Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, chứ không phải Nhà Trắng, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà Hillary Clinton nhận về mình trách nhiệm xung quanh tình hình an ninh ở Benghazi khi cuộc tấn công khủng bố nổ ra hôm 11.9 vừa qua, làm 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya.
"Tôi xin nhận trách nhiệm" – bà Clinton nói trong loạt phỏng vấn với CNN sau khi bà đến Peru.
| Động thái này của bà Hillary Clinton được xem như nỗ lực nhằm gánh trách nhiệm cho ông Obama khi mà chỉ 3 tuần nữa cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra. |
Lời xin lỗi của nhà ngoại giao hàng đầu này được đưa ra ngay trước thềm cuộc tranh luận lần thứ 2 của Tổng thống Mỹ Obama với ứng viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Trong cuộc tranh luận này chắc chắn sẽ có những câu hỏi liên quan đến việc xử lý của chính phủ Mỹ về cuộc tấn công đẫm máu nói trên.
Động thái này của bà Clinton được xem như nỗ lực nhằm gánh trách nhiệm cho ông Obama khi mà chỉ 3 tuần nữa cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra. Chính bà Clinton, chứ không phải là ông Obama hay phó tổng thống Joe Biden, đưa ra những lời cuối cùng về tình hình an ninh của các phái đoàn ngoại giao Mỹ ở nước ngoài.
Nhà Trắng chịu sức ép lớn từ phía Đảng Cộng hòa về vụ tấn công lãnh sứ quán khiến đại sứ Mỹ thiệt mạng. Hơn thế nữa, ông Biden còn làm bùng lên những tranh cãi khi ông nói trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Cộng hòa Paul Ryan tuần trước rằng "chúng tôi không được biết về những đề nghị tăng cường an ninh".
Ngay sau khi vụ việc xảy ra ở Benghazi, giới chức Mỹ cho hay vụ tấn công là một phần của các cuộc biểu tình trong thế giới Hồi giáo chống lại bộ phim phỉ báng đạo Hồi. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng thực chất đây là cuộc tấn công có chủ ý của lực lượng Al-Qaeda nhằm kỉ niệm 11 năm ngày khủng bố 11.9.
Trong cuộc tấn công đẫm máu nói trên, đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên bị giết hại kể từ năm 1979.
Theo Reuters

Bình luận (0)