Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Truy sát kinh hoàng trước Công viên 23-9 làm 2 người chết

Tạp Chí Giáo Dục

Lúc 11 giờ ngày 6-9, trước số nhà 174 Lê Lai, đối diện công viên 23-9 (phường Bến Thành, quận 1 – TPHCM) đã xảy ra vụ ẩu đả làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ truy sát
Thông tin ban đầu, Lâm Trí (SN 1988, ngụ quận 1) và Nguyễn Hoàn Phúc (SN 1987, ngụ quận 1) có quen biết với nhau từ trước. Phúc nhờ Trí giới thiệu cầm xe máy. Tuy nhiên, khi Phúc chuộc xe ra thì phát hiện một số phụ tùng bị tráo nên phản ứng rồi 2 người cãi nhau.
 Trưa 6-9, Trí chở vợ là Hồ Thị Ngọc Huyền (SN 1991) trên chiếc xe tay ga mang biển số 62P1-134.50 lưu thông trên đường Lê Lai hướng ra chợ Bến Thành.
Đến trước số nhà trên thì bị Phúc và anh trai Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986) đi trên xe máy đuổi theo, ép vào lề.
Lúc này, hai bên xảy ra cự cãi. Lập tức, Phúc rút dao Thái Lan trong người ra đâm Trí. Thấy chồng bị tấn công, chị Huyền lao ra can ngăn và bị Phúc đâm gục tại chỗ.
Trí thấy vậy liền giật con dao và đâm nhiều nhát vào người Phúc khiến người này gục ngã. Trí đâm với theo Vũ làm Vũ bị thương nhẹ.
Ngay sau đó, Phúc và vợ chồng Trí được đưa đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Tuy nhiên, Phúc và Huyền được xác định đã tử vong. Trí bị hôn mê đang được điều trị tích cực.
Con dao, hung khí gây án
 Tại hiện trường, chiếc xe tay ga do Trí điều khiển nằm ngã bên lề đường. Con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng dài khoảng 20 cm dùng làm hung khí gây án cũng được tịch thu. Vũ đang bị công an tạm giữ để điều tra.
 Được biết, vợ chồng Trí cưới nhau được khoảng 4 tháng, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Hôm nay, vợ chồng chở nhau xuống TPHCM làm giấy đăng ký kết hôn thì xảy ra vụ việc.
Theo NLĐ

Bình luận (0)