|
Võ sư Lê Hoàng Mai (bên phải) và các huấn luyện viên tập võ Aikido cho chị em ở Cung Văn hóa Lao động TP.HCM
|
Các tối thứ hai, tư, sáu hàng tuần, chị em phụ nữ ở huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8, quận 4, quận Bình Thạnh… lại đổ về Cung Văn hóa Lao động TP.HCM để được học võ nhằm trang bị các kỹ năng tự vệ khi gặp đối tượng xấu tấn công hay để chống lại bạo lực gia đình… Đó là lớp học võ Aikido miễn phí do võ sư Lê Hoàng Mai hướng dẫn.
Ra đường… không sợ bị tấn công
Đến lớp học, chị em phụ nữ không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn được dạy các kỹ thuật như hóa giải khi đối phương nắm tóc đằng trước, đằng sau; hóa giải khi bị khống chế bằng dao, kim tiêm, mũ bảo hiểm…; hóa giải khi bị đối phương siết cổ đằng sau, bên hông… Những kỹ năng này sẽ giúp người học phòng vệ chính đáng cho mình khi gặp đối tượng xấu hay bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, họ còn được học các kỹ năng té cơ bản để nếu lỡ bị tai nạn giao thông sẽ tránh được chấn thương sọ não…
Vừa đi làm từ huyện Bình Chánh về nhà, chị Nguyễn Thị Mười, 47 tuổi, giáo viên dạy ở một trường mầm non đã ăn vội chén cơm lót bụng để tiếp tục chạy xe từ quận 8 đến lớp tập võ. Chị kể: “Lúc mới tập rất mệt nhưng tập riết rồi cũng quen và cảm thấy vui hơn. Mỗi buổi tập, tôi đều được thầy hướng dẫn tận tình các kỹ thuật tự vệ không dùng sức mình mà dùng lực của đối phương để quật ngã đối phương. Học võ phòng vệ rất hay, nhất là hiện nay tội phạm thường để ý đến phái yếu để tấn công thì việc phụ nữ trang bị những kỹ năng tự vệ là cần thiết. Vì thế, tôi còn rủ thêm các cô giáo cùng trường đến học, các cô dù mới chỉ 21 – 22 tuổi nhưng vẫn rất chịu khó chạy xe từ huyện Bình Chánh đến học thường xuyên”.
Hay như anh Lê Đức Đạt (44 tuổi, ở phường 5, quận 8) cứ cách nhật lại đưa chị Phan Thanh Tâm (43 tuổi, đang làm việc tại Công ty Du lịch Thanh niên) đến tập. Chị thì cố gắng tập luyện, anh đứng ngoài chăm chú nhìn, rồi học lỏm để về nhà cùng vợ tập luyện. “Về tập lại với vợ, tôi thấy sức khỏe vợ mình tốt lên hẳn, thậm chí tôi còn không đỡ nổi trước các phản ứng tự vệ của cô ấy. Tôi nghĩ, các chị em nên tập luyện võ để tự vệ vì chính bản thân tôi là đàn ông mà khi ra đường còn cảm thấy bất an” – anh Đạt cho biết.
Với những lợi ích cơ bản này, lớp học có cả trăm phụ nữ với những độ tuổi khác nhau, có em mới 17 – 18 tuổi nhưng cũng có người tuổi đã ngũ tuần, lục tuần.
Tấm lòng của người võ sư
Người có ý tưởng mở ra lớp dạy võ Aikido tự vệ dành cho phụ nữ này là võ sư Lê Hoàng Mai, sinh năm 1975, ngụ tại quận Tân Bình. Anh theo học võ Aikido từ năm 1994 và chỉ sau 5 – 6 năm thì trở thành một võ sư chuyên nghiệp.
Anh kể: “Hồi trước, tôi được dạy võ miễn phí nên giờ tôi cũng muốn truyền lại miễn phí cho nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Sở dĩ phụ nữ là đối tượng đầu tiên tôi hướng đến bởi họ là những người khi va chạm thường thụ động, bị chồng hành hung thường cam chịu… Khi học xong một khóa kỹ năng này, họ có thể tự tin ra đường không sợ kẻ xấu tấn công hay té xe cũng biết cách té để không bị chấn thương sọ não…”.
Nếu những ngày đầu mới mở (khoảng tháng 10-2012), lớp chỉ có 60 người thì nay đã có cả trăm người đến học. Không chỉ dạy võ miễn phí, nhiều dụng cụ tập luyện anh còn tự bỏ tiền túi ra mua. Chẳng hạn như những miếng nệm xốp khoảng 280 ngàn/m2 thì anh dốc gần 30 triệu ra để mua hơn 100m2 cho các chị luyện tập. Những vật dụng này chỉ dùng tập luyện trong phòng nhưng do không có phòng tập, tất cả được đưa ra ngoài trời phơi nắng, phơi mưa nên không tránh khỏi hư hỏng.
Ngoài dạy võ Aikido cho phụ nữ ở Cung Văn hóa Lao động, anh cũng đã dạy miễn phí cho phụ nữ ở nhiều nơi như Công ty Dịch vụ công ích Tân Bình, Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú, dân quân tự vệ quận Tân Phú, các chiến sĩ Mùa hè xanh, chiến sĩ Hoa phượng đỏ quận Tân Bình… Đặc biệt, anh còn dạy miễn phí cho học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, THCS Quang Trung ở quận Tân Bình… Anh chia sẻ: “Võ Aikido không chỉ giúp học sinh rèn luyện thân thể, trang bị các kỹ năng tự vệ mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn làm tính tình người học trở nên đằm thắm, dịu nhẹ hơn. Vì thế, Trường THCS Lý Thường Kiệt còn nhờ tôi dạy những học sinh chưa ngoan để các em biết kiềm chế cảm xúc khi nóng giận”…
Bài, ảnh: Dương Bình
| Học trò của võ sư Hoàng Mai làm đủ mọi nghề, từ nhân viên văn phòng, giáo viên đến thợ may, thợ cắt tóc… Họ có nhu cầu học bởi khi học xong một khóa, họ cảm thấy an toàn hơn khi ra đường. |


Bình luận (0)