Vì nhân viên nghỉ đột ngột, khiến chủ cơ sở massage nổi giận, bà chủ đã “nhờ cậy” một tay “anh chị” nhằm hù dọa cho bõ tức, nhưng nghĩ lại đó là hành vi sai phạm, nên bà chủ này hủy bỏ “hợp đồng”. Tuy nhiên, kẻ được nhờ lại chính là một tên lưu manh chuyên nghiệp.
Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM cho biết, cơ quan này đã bắt giữ tên Trương Tấn Huy (SN 1974, ngụ quận 8, TPHCM) để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, bà N.T.L (SN 1975, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) là chủ cơ sở massage, số 137, đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Khoảng tháng 8.2012, bà L có “nhờ” tên Huy đe dọa chị N.T.H.S (nhân viên cũ của cơ sở massage) do nữ nhân viên này bỏ việc đột ngột rồi qua chỗ khác làm việc.
Tuy nhiên, do suy nghĩ về hành vi “đe dọa” là sai phạm pháp luật, nên bà L đã hủy “hợp đồng”, yêu cầu Huy không ra tay. Tưởng mọi chuyện chỉ diễn ra đến vậy, nhưng bà L đã gặp đúng một tay lưu manh có số má. Huy đã nhắn tin, gọi điện đe dọa bà L nhiều lần, dọa nếu không đưa tiền cho hắn thì sẽ công bố cuộn băng ghi âm mà bà L nhờ Huy đe dọa chị S.
Vì bị đe dọa, nên bà L đã đưa tiền cho Huy nhiều lần, với tổng số tiền là 21 triệu đồng. Nhưng cứ sau thời gian ngắn, Huy lại tìm cách tống tiền bà L, nên buộc bà chủ này tìm đến công an tố cáo sự việc. Huy tiếp tục gọi điện yêu cầu bà L đưa cho hắn 10 triệu đồng mới được yên thân. Theo hướng dẫn của công an, bà L đã đến quán cà phê Highland, số 181, đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, mà tên Huy hẹn gặp để nhận tiền. Ngay khi Huy nhận số tiền từ tay bà L, đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Bình luận (0)