Sáng 23-10, chú rể PHN (ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cùng họ nhà trai mang sính lễ đến nhà ông NVQ (họ nhà gái, ngụ cùng xã) để rước dâu.
Sau khi làm lễ trao nữ trang, cả hai bên cùng vào tiệc cưới. Trong lúc tiệc cưới đang diễn ra, nhà gái phát hiện số nữ trang đang đeo trên người cô dâu đều là vàng giả nên thắc mắc. Nghe vậy, chú rể PHN nhanh chân chạy ra đường thuê xe ôm bỏ trốn, bỏ mặc ông chủ hôn là Nguyễn Văn Năm (ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) lúng túng. Theo ông Năm, ông là người được chú rể thuê làm đại diện đàng trai đi cưới vợ. Cô dâu NBN cho biết: Cô và N. mới quen nhau hơn hai tháng, cô hoàn toàn không biết gì về gia cảnh nhà chồng.
HÙNG ANH
(PL)

Bình luận (0)