà trường đang có tham vọng biến những khu nhà ở với mức giá thấp thành khu “VIP” để phục vụ tất cả các SV như nhau. Vì nếu không cải thiện được điều kiện, thì có “trải thảm” mời, SV cũng không muốn vào ở. Và số lượng giường thừa trong KTX hiện nay chỉ ở khu nhà giá thấp… Nhiều trường ĐH và CĐ, SV ở KTX từ năm 2 trở đi sẽ phải chuyển ra ngoài để nhường chỗ cho SV năm 1, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng thiếu chỗ ở. Còn nếu thừa giường thì theo thầy Hùng “phải tự nhìn lại mình”.
Bài, ảnh:  Đỗ Yến Hoa

Bình luận (0)