Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lòng tham không biên giới

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ sinh viên Thái Lan Preeya-nook nhận mức án tử hình

Thời gian này, TAND TP.HCM liên tục đưa ra xét xử các vụ án mà bị cáo là người ngoại quốc. Những phiên xử ít nhiều để lại sự ngậm ngùi bởi đằng sau cái mác “khách du lịch”, các bị cáo đến Việt Nam nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Tiếc thay, phần lớn trong số đó là những người có trình độ học vấn rất cao.
Những đồng tiền dễ dãi
Cô gái tên Preeyanook Phuttharaksa, sinh năm 1989, quốc tịch Thái Lan và là sinh viên năm thứ 3 tại một trường đại học ở Bangkok. Đầu năm 2011, trong chuyến đi chơi, thông qua một người bạn, Preeyanook làm quen với người đàn ông gốc Phi tên Peter. Sau nhiều lần gặp gỡ tạo sự thân tình, Preeyanook được bạn gái của Peter “mồi chài” rồi chính thức đề nghị cô vận chuyển ma túy cho một tổ chức tội phạm. Theo đó, Preeyanook chỉ cần mang những chiếc va li dưới đáy chứa ma túy đi giao hàng tại các quốc gia, ngược lại, cô sẽ được hưởng món thù lao “kếch xù” dao động từ 400 đến 1.000 USD.
Là người thích du lịch, lại mờ mắt trước món tiền hậu hĩnh, Preeyanook vui vẻ thuận tình. Sau hai lần vận chuyển trót lọt, cuộc sống của Preeyanook trong phút chốc “đổi đời”, ăn sang, mặc đẹp khiến cô chểnh mảng chuyện học. Giấc mơ một cuộc sống xa hoa không bằng con đường học vấn ngày càng thúc giục Preeyanook. Cô hăng hái làm việc hơn dù biết rõ mình đang phạm pháp khi tham gia một tổ chức buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Để rồi, tháng 10-2011, Preeyanook nhận nhiệm vụ “tuồn” ma túy vào Việt Nam, nhưng cô đã không qua khỏi sự kiểm soát khắt khe của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày TAND TP.HCM mở phiên xử Preeyanook tội vận chuyển trái phép chất ma túy, một không gian nặng nề bao phủ cả khán phòng, quanh Preeyanook chỉ có duy nhất một “người thân” là đại diện của Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM. Với 3kg ma túy được giấu kỹ dưới đáy va li, tòa tuyên Preeyanook án tử hình. Lúc được phiên dịch lại, Preeyanook đã lặng người, gương mặt nhợt nhạt khi biết mình nhận lãnh mức án cao nhất của pháp luật Việt Nam. Trong những giây phút ngắn ngủi được tiếp xúc với vị đại diện ngoại giao, người này hỏi có nhắn gửi điều gì về cho cha mẹ hay không, nước mắt cô chảy dài, lời nói chưa thốt nên mà đôi chân khụy ngã. Sau giây phút định thần, Preeyanook mới nhờ gửi lời xin lỗi đến đấng sinh thành – những người đã dày công lo cho cô ăn học, mong cô tự lực vươn lên chứ không phải tìm đến một cuộc sống phù hoa bằng con đường bất chính.
Tham lam
Cũng trình độ đại học, thậm chí, sau chuyến du lịch đến Việt Nam, Olivier Le Roux (27 tuổi, quốc tịch Pháp) dự định sẽ đeo đuổi văn bằng thạc sĩ. Nào ngờ, trong tích tắc lòng tham nổi dậy, bản lý lịch, tương lai xán lạn của Olivier Le Roux bị kéo một vệt dài xám xịt với án phạt nghiêm khắc của luật pháp Việt Nam. Theo đó, đầu tháng 2-2012, Olivier Le Roux đang du lịch ở Việt Nam thì bị mất máy ảnh. Dự dịnh ban đầu, Olivier Le Roux đến một cửa hàng chuyên mua bán máy ảnh ở đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 để hỏi mua một máy ảnh đã qua sử dụng. Thế nhưng, trong lúc chủ cửa hàng loay hoay tính tiền thì Olivier Le Roux cầm máy ảnh bỏ chạy. Cố trốn thoát vào khu vực Công viên 23-9 nhưng sau đó, Olivier Le Roux cũng bị người dân bắt giữ.
Trong phiên xử sơ thẩm sáng 30-7 tại TAND TP.HCM, cũng như bao phiên xử mà bị cáo là người ngoại quốc, quanh Olivier Le Roux chỉ có “người thân” duy nhất là hai vị đại diện Lãnh sự Pháp tại TP.HCM. Họ đến theo lời mời của tòa, để chứng kiến một phiên xử công tâm, để biết về hoạt động tiêu cực của một công dân nước mình và cuối cùng, giúp chuyển tải những trăn trở, suy nghĩ của bị cáo đến người thân chốn quê nhà… Khai với tòa, Olivier Le Roux khẳng định bản thân biết rõ đó là hành vi phạm pháp nhưng không nghĩ đến tính nghiêm trọng của hậu quả. Cho đến ngày xét xử, Olivier Le Roux bị tạm giam đã hơn 5 tháng, thời gian đủ để lỡ dở những dự tính trong đời, cả giấc mơ cao học. Và đổ thừa rằng ở Pháp thì lạnh, bị ảnh hưởng bởi độ chênh nhiệt độ quá lớn tại TP.HCM khiến bị cáo nóng nảy, thiếu suy nghĩ nên hành động dại dột… May thay, sau nghị án, tòa đã tuyên Olivier Le Roux một mức án nương tay, bằng với thời hạn tạm giam nên bị cáo được trả lại tự do liền sau phiên xử.
Vì một chiếc máy ảnh trị giá 150 USD mà bị truy tố và xét xử bởi tội danh cướp giật tài sản, dù Olivier Le Roux nói mình rất hối hận với hành vi làm xấu bản thân, đất nước, gia đình, gây bẽ mặt các vị đại diện đất nước Pháp đến Việt Nam thực hiện sứ mệnh ngoại giao, đoàn kết, hợp tác… nhưng người đàn ông này chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của hai “người thân”.
Bài, ảnh: Ngân Du

Bình luận (0)