Tức giận vì nạn nhân đòi tiền bạn gái và đánh mình, Lê Bá Dũng đã dùng lưỡi kéo đâm chết bạn thân.

Khoảng 17 giờ ngày 13-9-2011, Dũng đến ngã ba đường Trường Sơn và Cách mạng tháng 8 (quận 3-TPHCM) để tìm gặp Thanh nói chuyện.
Đang ngồi sửa xe, nhìn thấy Dũng, Thanh cầm 1 tuýp sắt chạy đến đánh Dũng. Dũng bỏ xe máy chạy trốn vào một tiệm sửa xe gần đó. Không đánh được Dũng, Thanh bỏ đi.
Tức giận vì Thanh đòi tiền Định và đánh mình, Dũng đi về lấy hai lưỡi kéo rời và một cây búa giấu trước bụng quay lại tìm Thanh.
Vừa đến nơi, Dũng liền bị Thanh dùng tuýp sắt đánh vào người, ngã xuống đường. Dũng bỏ chạy, đồng thời lấy 2 lưỡi kéo giấu trong người cầm trên tay. Do bị đau, Dũng ném một lưỡi kéo xuống và nói: “Anh đánh một cái rồi anh em mình nói chuyện”.
Lúc này, Thanh đuổi kịp, đánh Dũng liên tiếp. Hoảng sợ, Dũng cầm lưỡi kéo đâm Thanh một nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sau hai ngày bỏ trốn, Dũng ra CQĐT đầu thú.
Theo Kh. Miên (NLĐ)

Bình luận (0)