|
Căn nhà 34 Nguyễn Mỹ Ca là một trong số “tài sản” của siêu lừa dành để cho thuê
|
Không những thực hiện trót lọt các cú lừa ngoạn mục thông qua việc mua bán xe có giá trị cao, Trịnh Cẩm Tiêu còn thành công ở vai trò “đại gia”… bất động sản rởm. Giả vờ hành nghề cho thuê và mua bán nhà đất, Tiêu gạt tiền của không biết bao nhiêu người.
Những phi vụ trót lọt
Qua các cuộc trò chuyện “lề đường” trong lúc cà phê tán gẫu, siêu lừa Trịnh Cẩm Tiêu nghe ngóng, biết được anh Bùi Minh Phong (ngụ đường Tân Khai, quận 11) cần mua một miếng đất. Cũng vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao, sang trọng, Tiêu tự giới thiệu mình là đại gia, hành nghề kinh doanh bất động sản, đang sở hữu miếng đất có diện tích 4×12 mét cần bán ở khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Nghĩ địa điểm phù hợp, anh Phong đồng ý đi xem. Thực chất, Tiêu biết và nắm được thông tin về miếng đất ở khu này do đọc Báo M., thấy đăng tin cần bán của chủ nhân đích thực. Buổi sáng đẹp trời ngày 13-4-2011, Tiêu hẹn dẫn Phong đi xem đất. Đến đúng địa điểm, Tiêu giơ tay… chỉ đại một miếng và ra giá 380 triệu đồng. Để tạo sự tin tưởng cho đối phương, siêu lừa đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy… photo ghi chằng chịt những thông tin về miếng đất, do mình đứng tên sở hữu rồi… thập thò cho Phong xem. Để tránh bị lộ, Tiêu luôn miệng ba hoa, “dọa nạt” rằng nếu Phong không nhanh tay, miếng đất sẽ được bán cho người khác bởi Tiêu đang có một danh sách dài dằng dặc những khách hàng chờ dẫn đi xem. Bên cạnh đó, Tiêu còn khiến anh Phong tin rằng đã “trúng hời” khi mua được miếng đất rẻ bởi giai đoạn này, thị trường bất động sản đang “đóng băng”, Tiêu chấp nhận… lỗ do cần tiền vào mục đích khác. Những lời đường mật, dáng vẻ một nhà kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp của Tiêu khiến anh Phong không chút ngần ngại, nhanh chóng đồng ý đặt cọc cho vị “đại gia” 200 triệu đồng, hẹn 2 ngày sau làm giấy tờ sang tên sẽ thanh toán hết số còn lại. Để rồi, quãng thời gian sau, mỗi lần điện thoại, Phong liên tục bị Tiêu khất hẹn, lẩn tránh và sau đó mới vỡ lẽ mình bị lừa.
Tương tự, biết chị Lê Thị Liên (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) đang tìm thuê nhà ở, Tiêu nói dối với chị mình có căn nhà ở địa chỉ 34 Nguyễn Mỹ Ca, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cần cho thuê. Tất nhiên, “đại gia” không quên nhấn nhá cho nạn nhân xem giấy tờ sở hữu nhà… photo cùng với “màn chắn” là nếu không đồng ý sẽ cho người khác thuê liền. Siêu lừa đưa ra lý do rằng: “Nhà không ai ở, anh cũng cần người trông coi”. Tưởng thật, chị Liên đồng ý giá thuê 3 triệu đồng/tháng, thuê dài hạn. Giở trò… than kẹt, “đại gia” Trịnh Cẩm Tiêu đề nghị được chị Liên thanh toán trước 80 triệu đồng. Mặc dù chỉ quen biết sơ sơ qua vài lần gặp gỡ, nhưng không cầm lòng trước những lời giới thiệu về độ an toàn, thoáng mát, tiện lợi, đặc biệt căn nhà 4 tầng khang trang nằm kế bên chợ phù hợp buôn bán kinh doanh, chị Liên không chút hoài nghi, đưa liền một cọc tiền 80 triệu đồng và tiến hành làm hợp đồng thuê nhà với Tiêu. Tiền đã trao, nhưng sau đó vài ngày, chị Liên gọi điện cho Tiêu mong muốn xem nhà và chuyển đến ở thì Tiêu lần lữa khất, lảng tránh. Bực tức, chị đến ngay địa chỉ nói trên mới tá hỏa nhà đó không phải của vị “đại gia” mang tên Trịnh Cẩm Tiêu.
