Nhiều lần bị mất trộm tài sản, trâu bị chết, Đinh Văn Dư bí mật theo dõi, mật phục, phát hiện kẻ trộm đang lùng sục nhà mình. Quá tức giận, Dư dùng cán rìu đánh liên tiếp vào người kẻ trộm dẫn đến tử vong.
Ngày 14-5-2013, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Văn Dư (SN 1974, ngụ xóm Chầm, xã Yên Lập, huyện Cao Phong, Hòa Bình).
Theo cáo trạng, vào hồi 1 giờ 10 rạng ngày 24-11-2012, đang ngủ trên nhà sàn, Dư nghe thấy tiếng động dưới gầm sàn. Nhìn qua khe hở ván sàn thì phát hiện có một bóng người đang nhấp nhổm ở dưới gầm sàn, gần chỗ buộc 2 con trâu của gia đình. Thấy vậy, Đinh Văn Dư đã dậy cầm một chiếc cán rìu bằng gỗ và mang theo đèn pin rồi nhảy qua cửa sổ. Sau khi nhảy xuống đất, soi đèn pin, Dư nhận ra người đang ở dưới gầm sàn là Bùi Văn Huân (SN1978) là người cùng xóm.
Gần đây, gia đình nhiều lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, trâu bị đánh bả, nên Dư quyết tâm vạch mặt kẻ trộm để “xả cơn giận”, nhiều đêm âm thầm thức canh me kẻ trộm. Nghi ngờ Huân chính là kẻ trộm tài sản của gia đình trước đây, đang tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản (Huân từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù về địa phương chưa lâu), Dư lập tức xông đến. Không để đối tượng thanh minh, Dư dùng cán rìu, chuẩn bị trước đó tấn công liên tiếp vào đầu và người Huân cho đến khi gục ngã xuống đất, dẫn đến tử vong.
Ngay sau đó, Dư đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Đinh Văn Dư có nhân thân tốt, bản thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gây án vì quá bức xúc, không làm chủ được mình và có thái độ thành khẩn khi khai báo. Căn cứ tội danh, Tòa tuyên án 10 năm tù giam đối với bị cáo.
Theo Như Hùng (CAO)

Bình luận (0)