Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỳ án của… siêu lừa: Kỳ 1: “Đại gia”… đô la giả

Tạp Chí Giáo Dục

Trịnh Cẩm Tiêu (ảnh nhỏ) chuyển “săn” thông tin quảng cáo trên tờ báo M. làm nên những cú lừa ngoạn mục

Dựa vào vóc dáng sang trọng, tướng mạo phong nhã cùng khả năng ăn nói dễ mang đến sự tin tưởng cho người đối diện, người đàn ông này đã xây dựng, ngụy tạo cho mình một vẻ bề ngoài lịch lãm, giàu có với cái mác “đại gia” để thực hiện những cú lừa ngoạn mục đến khó tin.
Những “con mồi” sập bẫy
Gã siêu lừa này tên là Trịnh Cẩm Tiêu, SN 1962, hộ khẩu thường trú tại 59/3/1 đường Hồng Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Thật khó tin khi “tài sản” được xem là thứ trang sức làm nên chân tướng một “đại gia” của siêu lừa lại chính là những xấp đô la… giả. Từ đây, nhiều người đã mắc bẫy bởi tin vào vẻ ngoài đậm chất “đại gia” của hắn. Kế hoạch của các phi vụ lừa đảo ngoạn mục được Trịnh Cẩm Tiêu xây dựng dựa trên những mẩu tin rao vặt trên Báo M. Từ nền tảng này, Tiêu vạch sẵn một kế hoạch hoàn chỉnh, tinh tế và chặt chẽ, gần như không có sự sai sót nào để rồi cứ thế, những “con mồi” lần lượt sập bẫy.
Đầu tháng 1-2011, Tiêu mua tờ Báo M. đọc được mẩu tin: “Chị Hoàng Thị Thu Huyền (ở chung cư Vạn Phát Hưng, quận 7) cần bán gấp một chiếc xe SH mới qua sử dụng”. Ngay lập tức, Tiêu gọi điện cho Yến – cô bạn gái rủ cùng đi mua xe với lời hứa: “Mua chiếc SH này, anh cho em đứng tên”. Không chút hoài nghi về sự ga-lăng, chu đáo của người bạn “đại gia”, Yến gật đầu. Đúng hẹn, cô cưỡi xe đến nhà Tiêu để cùng đi giao dịch mua SH. Đã có sự sắp xếp nên vừa thấy Yến, Tiêu quăng về phía cô bịch nilon màu đen, nói: “Cất giùm anh 200 triệu đồng vào cốp”. Yến cầm bịch tiền, qua lớp vỏ mỏng của bọc nilon, cô lờ mờ nhìn thấy những xấp bạc 100 USD dày cộm. Niềm tin vào sự giàu có, hào phóng đối với vị “đại gia” trong lòng Yến lúc này nhân lên gấp bội. Cô vui vẻ cho tiền vào cốp rồi cả hai nhanh chóng lên xe. Đến nhà Huyền, Tiêu nhanh nhảu giới thiệu ngay Yến là… bà xã của mình, và chiếc xe, nếu giao dịch thành công sẽ cho Yến sở hữu như một món quà tô đậm tình cảm giữa hai người.
Cuộc thương lượng xe SH diễn ra nhanh chóng, ngã ngũ với giá 7.000 USD, vấn đề còn lại là làm giấy giao dịch mua bán. Biết rõ thời khắc đã đến, không chút chần chừ, Tiêu liền kêu hai cô gái tiến hành làm giấy tờ mua bán xe. Khi thủ tục gần hoàn thành, Tiêu đề nghị mượn Huyền chìa khóa, mục đích chạy lòng vòng thử xe. Trong lúc Huyền loay hoay lấy chìa khóa, vị “đại gia” mau mắn chớp lấy thời cơ, chộp luôn cái cà-vẹt xe cho vào túi áo. 15, 30 phút đồng hồ trôi qua chậm chạp, khi giấy tờ giữa hai bên đã hoàn tất, Yến và Huyền… vẫn không thấy Tiêu về. Thấy Huyền tỏ vẻ sốt ruột, Yến động viên: “Chị đừng lo, em đang giữ của ảnh 200 triệu đồng ngay trong cốp”. Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ mà vị khách “đại gia” hào phóng vẫn bặt tăm, Huyền đề nghị Yến thanh toán tiền bởi giấy mua bán đã trao tay. Lúc này, hai cô gái cùng mở cốp lấy ra bịch nilon, chết điếng khi trong đó tất cả là những tờ bạc mệnh giá 100 USD… âm phủ! Yến ngỡ ngàng, gọi cho Tiêu thì “số máy không liên lạc được”.
