|
Ông già Noel phát quà cho trẻ em nghèo tỉnh Tây Ninh
|
Với bà con nghèo tại 3 xã giáp ranh biên giới Campuchia của tỉnh Tây Ninh (Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà), mùa đông năm nay ấm áp đến diệu kỳ. Trẻ em được tặng quà, người lớn được khám bệnh miễn phí, người nghèo được hỗ trợ lương thực, quần áo… để đỡ bớt phần nào khó khăn.
Giáng sinh đâu quá xa vời!
Thuộc địa bàn xa xôi cách trở, kinh tế khó khăn nên trong tâm tưởng người dân nơi đây, Noel là khái niệm cực kỳ xa xỉ. Thế nhưng năm nay, trẻ con trong vùng đã được hưởng một mùa lễ hội ngập tràn niềm vui. Từ sáng sớm, cả ngàn em nhỏ (từ 4 đến 12 tuổi) được cha mẹ, ông bà đưa đến Giáo xứ Tân Hội mừng lễ Giáng sinh. Sau phần trò chơi lớn, chương trình ảo thuật, những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” rộn rã vang lên. Ngượng nghịu, rụt rè trong giọng hát lẫn cách biểu diễn nhưng tận cùng ánh mắt của mỗi “ca sĩ”, “vũ công” da đen nhẻm, tóc cháy nắng đều ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.
Không chỉ vui chơi, hát ca thỏa thích, các em còn được ông già Noel tặng quà. Quà là những món đồ chơi xinh xắn, tập vở, bút màu, bánh kẹo và biết bao lời chúc ngọt ngào nhất. Xoay xoay con búp bê mới cáu trong tay, bé Nguyễn Thị Huyền (nhà ở xóm Chùa) tủm tỉm cười: “Từ sáng tới giờ tụi con vui lắm! Chưa bao giờ có nhiều ông già Noel như vậy! Cuối cùng thì con cũng được nhận quà Giáng sinh”. Ngồi cách đó mấy dãy ghế là hơn 100 em học sinh dân tộc Khmer đến từ Trường Tiểu học Tân Đông 3. Vốn tiếng Việt khá “nghèo” nhưng bé nào cũng cố gắng hòa nhịp cùng các bạn người Kinh trong những ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Bẽn lẽn nhìn xung quanh do chưa bao giờ đến nơi đông người như thế, Phat-phi-rum (9 tuổi, ấp Tầm Phô, xã Tân Đông) nói bằng chất giọng lơ lớ dễ thương: “Con… thấy rất vui! Vừa được ăn bánh kẹo, vừa được tặng quà nữa. Con ước gì năm sau cũng được gặp ông già Noel”. Không riêng gì những cô cậu bé tầm tuổi Phat-phi-rum mới háo hức, hân hoan mà ông bà, cha mẹ của các em cũng mừng vui quá đỗi. Từ sáng sớm, ông Lê Văn Nu (70 tuổi, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông) đã dẫn theo hai đứa cháu nội đến đây. Ông thì tới khu vực khám bệnh miễn phí vì hay tin có đoàn bác sĩ từ TP.HCM về làm từ thiện. Cháu vào nhận quà, vui chơi cùng các bạn gần xa. Với gia đình ông, có được một Noel ấm áp là điều xa vời bởi công việc cạo mủ cao su mướn trầy trật lắm mới đủ lo cơm ngày ba bữa. Hôm nay, nhìn đám trẻ tung tăng ca múa, chơi đùa bên nhau, ông gật gù, lòng bình an nhưng khóe mắt hơi cay…
Hoạt động giàu ý nghĩa
Không chỉ dành tặng người dân nghèo và trẻ em Tây Ninh những phần quà thiết thực, các thành viên thuộc Câu lạc bộ Hội viên Vàng YBA còn mời đoàn y, bác sĩ về tận tình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 700 bà con nơi đây. Chương trình diễn ra chỉ trong 10 tiếng đồng hồ nhưng phải mất vài tuần đến cả tháng, những bàn tay thiện nguyện mới chuẩn bị xong mọi việc. Từ phân chia quần áo, đồ chơi, tập vở đến gạo, dầu, thức ăn, khâu nào cũng hoàn tất trước khi hàng trăm người dân đến nhận. Nhiều thành viên còn ráo riết luyện tập những tiết mục văn nghệ, tổ chức các trò chơi tập thể với mục đích nối kết với các bạn nhỏ, tạo không khí tươi vui. Tuổi đã lục tuần, vậy mà “ông già Noel” Đặng Hạnh Phúc vẫn rất nhanh nhẹn trong việc chia quà và chơi đùa với các em thiếu nhi. Là một thành viên khá tích cực của câu lạc bộ, hầu như chưa có chương trình nào vắng mặt ông. Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của những “tấm lòng vàng”, Chánh xứ Lê Trung Ân cảm động: “Đây là lần đầu tiên trẻ em 3 xã nghèo Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà được đón Giáng sinh lớn như vậy. Chương trình như sợi dây nối kết tình thân ái bởi ngày vui này không phân biệt tôn giáo mà dành cho tất cả mọi người. Hôm nay, không chỉ cả ngàn em nhỏ được vui chơi, nhận quà mà 700 người nghèo cũng được khám bệnh miễn phí”.
“Giáng sinh yêu thương” là chương trình thiện nguyện nằm trong chuỗi chương trình được Câu lạc bộ Hội viên Vàng YBA tổ chức định kỳ 2 lần/ năm. Hơn 3 năm nay, công tác giúp đời đã trở thành “chiếc cầu nối” để các thành viên trong câu lạc bộ thêm gắn kết với nhau. Sau mỗi năm hoạt động hăng say, danh sách các tỉnh thành được giúp đỡ ngày một “đầy” thêm, như chính tấm lòng nhiệt thành của những con người giàu lòng nhân ái này vậy.
Bài, ảnh: Mỹ Dung
| Bà Bùi Thị Duyên Châu – Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hội viên Vàng YBA – Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM cho biết với mục đích chung tay chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, thời gian qua, hội viên của câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chuyến khám bệnh, tặng quà cho đồng bào và các em nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Tiền Giang, Tây Ninh… |


Bình luận (0)