Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Ông Tám nông thôn mới”

Tạp Chí Giáo Dục

“Ông Tám nông thôn mới” trên cánh đồng lúa

Ông tên là Nguyễn Văn Nha, bà con thường gọi là ông Tám A. Từ khi Đề án nông thôn mới được triển khai, ông được bà con đặt cho cái tên khá dài: “Ông Tám nông thôn mới”.
Thành công từ công tác dân vận
Ông Nha cười khà “khoe” hàm răng rụng gần hết khi tôi hỏi về nguồn gốc cái tên “Ông Tám nông thôn mới” mà bà con “dành cho” ông. Là Tổ trưởng Tổ nhân dân ấp đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 1, xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh – TP.HCM, ông Nha được xã tin tưởng giao nhiệm vụ vận động bà con chung tay thực hiện đề án. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ những con đường nhỏ lầy lội, chiều rộng không quá 1m nay đã được mở rộng khang trang. Cụ thể là đường Bà Tỵ, các tuyến kênh và đường liên ấp. Cùng với chính quyền, ông Nha trực tiếp đến từng gia đình có đất ở hai bên đường để vận động bà con hiến đất mở đường. Ở thời buổi đất quý hơn vàng, ban đầu ông không được bà con ủng hộ, thậm chí không ít lời ra tiếng vào. Không nản chí, ông tiếp tục vận động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Dần dà, bà con cũng hiểu lợi ích của Đề án nông thôn mới nên nhất trí cao. Riêng ở ấp 1, ông Nha đã vận động trên 30 hộ hiến đất với tổng diện tích lên đến 6.800m2, trị giá trên 4 tỷ đồng. Đó là chưa kể số tiền mặt mà bà con đóng góp hỗ trợ xây dựng và nâng cấp các con đường thuộc chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo ông Nha, việc vận động và thuyết phục người dân hiến đất thành công là nhờ các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao. Qua đó người dân hiểu được lợi ích của Đề án xây dựng nông thôn mới mà tự giác chấp hành.
“Trong tất cả các phong trào mình phải là người tiên phong, làm gương cho bà con, có như thế công tác dân vận mới đạt hiệu quả”, ông Nha chia sẻ. Trong phong trào bảo vệ môi trường khu dân cư, ông Nha tích cực vận động những hộ chăn nuôi xây hầm biogas vừa đem lại môi trường trong lành vừa giảm chi phí sinh hoạt. Với kinh nghiệm của mình, ông đến từng nhà hướng dẫn bà con cách làm. Xong nhà này ông lại tất tả đến hộ khác, không chỉ riêng trong ấp. Tuyến đường Láng Le Bàu Cò và các con đường liên ấp hiện nay được phủ một màu xanh có phần công sức rất lớn của ông Nha.
“Kỹ sư” chân đất
Là Tổ trưởng phụ trách Chi hội Nông dân, ông Nha rất gần gũi với bà con nông dân. Ông luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh với chính quyền. Bất kể ngày nắng, đêm mưa, sớm hay khuya ông đều đặn đến từng nhà hội viên hỏi thăm, động viên và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng. Hết công việc ở nhà bà con, ông lại xắn quần lội ruộng thăm lúa của thiên hạ để kịp thời phát hiện sâu rầy. Có không ít hôm trưa tròn bóng, người ta thấy ông Nha lui cui ngoài bờ ruộng với cây lúa. Việc làm của ông cũng có lắm người cho rằng ông dở hơi, tối ngày lo làm việc không đâu. Nghe được ông cười khà, tự nhận: “Người ta nói đúng quá đấy chứ. Không phải dở hơi mà quá dở hơi”.
Ông Nha còn có nhiều thành tích trong công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt cơ cấu chuyển đổi cây trồng và vật nuôi. Qua thông tin trên sách, báo, truyền hình về các giống cây mới cho năng suất cao hay mô hình chăn nuôi hiệu quả là ông cất công tìm tới học hỏi kinh nghiệm. Khi thấy giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, ông về bàn bạc với bà con và bắt tay thực hiện chuyển đổi. Thành công lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương là mô hình trồng dừa xiêm lùn đạt hiệu quả kinh tế cao, được hội viên nhiệt tình ủng hộ. Mô hình này đang được nhân rộng trong huyện Bình Chánh. Đó là thành quả sau nhiều tháng ông lặn lội về Bến Tre, Vĩnh Long “tầm sư học đạo”. Bên cạnh đó, mô hình nuôi cá da trơn thương phẩm, cá kiểng do ông học tập kinh nghiệm và triển khai trong bà con cũng cho năng suất cao. Diện tích trồng lúa của địa phương ngày càng thu hẹp nhưng sản lượng lúa mỗi vụ không thua kém trước bởi nhờ vào tổ sản xuất lúa cao sản do ông đề nghị thành lập.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Ông Nguyễn Văn Chính, Thường trực khối vận xã Tân Nhựt cho biết: “Đổi thay về mọi mặt của xã Tân Nhựt nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung là nhờ vào một phần công tác dân vận khéo của anh Tám Nha. Anh ấy đã nói là làm, khi làm thì phải ra trò nên được quần chúng tin tưởng, quý mến”.  
 

Bình luận (0)