Sau đó không lâu, Trịnh Cẩm Tiêu tiếp tục đọc Báo M., biết anh Lê Minh Thiện (đường Nguyễn Duy, quận 8) muốn bán một xe SH. Giở thủ đoạn cũ, Tiêu thuê anh Kết – một tài xế xe ôm khá thân quen chở đi giao dịch. Tiêu cũng đưa Kết một bịch nilon đen chứa hàng trăm triệu đồng để… tạo sự tin tưởng. Theo cuộc hẹn, cả hai cùng đến quán cà phê gặp anh Thiện để mua xe. Đến điểm hẹn, Tiêu cầm bịch tiền… nhấn nhá, đưa lên đưa xuống, cố tình cho Thiện thấy và tin độ giàu có của mình. Sau khi hai bên đồng ý với giá mua bán 140 triệu đồng, Tiêu đề nghị được chạy thử xe. Lúc này, bọc tiền Tiêu đưa anh Kết giữ. Thấy… bọc tiền và trong thâm tâm khẳng định Kết là người thân của Tiêu còn ở lại, Thiện không chút e dè đưa chìa khóa cho Tiêu. 30 phút trôi qua, thấy “đại gia” vẫn chưa trở lại, anh Thiện lo lắng kêu Kết gọi thử thì bất ngờ “không liên lạc được”. Mơ hồ, lo sợ điều chẳng lành, cả hai cùng mở bọc nilon ra xem mới ngỡ ngàng toàn đô la… cõi âm!
Nhân vật “thế thân”
Trong hai phi vụ thành công nói trên, điều đáng nói, không chỉ người muốn bán những chiếc xe như chị Huyền, anh Thiện bị lừa mà cả Yến, anh Kết cũng là… nạn nhân, được Tiêu cố tình sắp đặt như người thân của mình. Họ trở thành nhân vật “thế thân”, là con át chủ bài tiếp tay siêu lừa hoàn thành nhiệm vụ. Bởi có họ đứng lại trong vai trò “con tin”, gã “đại gia” siêu lừa mới có cơ hội thử xe và… một đi không trở lại. Yến thực chất là một cô gái còn khá trẻ. Mối quan hệ giữa cô và Trịnh Cẩm Tiêu tạm gọi là tình nhân bởi cả hai đang trong quá trình tìm hiểu, thời gian quen biết không lâu. Tình cờ gặp nhau trên mạng yahoo chát, Yến được Tiêu giới thiệu là gã độc thân giàu có, mới… ly dị vợ và muốn xây dựng một tình bạn rồi tiến đến hôn nhân với cô. Gặp nhau ngoài đời, Yến tin tưởng ngay vào bản lý lịch trích ngang của người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng vẻ ngoài bảnh bao. Cô đã sẵn lòng cho một mối quan hệ đàng hoàng. Niềm tin của cô dành cho vị “đại gia” giàu có này càng được nhân lên khi anh ta nói chắc như đinh đóng cột: “Mua chiếc SH này, anh cho em đứng tên”.
Anh Kết có mối “thân tình” với Trịnh Cẩm Tiêu từ một màn kịch khác. Trong vai trò khách quen của Kết, bất cứ khi nào có điều kiện là Tiêu ba hoa sự giàu có của mình, tất nhiên, lời nói luôn đi kèm với hành động ỡm ờ, nhấn nhá khoe những xấp đô la… giả. Sự thân quen, tin tưởng càng dày lên khi Tiêu liên tục thuê Kết chở đi xem đất, xem nhà và khởi đầu là muốn mua một “con” SH đã qua sử dụng.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Kỳ 2: “Đại gia”… bất động sản rởm
Không những thực hiện trót lọt các cú lừa ngoạn mục thông qua việc mua bán xe có giá trị cao, Trịnh Cẩm Tiêu còn thành công ở vai trò “đại gia” bất động sản… rởm. Giả vờ hành nghề cho thuê và mua bán nhà đất, Tiêu gạt tiền của không biết bao người.

Bình luận (0)