Siêu lừa sa lưới pháp luật
Trong vai trò “đại gia”… bất động sản rởm, Tiêu cũng đã thực hiện trót lọt nhiều cú lừa ngoạn mục khác. Nạn nhân của siêu lừa hầu hết được Tiêu tìm quen rồi tạo mối thân tình sau khi đọc những thông tin cần mua nhà và đất của họ đăng trên báo, trên mạng. Tuy nhiên, ở vai trò này, Tiêu không để lại nhiều… ấn tượng, số phi vụ diễn ra không bằng trong vai diễn của vị “đại gia” đô la… giả. Thực tế, qua điều tra cho thấy, có đến hàng chục nạn nhân “dính chưởng” của siêu lừa. Từ những nạn nhân bị lừa mất xe cho đến các nạn nhân trong vai diễn “người thân” bất đắc dĩ. Liên tiếp trong 2 năm 2010 và 2011, “đại gia” đô la… giả Trịnh Cẩm Tiêu đã hoàn thành xuất sắc hàng chục vụ lừa đảo xe. Điều đáng nói, Tiêu chỉ xây dựng duy nhất một kịch bản, một kế hoạch là mượn một “người thân” đóng vai trò “thế mạng” đi giao dịch mua bán xe, bên cạnh đó là xấp đô la giả được cố tình nhấn nhá, nửa kín nửa hở cộng với vẻ ngoài hoàn hảo như một đại gia thứ thiệt, nhằm tạo lòng tin để đánh lừa các nạn nhân. Đặc biệt, siêu lừa đọc Báo M., chỉ khoanh tròn và ra tay các chiêu lừa với những khách hàng cần bán xe có giá trị lớn như SH, P/S, Dyland, Spacy.
Sự việc có thể còn tiếp diễn nếu Trịnh Cẩm Tiêu không sa lưới pháp luật vào một ngày cuối tháng 4-2011, khi gã “đại gia” đô la… giả, bất động sản rởm này tung tin… cần bán xe. Từ số điện thoại do hàng chục nạn nhân cung cấp, Đội Cảnh sát điều tra TP.HCM kiên trì chờ đợi vì tin sẽ có lúc siêu lừa sử dụng lại. Quả thật, không lâu sau đó, số điện thoại của Tiêu lại “trong vòng phủ sóng”, các trinh sát trong vai người cần mua xe xịn với giá cả rẻ hơn so với thị trường, đã tóm gọn siêu lừa cùng với chiếc SH vừa lừa đảo, chiếm đoạt được từ một người dân ở huyện Bình Chánh. Từ đây, tiến hành khám xét… hàng loạt chỗ ở của Tiêu mới phát hiện có nhiều chiếc xe hắn lừa đang trong quá trình chờ tiêu thụ bên cạnh những chiếc xe do Tiêu tự mua đi bán lại kiếm lời.
Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng cũng ghi nhận hàng loạt “người thân” tiếp tay cho vị “đại gia” rởm Trịnh Cẩm Tiêu, như chị Yến, anh Kết – những người trong vai trò kẻ “thế mạng”, làm “con tin”. Tuy nhiên, họ không bị xem là đồng phạm của siêu lừa, do đó không bị khởi tố bởi thực chất, họ cũng chỉ là nạn nhân.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Kỳ cuối: Chân tướng của siêu lừa
Trịnh Cẩm Tiêu là ai sau cái mác của “đại gia”… đô la giả và “đại gia”… bất động sản rởm? Vì sao Tiêu dễ dàng tạo được lòng tin cho các “người thân” cũng đồng thời là nạn nhân tiếp tay thực hiện những cú lừa ngoạn mục?


Bình luận (0)