Sau khi sản phụ Nguyễn Thị Hằng (Hà Đông, Hà Nội) tử vong vì tai biến tắc mạch ối, sáng 30 – 9, nhiều người nhà nạn nhân tập trung trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) "đòi người".
Tử vong
Khoảng 8h ngày 29-9, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1992, trú tổ 5, Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C). Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán chị Hằng có thể sinh thường và được đưa vào phòng đẻ số 1.
Gia đình chị Hằng nộp 1,5 triệu đồng để các bác sĩ tiêm thuốc kích thích đẻ. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền đến khi sản phụ tử vong, các y bác sỹ tại bệnh viện vẫn không tiêm thuốc.
Trong phòng chờ đẻ, chị Hằng đau quằn quại theo cơn và ra máu. Gia đình sản phụ nhiều lần đề nghị y, bác sỹ cho sản phụ mổ sinh, nhưng các y bác sỹ không chấp nhận.
Khoảng 13h05 cùng ngày, gia đình sản phụ bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu của chị Hằng với nội dung: “Cô bảo mổ đi, người ta chẳng tiêm kích thích đẻ gì cả”. Gia đình lại yêu cầu bác sỹ mổ đẻ cho chị Hằng nhưng không được.
Khoảng 14h, chị Hằng tiếp tục nhắn tin cho người thân: “Đau quá, chảy nhiều nước ối, chằng thấy ai ở đây”.
Sợ có chuyện chẳng lành, gia đình bức xúc, định xông vào phòng đẻ nhưng bị lực lượng bảo vệ ngăn cản. Người thân đi tìm y, bác sỹ nhưng không thấy ai.
Đến khoảng 15h cùng ngày, gia đình sản phụ bất ngờ nhận được thông báo từ phía bệnh viện là chị Hằng đã tử vong và phải mổ ngay lập tức để cứu thai nhi. Các bác sỹ mổ ngay tại phòng đẻ và cứu sống con trai chị Hằng.
![]() |
| Người nhà nạn nhân bức xúc trước sự ra đi đột ngột của chị Hằng. |
Bệnh viện nói gì?
Sáng nay (30-9), trong nỗi đau đớn mất người thân, người nhà nạn nhân ôm di ảnh, kèm những băng rôn tập trung trước cổng Bệnh viện C.
Để giữ gìn trật tự, không để những người quá khích có những lời lẽ, hành động vượt quá giới hạn, lực lượng cảnh sát 113 và Công an khu vực được tăng cường quanh khu vực bệnh viện.
Trả lời qua điện thoại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc.
“Chúng tôi rất thông cảm và chia sẻ với gia đình nạn nhân. Các bác sĩ đã hết sức cứu chữa, tiếc thay, chỉ cứu được cháu bé. Nguyên nhân dẫn tới tử vong ban đầu được xác định do tai biến tắc mạch ối” – Bác sĩ Tiến cho biết.
Ông Tiến cũng khẳng định việc chăm sóc cho sản phụ Nguyễn Thị Hằng trước khi xảy ra sự việc rất tốt.
|
Sáng 30 – 9, anh Bùi Thế Hải (SN 1986), chồng nạn nhân, ôm di ảnh của vợ, đau buồn cho biết: Nghe tiếng Viện C từ lâu, nên từ khi vợ mang bầu, tôi đã đưa đến khám định kỳ và đăng ký sinh nở.
Tôi thường xuyên nhờ một bác sỹ có tiếng ở Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương siêu âm cho vợ.
Trước đó khoảng một tháng, sau khi siêu âm, bác sỹ chẩn đoán vợ tôi bị “Nhau tiền đạo” và yêu cầu sinh phải bằng phương pháp mổ đẻ. Tuy nhiên, ngày 29-9, sau khi thăm khám, bác sỹ lại chẩn đoán vợ tôi có thể sinh bằng phương pháp đẻ thường và yêu cầu nộp tiền để tiêm thuốc kích thích đẻ. Ai ngờ, sự việc lại xảy ra như thế này.
|
Tuấn Nguyễn (TPO)


Bình luận (0)