Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ferguson hy vọng Man City đột xuất ngớ ngẩn

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Alex Ferguson vẫn le lói hy vọng vào cửa MU bảo vệ thành công ngôi báu giải Ngoại hạng Anh, trước vòng đấu cuối cùng, ngày mai.
Có cùng 86 điểm sau 37 trận như MU, nhưng Man City gần như chắc chắn sẽ vô địch chủ nhật này nếu thắng đội đang vật lộn trụ hạng QPR, nhờ ưu thế lớn về hiệu số bàn thắng so với nhà ĐKVĐ (63 – 55). Nhưng MU, đội sẽ làm khách trên sân Sunderland – vẫn có cửa đăng quang, nếu chẳng may Man City không giành được ba điểm tại Etihad.

Ferguson hy vọng kiinh nghiệm của MU trong những tình huống tương tự
và một chút gì đó ngớ ngẩn, nếu xảy ra với Man City, sẽ giúp MU lách
qua khe cửa hẹp, vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
 

“Mọi đội bóng đều muốn thắng trận cuối mùa giải, MU không là ngoại lệ. Chúng tôi rất cần chiến thắng, sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó và hy vọng chuyện ngớ ngẩn nào đó đột xuất xảy ra với Man City”, Ferguson phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua.
Kinh nghiệm của MU ở những tình huống tương tự là một cơ sở quan trọng khác để Ferguson nuôi hy vọng: “Chúng tôi làm khách ở Sunderland và biết rằng đội đang có cơ hội vô địch. Tất nhiên, mọi sự chẳng bao giờ dễ dàng. Ở những vòng đấu hạ màn mà MU có cơ hội đăng quang như bây giờ, chúng tôi đã thắng ba trận để lên ngôi và một lần mất chức vô địch vì hòa trên sân West Ham”.
Ferguson sau đó nhắc tới lần vượt cạn thành công của đội nhà ở mùa giải 1998-1999 để khích lệ các học trò. Khi đó, MU bước vào vòng hạ màn với một điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal. MU sớm bị Tottenham dẫn trước tại Old Trafford (Les Ferdinand ở phút 24), nhưng thắng lại 2-1 nhờ các bàn của Beckham ở cuối hiệp một rồi Andy Cole đầu hiệp hai và đăng quang, bất chấp nỗ lực của Arsenal thắng Aston Villa 1-0 (nhờ bàn của Kanu ở phút 86).
“Những trận đấu mà đội có cơ hội vô địch ở vòng cuối như thế luôn không dễ dàng. Chúng tôi từng bị Tottenham dẫn 1-0 năm 1999. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn trong những hoàn ảnh tương tự – đối mặt với thách thức. Điều cốt lõi ở đây là chúng tôi luôn chiến đấu đến cùng”, Ferguson hồi tưởng.
Sunderland, đối thủ ngày mai của MU, không hề dễ bị bắt nạt, nhất là khi họ được dẫn dắt bởi Martin O’Neil, người mà Ferguson đánh giá rất cao: “O’Neil đã làm xoay chuyển tình thế của đội bóng. Ông ấy đến với bản lý lịch ấn tượng – mọi đội bóng qua tay O’Neil đều tiến bộ hơn rất nhiều, từ Aston Villa, Leicester đến Celtic. Đó là một nhà cầm quân rất giỏi. Trận đấu với Sunderland vì thế sẽ không hề dễ dàng, chúng tôi luôn ý thức dược điều đó”.
Tuy nhiên, ngay cả khi MU không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, khả năng rất dễ xảy ra, Ferguson vẫn giữ cái nhìn lạc quan về đội bóng: “Ở vị thế hiện tại, có vẻ chúng tôi sẽ mất chức vô địch mùa này. Nhưng MU có rất nhiều cầu thủ trẻ và chắc chắn, chúng tôi không xem đây là sự kết thúc cho một chu kỳ, một giai đoạn chiến thắng của MU. Ngược lại, đây là sự khởi đầu cho rất nhiều cầu thủ trẻ”.
Việc đòi lại vị thế số một tại giải Ngoại hạng Anh từ tay một đối thủ mới nổi khác được Ferguson xem như thách thức cho các chọ trò trẻ. “Như khi Chelsea vô địch hai mùa liên tiếp, MU phải làm điều gì đó để thay đổi. Hy vọng, giờ chúng tôi có thể làm điều đó một lần nữa”, ông nhấn mạnh.
Phương Minh (theo vnexpress)

Bình luận (0)