"Khi làm ở các quán bar, em biết nhiều bà, nhiều cô giàu có, chồng thành đạt nhưng không quan tâm nên rất thích các chàng trai trẻ. Chính vì thế, em đã nghĩ ra cách để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu với nam giới" – Chung giải thích nguyên nhân phạm tội của mình.
Nguyễn Thành Chung, 25 tuổi, quê ở phường Bến Gót, TP Việt Trì (Phú Thọ), hiện tạm trú tại phường Tân Mai (Hoàng Mai) có gương mặt khá sáng sủa, tốt nghiệp khoa công nghệ – thông tin, hệ cao đẳng của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Nhưng đáng tiếc rằng, Chung lại hay áp dụng kiến thức công nghệ thông tin của mình vào những lĩnh vực… vi phạm pháp luật. Năm 2008, khi vừa ra trường, Chung làm cho một công ty về viễn thông, nhưng không lâu dài được bởi cậu ta bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và bị Tòa án xử phạt 18 tháng án treo. Sau khi bị tiền án nói trên, Chung đi làm quản lý cho một số quán bar ở quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm…

Đối tượng Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Tiến Tùng.
"Khi làm ở các quán bar, em biết nhiều bà, nhiều cô giàu có, chồng thành đạt nhưng không quan tâm nên rất thích các chàng trai trẻ. Chính vì thế, em đã nghĩ ra cách để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu với nam giới" – Chung giải thích nguyên nhân phạm tội của mình. Để thực hiện "nam kế" trên thành công, Chung rủ Nguyễn Tiến Tùng, 23 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai), em trai của bạn tham gia cùng. Nhiệm vụ của Chung là lên mạng chat, treo status là "cần tiền, cần sự giúp đỡ…".
Ngay lập tức, có khá nhiều các cô gái nhảy chát với Chung (lúc này tự xưng tên là Tuấn), để an ủi và chia sẻ hoàn cảnh với một "sinh viên nghèo đang gặp khó khăn về tiền học". Vừa chát, bọn chúng vừa ngắm chọn các "con mồi", thấy cô gái nào có vẻ dễ dãi, có tài sản thì tấn công. Đối với nạn nhân Bùi Thị T., 28 tuổi, hiện trú tại quận Đống Đa, (tên trên mạng là Ngọc) qua webcam, Chung nhìn thấy cô gái có dây chuyền vàng đeo cổ, có điện thoại Iphone 4 thì "chấm điểm ngay".
Vài lần chát, điện thoại, nhắn tin, tối 11/7, Chung đã rủ được cô gái này đi khách sạn. Đến giai đoạn này là phần việc của Tùng, bởi Tùng có hình thức cao to và khuôn mặt "ăn khách" hơn nên được chọn vào vai đến gặp và quan hệ với các cô gái. Khi gặp nhau, "nhân vật đóng thế" này coi như người đã làm quen với T. lúc trước, nói ít, hành động nhiều. Hôm đầu tiên, Tùng và cô gái đưa nhau vào khách sạn 96 ở ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng quan hệ.
Sau lần đó, Tùng đã biết rõ tài sản cô gái thường mang theo là điện thoại Iphone 4 nên bàn với Chung kế hoạch lừa tiếp theo vào tối hôm sau (12/7). Địa điểm Tùng đưa T đến vẫn là khách sạn 96, nhưng chọn căn phòng 402 có cửa sổ mở ngay ra hành lang, lối cầu thang lên.
Để cài bẫy cô gái, Chung đưa cho Tùng mượn điện thoại Iphone 3G của mình để khi vào phòng, Tùng để lên bàn máy tính cạnh cửa sổ, rồi bảo T. để điện thoại Iphone 4 của cô gái lên cùng cho thoải mái lúc quan hệ. Rồi Tùng nhắn tin cho Chung vị trí để điện thoại. Trong lúc quan hệ với T. để khỏa lấp sự chú ý của cô gái, tay Tùng cứ với với lên cửa sổ để mở chốt và gạt tấm rèm cửa, nhằm thuận lợi cho Chung thò tay vào lấy trộm cả 2 chiếc điện thoại.
Nhưng sau khi biết có việc mất trộm xảy ra tại phòng nghỉ, nhân viên lễ tân khách sạn đã kiên quyết yêu cầu 2 người khách ở lại để gọi Công an phường đến điều tra. Đen đủi cho Tùng và Chung, camera ở hành lang khách sạn đã ghi được rõ nét cảnh lập mưu, lấy trộm tài sản của đôi bạn này. Cả Tùng và Chung bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, thời gian cuối tháng 6/2012 cũng đã gây ra một vụ tương tự ở một nhà nghỉ trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Nạn nhân 27 tuổi, trú tại quận Đống Đa. Lúc đó, Tùng lên phòng thuê ở tầng 3 trước và đợi cô gái kia lên. Tình huống nảy sinh, cô gái kia để điện thoại Iphone 3G trên bàn và chạy xuống lễ tân tầng 1 mua nước.
Vì cô gái này không xinh lắm nên Tùng quyết định chỉ lấy tài sản. Cậu ta lấy trộm điện thoại của cô gái, chạy lên tầng 4. Rình khi cô gái vào phòng ở tầng 3 và đóng cửa lại, cậu ta cầm điện thoại chạy một mạch xuống dưới và về trước. Phi vụ này, Tùng bán điện thoại trộm được giá 2,8 triệu đồng, chia cho Chung 700 ngàn để trả nợ…
Ngày 17/7, trao đổi với chúng tôi, Công an quận Đống Đa cho biết đang tiến hành khai thác, mở rộng vụ án. Theo nhận định, số nạn nhân dính bẫy "nam kế" của các đối tượng có thể chưa hết, nhưng vì ngại nên họ không trình báo với cơ quan Công an. Khi tìm hiểu về vụ việc này, chúng tôi cũng thấy đáng trách sự dễ dãi của các nạn nhân, bởi chính các đối tượng cũng thốt lên rằng: "Lừa các cô gái bây giờ… dễ ợt".
Theo T. Hòa (CAND)

Bình luận (0)