Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vợ chồng không đóng cửa bảo nhau, còn gọi côn đồ chém người

Tạp Chí Giáo Dục

Bực tức vì cho rằng bị "soi" chuyện vợ chồng không đóng cửa bảo nhau, người chồng tại một quán photocopy gọi côn đồ đến chém nhóm người ngồi trà đá vỉa hè, khiến 2 người phải nhập viện.

Theo một số người dân khu vực, khoảng 17h ngày 23.9, hai vợ chồng ở trong quán photocopy số 13 ngõ 167/15 phố Tây Sơn (P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội) có mâu thuẫn với nhau và ném đồ dùng trong quán vỡ tung tóe, gây tiếng động rất lớn, khiến mọi người đang ngồi uống trà đá trước cửa nhìn vào. Thấy vậy, người chồng chửi bới thì những người ngồi uống trà đá ở vỉa hè phản ứng. Ngay lập tức, người chồng buông lời: “Chúng mày muốn gì…”.

Sự việc trở nên căng thẳng, người dân khu vực đến can ngăn, nhưng người chồng sau đó liền gọi nhóm côn đồ đến chém người.

Bùi Khắc Anh và Trần Việt Quang hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Khi nhóm côn đồ đến với hung khí, Bùi Khắc Anh (SN 1992, quê Thanh Hoá) và Trần Việt Quang (SN 1991, quê Thái Nguyên) liền bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm côn đồ vẫn truy sát và chém Anh, Quang nhiều nhát.

Người dân khu vực chứng kiến vụ việc gọi điện báo cơ quan chức năng. Khoảng 20 phút sau, công an đến hiện trường, đồng thời đưa Anh và Quang vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã chuyển hai thanh niên này lên Bệnh viện Xanh Pôn.

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân Anh bị dao quắm chém vào mạng sườn và ngực dài trên 25cm, thủng gan, gãy đứt một xương sườn, đứt rách cơ hoành, thủng phổi, hiện đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Còn bệnh nhân Quang bị dao chém vào bả vai khiến bị đứt một phần động mạch bả vai, chạm tới xương, vết chém dài khoảng 15cm, hiện đang dần hồi phục.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Lao Động

Bình luận (0)