Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

12 giờ truy bắt thủ phạm “sát hại nữ thợ may trong phòng tắm”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 12 giờ xảy ra vụ án mạng mà nạn nhân là một phụ nữ trung niên hành nghề thợ may, tại một quán nước bên QL10 (gần cầu Kiền), thuộc xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, kẻ sát nhân đã phải tra tay vào còng số 8.

Hồi 6h00 ngày 26/5, bà Nguyễn Thị Vân, 52 tuổi, ở số nhà 18/15, khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng đã bị sát hại dã man ngay tại cửa phòng tắm dưới hiên nhà. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, song mọi cố gắng của cơ quan y tế đều đã quá muộn. Hồi 7h45 cùng ngày, nạn nhân đã tắt thở. Cơ quan pháp y xác định bà Vân đã tử vong do bị chém 3 nhát dao vào cổ và đầu, gây mất máu cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin có trọng án xảy ra, trinh sát, điều tra viên Đội CSĐT tội phạm hình sự – Công an quận Hải An, Hải Phòng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Đình Phương – Phó trưởng Công an quận đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và thu được 1 con dao tông dài 40cm dính máu bên cạnh thi thể nạn nhân.
Quá trình điều tra cho thấy, nạn nhân Nguyễn Thị Vân đã ly hôn chồng gần chục năm nay. Hiện, bà Vân ở với con gái là Phạm Thị Hằng bị thiểu năng thần kinh. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, căn hộ của bà Vân rất kín cổng cao tường.
Khoá cổng vẫn còn nguyên, tài sản không hề mất mát gì, trên tường bao phía trong còn 2 vết trượt do hung thủ đi chân đất trong lúc gây án đã để lại. Đặc biệt thời điểm gây án lại là lúc bà Vân dậy đánh răng rửa mặt thường nhật. Từ nhiều nguồn thông tin thu thập được, Ban chuyên án xác định ngay kẻ giết hại bà Vân không phải là kẻ trộm hay cướp tài sản mà là người quen biết và nắm rất rõ qui luật sinh hoạt của người phụ nữ này.

Hiện trường vụ án.
Tiếp tục trinh sát thu thập tình hình và nghiên cứu mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên thấy nổi lên một người đàn ông tên Phong từ nhiều năm nay có mối quan hệ tình cảm với bà Vân. Đi sâu xác minh, cơ quan điều tra được biết gã đàn ông này chính là Đỗ Huy Phong, 41 tuổi, làm nghề xe ôm, ĐKNKTT tại số 1/13 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân và đang ở trọ tại tổ 12, phường Đằng Hải, quận Hải An (gần nhà nạn nhân).
Đỗ Huy Phong còn có 1 tiền án. Năm 1992, y đã cướp tiệm vàng tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng và bị TANDTP kết án 7 năm tù. Sau khi thụ án, Phong tiếp tục làm xe ôm cho tới tháng 10/2011, Đỗ Huy Phong mặc dù kém tới 11 tuổi, nhưng gã vẫn chấp nhận làm "phi công trẻ" và sống luôn tại nhà bà Vân. Số tiền trước đây bán căn nhà ở phường Cầu Tre, Phong cũng đã trích mua xe máy và đầu tư cho bà Vân làm ăn. Đáng chú ý sau khi bà Vân bị sát hại, Đỗ Huy Phong không có mặt tại nơi thuê trọ.
Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm hình sự chia nhiều mũi tới tất cả các điểm mà Đỗ Huy Phong thường xuyên đỗ xe chờ khách cũng như truy lùng tại nơi ở của 7 anh em ruột Phong, song đối tượng vẫn biệt tăm. Cho tới khoảng 20h00 cùng ngày, Trung tá Nguyễn Văn Hoan – Đội phó cùng các trinh sát, điều tra viên qua một người thân của Phong đã tác động tâm lý và ráo riết vận động thuyết phục Đỗ Huy Phong ra đầu thú.
Sau 12 giờ xảy ra vụ án mạng, tại một quán nước bên QL10 (gần cầu Kiền), thuộc xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, kẻ sát nhân đã phải tra tay vào còng số 8. Tại cơ quan điều tra, tên Phong đã thú nhận toàn bộ hành vi gây tội ác và khai rõ: Do đã "đầu tư" nhiều tiền cho bà Vân làm ăn, nhưng từ tháng 4-2012 đến nay, bà Vân ngãng ra, muốn cắt đứt mối quan hệ, không cho Phong đến nhà. Cho rằng bà Vân đã phụ bạc, gã "phi công trẻ" đã nảy ý đồ và sát hại người tình cũ.
Theo Quốc Phòng – Văn Thịnh
(CAND)

Bình luận (0)