Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tắm sông, hai học sinh bị nước cuốn trôi

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 7-9, thi thể hai em VHD và ĐVL (học sinh lớp 8 Trường THCS Phú Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Trước đó, trưa 5-9, sau khi đến trường làm lễ khai giảng năm học mới, D., L. và năm bạn cùng lớp ra kênh Bến Nước (xã Phú Hòa, Củ Chi) để tắm. Khi cả nhóm đang nô đùa thì gặp dòng nước lớn, do không biết bơi nên D. và L. bị cuốn vào dòng nước xoáy. Thấy bạn gặp nạn, các học sinh hốt hoảng tìm cách cứu bạn nhưng không được. Sau nhiều giờ triển khai công tác tìm kiếm, chiều 6-9, lực lượng cứu hộ cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) đã tìm thấy thi thể D. gần cầu Phú Cường, cách khu vực hai em tắm hơn 3 km hướng về xã Chánh Hưng (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Riêng thi thể L. được người dân phát hiện lúc rạng sáng 7-9 tại sông Lưu Xà (xã Trung An, huyện Củ Chi).

Theo ông Lê Văn Phép, Trưởng ban nhân dân ấp 5, xã Phú Hòa: “Kênh Bến Nước thuộc một nhánh của sông Sài Gòn thường xuyên có người bị chết đuối nên chúng tôi thường khuyến cáo những hộ gia đình sống gần đó không được tắm sông và không cho trẻ em đến gần”.

Trước đó, chiều 6-9, em Vtl và NHTV (cùng là học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định) cùng bốn bạn học cùng trường rủ nhau xuống biển tắm. Sau đó bốn người bạn của L. và V. phát hiện hai em mất tích nên báo cho gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến rạng sáng 7-9, gia đình và những người đi tắm biển đã phát hiện thi thể em V. bị sóng đánh dạt vào bờ tại nơi các em đã tắm biển.

XUÂN NGỌC – LỘC THU
(PL)

Bình luận (0)