Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ươm mầm những ước mơ xanh

Tạp Chí Giáo Dục

uom-mam-nhung-uoc-mo-xanh

 

Nhóm Ươm mầm xanh trong dịp đến sinh hoạt tại Trường THCS Phong Phú

 

Không xô bồ, hoành tráng, cái mà Ươm mầm xanh (Nurture the dreams) mang đến cho trẻ em nghèo ở miền Tây là sự hỗ trợ dài lâu, tình yêu thương sâu sắc cùng những món quà tinh thần giàu ý nghĩa.
Kết nối tình thương
Là một tổ chức phi lợi nhuận, Ươm mầm xanh ra đời nhằm mục đích tìm kiếm, giúp đỡ kịp thời những tấm gương hiếu học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hơn một năm qua, nhóm đã tổ chức được khá nhiều chuyến “về trường” tại các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre… và lên danh sách hỗ trợ cho không ít học trò nghèo nơi đây. Trưởng nhóm Lâm Thị Ngọc Thanh chia sẻ: “Có về miền Tây mới biết trẻ em nhiều tỉnh còn cơ cực lắm! Ham học, hội đủ khả năng nhưng ngặt cái nhà nghèo quá, cha mẹ làm thuê làm mướn thì tiền đâu cho con ăn học tới nơi tới chốn”. Cảm thấy tiếc khi nhiều “mầm non” đang ngày càng “khô héo”, tháng 6-2011, chị Thanh kêu gọi bạn bè cùng chung tay nâng bước các em. Ngay sau khi xác định được địa chỉ cần hướng đến, nhóm bắt đầu chiến dịch kinh doanh cây thủy canh, hàng second-hand, đồng thời tổ chức vài chương trình dạy làm đồ thủ công để kiếm tiền trang trải chi tiêu. Không tính phí tiền trạm, xe cộ, ăn uống, mỗi chuyến đi tốn khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng chẳng phải dễ dàng kiếm được trong thời gian ngắn nhờ việc buôn bán nói trên. Vì thế, muốn thực hiện thêm nhiều đợt về tỉnh, mỗi thành viên còn tích cực vận động lẻ dựa trên mối quan hệ cá nhân. Luôn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến đi, cô giáo trẻ Võ Thị Kim Chi (GV Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Q.Tân Phú, TP.HCM) quyết tâm mang tặng trẻ em vùng quê nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhiệm vụ của chị là giúp bọn trẻ cởi mở chia sẻ về hoàn cảnh bản thân cùng những ước mơ còn ấp ủ để nhóm lên danh sách cần hỗ trợ. Thông qua những buổi sinh hoạt, tìm hiểu cùng sự hỗ trợ thông tin từ phía nhà trường, nhóm tìm ra 25 em/ trường rồi lên kế hoạch giúp sức. Từ danh sách này, nhóm phân ra thành hai đối tượng: Hỗ trợ dài hạn và hỗ trợ theo chương trình sinh hoạt. Sau khi tiến hành sàng lọc, danh sách hỗ trợ dài hạn sẽ còn lại khá mỏng, chỉ bao gồm 5 học sinh/ trường. Điều hành nhóm, anh Nguyễn Bá Ngọc Sơn, trải lòng: “Kinh phí hiện tại chưa cho phép nhóm giúp đỡ đại trà. Tuy nhiên, chúng tôi đã hỗ trợ là sẽ theo các em đến cùng”.
Nhân rộng mô hình
Mới đây, trải qua gần 3 tháng cho việc tiền trạm, làm quen, thâm nhập, cọ xát, cuối cùng nhóm dành sự hỗ trợ của mình cho 6 trường hợp đặc biệt tại hai ngôi trường khá khó khăn: Trường THCS Phong Phú (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) và Trường Tiểu học Tân Thạch A (huyện Châu Thành, Bến Tre). Cũng từ những đợt tiếp xúc này, nhóm đã thuyết phục được Trường Tiểu học Tân Thạch A làm mới lại thư viện. Đúng như kế hoạch, vào cuối tháng 10 này, Ươm mầm xanh sẽ hỗ trợ về vật chất và cả nhân lực cho việc “thay ruột” thư viện của ngôi trường cấp 1 này dưới hình thức mở. Các mảng tường sẽ được trang trí bằng những hình ảnh sống động theo từng chủ đề thú vị: Địa lý, lịch sử, sinh học… để các em nhỏ có thể học bằng… mắt ngay tại thư viện. Nhiều đầu sách mới (sách bảo vệ môi trường, sách về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sách về cách sống, truyện tranh, báo) cũng sẽ được bổ sung nhằm giúp các em đa dạng hóa kiến thức. Phần sàn sẽ được lót thảm để mỗi bạn nhỏ có thể thoải mái sáng tạo, vui chơi thay vì phải tuân thủ nội quy như trước kia. Chị Thanh tâm sự: “Phải trầy trật lắm chúng tôi mới thuyết phục được Trường Tiểu học Tân Thạch A thay đổi thư viện hiện có vì mọi thứ còn khá mới mẻ so với nước ta. Nếu dự án khả thi, chắc chắn trong tương lai gần, mô hình này sẽ được nhân rộng cho nhiều trường học trên khắp cả nước. Phương châm của nhóm là làm mọi cách để các em nhỏ không còn cảm giác sợ hay chán khi bước chân vào thư viện”. Dự án ngày càng nhiều, đối tượng muốn hỗ trợ ngày một tăng cao, do vậy, Ươm mầm xanh đang lên kế hoạch “mở chi nhánh” đến các tỉnh, thành. Anh Sơn cho biết, thời gian qua nhóm có nhận được một số đề nghị về việc tăng số lượng tình nguyện viên tại khu vực miền Trung nhưng điều kiện hiện nay chưa cho phép. Có lẽ Huế sẽ là địa bàn đầu tiên mà nhóm hướng tới khi hội đủ khả năng bởi ở đó chúng tôi có khá nhiều “đồng minh”…”.
Bài, ảnh:  Mỹ Dung
Ươm mầm xanh đang cố gắng kinh doanh, tích lũy, vận động để nâng danh sách hỗ trợ dài hạn lên gấp 3 lần (15 em/ trường). Bên cạnh đó, việc liên kết với một vài tổ chức khác cũng đang được nhóm bàn tới nhằm cho ra đời nhiều dự án hữu ích và thiết thực hơn” – “Thủ lĩnh” Lâm Thị Ngọc Thanh hào hứng cho biết.
 
 

Bình luận (0)