Gần đây, nhiều cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.HCM phản ánh với Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM việc bị nhiều người mạo danh nhân viên chi cục gạ gẫm bán sách.
Bà Hương (chủ cơ sở chế biến thực phẩm ở huyện Củ Chi) cho biết ba tuần trước, một người gọi điện thoại đến xưng là nhân viên Chi cục ATVSTP TP.HCM muốn bán sách về Luật An toàn thực phẩm và các nghị định, văn bản liên quan với giá 395.000 đồng/cuốn, trong khi giá sách chỉ 170.000 đồng. “Người này còn nói nếu mua sách sẽ được chi cục tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và tập huấn kiến thức VSATTP miễn phí cho hai người. Đến ngày 20-12, một người đàn ông chạy xe máy tới giao sách, nhận tiền. Đến ngày tập huấn kiến thức VSATTP, hai nhân viên cơ sở đến nhưng Chi cục ATVSTP TP.HCM bảo không có. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa” – bà Hương kể.
Bà Hương chỉ là một trong nhiều nạn nhân của việc mạo danh để bán sách này.
Lần theo hóa đơn bán sách, chúng tôi tìm gặp bà Bích ở đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Bà Bích phân trần: Đầu tháng 11-2012, bà thuê người, giới thiệu bán sách cho khách hàng qua điện thoại. Do mọi người quan tâm đến VSATTP nên bà nảy sinh ý tưởng bán quyển sách nói trên. Sau đó, những người bà thuê gọi tới các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm giới thiệu sách. “Nếu giới thiệu suông sẽ khó bán, tôi bảo các em nói cơ sở nào mua sách sẽ được tập huấn miễn phí kiến thức VSATTP. Việc mạo danh nhân viên Chi cục ATVSTP TP.HCM để bán sách là do các em nghĩ ra, tôi hoàn toàn không biết. Sau khi trừ tiền xuất hóa đơn, tiền thuê người, xe ôm… mỗi cuốn tôi còn lời độ 60.000 đồng và tôi đã bán được khoảng 20 cuốn”.
Sau khi làm việc, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã yêu cầu bà Bích cung cấp tên, điện thoại của những người giới thiệu sách và tên các cơ sở đã mua sách để có hướng xử lý tiếp theo.
TRẦN NGỌC (PL)

Bình luận (0)