|
Gây cái chết cho 4 người trong một gia đình, làm hư hỏng 3 ô tô, Thông chỉ bị phạt mức án 11 năm tù giam
|
Xe… “điên” là cách gọi một vụ tai nạn liên hoàn gây nên bởi sự tắc trách, vô ý thức của tài xế. Thảm cảnh chính là những cái chết đau lòng, đầy bất ngờ cho người dân vô tội, làm bàng hoàng và hình thành một nỗi lo trong người dân khi phải lưu thông trên đường.
Chưa hết kinh hoàng
Vụ tai nạn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam mới đây còn khiến nhiều người rùng mình mỗi khi nhắc lại. 5 giờ sáng ngày 21-7, khi lái chiếc ô tô 7 chỗ đoạn qua khu phố 5 thị trấn Núi Thành theo hướng Nam – Bắc, do ngủ gật và đang điều khiển với tốc độ cao, Trần Xuân Đông, 35 tuổi đã cho xe lao lên lề đường. Sau khi tông 1 xe đạp và cột bê tông, xe “điên” tiếp tục lao vào quán mì Quảng khiến 7/10 người trong quán tử nạn. Con số này hiện đã nâng lên 8 người.
Đã gần một năm trôi qua nhưng người dân TP.HCM vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ xe “điên” do Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi, trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) – lái xe của Công ty cổ phần Đại Nam Việt gây nên. Đêm 10-12-2011, Thông điều khiển ô tô chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng cầu Thị Nghè 2 về Tôn Đức Thắng. Do uống rượu bia nên Thông ngủ gật, để xe leo lên dải phân cách lao qua phần đường bên trái. Lạc tay lái, Thông đâm trực diện chiếc ô tô do chị Liên điều khiển, trên xe còn có cha và hai con trai của chị, khiến cả 4 người tử vong. Chưa dừng lại, ô tô “điên” tiếp tục trượt lên mặt đường, va vào một ô tô khác rồi mới bị lật ngang… Ngày 20-7, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử, tuyên phạt Thông mức án 11 năm tù giam, tội “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Vụ tai nạn hi hữu trước cổng trường Mầm non Tuổi Ngọc (Q.8) chiều 15-2-2011 đến bây giờ còn khiến các thầy trò, phụ huynh hoảng sợ. Theo đó, anh Ong Eng Teck lái ô tô chở vợ là Nguyễn Trần Trang Thảo (29 tuổi) đi đón con. Khi đến trường, anh Teck dừng xe nhưng không tắt máy. Lúc này, dù không có giấy phép lái xe nhưng Thảo vẫn cầm vô-lăng… lái thử, khiến ô tô bất ngờ chạy lùi với tốc độ chóng mặt, ép chết một phụ nữ đang bán cá viên chiên vào thành bồn hoa kiểng trước cổng trường. Nhiều phụ huynh – học sinh cũng không tránh khỏi bị thương, chiếc ô tô chỉ dừng lại sau khi đã leo lên lề, đụng vào bức tường. Ngày 24-7, TAND Q.8 tuyên phạt Thảo mức án 2 năm tù giam, tội “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Mức án có đủ răn đe?
Không kể xiết những cái chết đầy bất ngờ, oan uổng, từ trên… “trời” giáng xuống cho người vô tội. Theo ông Phạm Đức Oánh – thẩm phán TAND TP.HCM, vấn nạn xe “điên” hiện nay còn hình thành một mảng tối trong công tác an toàn giao thông, gieo rắc sự hoang mang cho người dân nếu phải lưu thông ngoài đường. Do đó, đối với những vụ vi phạm như vậy, tòa sẽ rất nghiêm khắc xử phạt.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xử phạt vẫn chưa… thỏa đáng. Khi xử các vụ vi phạm như trên, tòa chủ yếu căn cứ vào hậu quả, thiệt hại và yêu cầu bồi thường mà truy cứu trách nhiệm dân sự của bị cáo, còn trách nhiệm hình sự, mức án cao nhất chỉ… 15 năm tù giam! Theo khoản 3 điều 202 Bộ luật Hình sự quy định, tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, người phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có mức phạt tù cao nhất là 15 năm. Bản thân ông Oánh cho biết rất… khó “định lượng” bởi như thế nào thì mới được xem là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây cái chết cho 10 người có khác với cho 7 người không? Như vậy, với mức án “chạm khung” này có đủ răn đe các tay lái “hung thần” khi mà trong tích tắc thôi, họ không những gây ra cái chết cho nhiều người mà còn mang đến nỗi đau đớn, mất mát quá mức chịu đựng cho gia đình các nạn nhân? Anh Nguyễn Trí Dũng – chồng chị Liên trong chớp mắt đã “mất trắng” người thân gồm cha, vợ và hai con. Hay người phụ nữ bán cá viên chiên lặn lội từ miền Trung vào thành phố mưu sinh, mang theo giấc mơ kiếm tiền nuôi con ăn học bỗng nhiên mất mạng…
Bài, ảnh: Ngân Du
| “Tài xế bao giờ cũng phải giữ gìn sức khỏe, sự tỉnh táo cần thiết khi sử dụng vô-lăng. Bởi vì chỉ một giây mất kiểm soát thôi là có thể gây ra tai nạn, cùng lúc cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Lái xe như vậy là thiếu trách nhiệm, vô tâm, thiếu đạo đức xã hội” – thẩm phán Phạm Đức Oánh khẳng định. |


Bình luận (0)