|
Ông Tương đang nuôi heo đất khuyến học
|
Đó là nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Ngọc Tương (sinh năm 1957, ngụ phường Phước Long A – quận 9 – TP.HCM). Suốt 8 năm qua, gia đình ông Tương đã nuôi heo đất mua xe đạp giúp học sinh nghèo, được Hội Khuyến học thành phố tuyên dương.
Nuôi heo đất để tích lũy khuyến học
Chúng tôi gặp ông Tương lúc hơn 11 giờ trưa, sau khi ông từ cửa hàng tạp hóa của gia đình về mang trên tay một xấp tiền lẻ và cho biết đây là “thức ăn hàng ngày của con heo đất gia đình”. Mặc dù công việc buôn bán khá mệt mỏi nhưng nụ cười luôn túc trực trên môi ông: “Cái ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn luôn là niềm vui sướng sâu thẳm trong tâm hồn tôi” – ông vừa nói vừa nhét tiền lẻ một cách cẩn thận vào con heo đất màu đỏ rực ở một góc của căn phòng với rất nhiều tấm bằng khen từ các cấp Hội Khuyến học thành phố. Gia đình ông sống trong ngôi nhà cấp 4 bình thường, nho nhỏ, với vợ và 2 người con, nhưng không gian cho thành tích ý nghĩa đó được đặt trang trọng ở căn phòng đầu tiên. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu được tấm lòng nhân đạo và giáo dục to lớn của gia đình này.
Mô hình “Nuôi heo đất để tích lũy khuyến học” năm 2007 của Hội Khuyến học TP.HCM đã được nhân rộng khắp cả nước. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì ông Tương đã làm việc này trước đó 2 năm (tức từ 2005). Ông kể: “Nhiều lúc trên đường từ cửa hàng về nhà giữa trưa nắng gắt, nhìn các cháu học trò phải mang trên vai cái cặp nặng trịch, mồ hôi nhễ nhại, tôi thương xót vô cùng và bắt đầu nghĩ đến chiếc xe đạp để giảm bớt phần nào cực nhọc cho các cháu. Vậy là tôi nhớ đến “hũ gạo kháng chiến” của Bác Hồ, và tôi đã vận động các thành viên trong gia đình thực hiện nuôi heo đất”. Ông âm thầm làm cái việc ý nghĩa ấy cho đến khi có chủ trương của Nhà nước phát động chính thức, niềm vui như được nhân đôi. Ông chia sẻ: “Bản thân tôi là quân nhân, tham gia chiến trường lúc 17 tuổi, đến nay đã 35 năm tuổi Đảng. Tôi rất vui khi có cơ hội góp chút công sức để “chắp cánh ước mơ” cho các thế hệ tương lai của đất nước”.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Tính đến nay, heo đất của ông Tương đã tích góp được 67 triệu đồng, và bằng số tiền ấy, ông đã mua 67 chiếc xe đạp để hỗ trợ cho các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có phương tiện đến trường. Ông nhớ lại lần đầu tiên trao 4 chiếc xe đạp cho 4 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học Phước Long A, cả người trao và người nhận đều rơi nước mắt, trong đó ông khóc vì chứng kiến sự xúc động đến nghẹn ngào của các cháu. Bởi lẽ gia đình các cháu này nghèo đến nỗi không đủ cơm no áo ấm thì lấy đâu ra tiền sắm xe đạp cho các cháu đi học.
Ông sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, gia đình có truyền thống hiếu học (ông có 8 anh em thì 7 người học hết đại học, trong đó có 2 người hiện là nghệ sĩ ưu tú). Giữa lúc kháng chiến cần, ông đã sớm tham gia cách mạng. Vào Nam chiến đấu rồi ở lại lập nghiệp, đời ông không có cơ hội được học tập nhiều, nhưng ông hạnh phúc vì có được người vợ hiền và 2 đứa con ngoan, học giỏi. Niềm vui trong lúc tuổi già của ông là đóng góp phần nào cho những mảnh đời kém may mắn hơn con em mình. Ông thường xuyên vận động bà con khu phố để chung tay tích góp chút tiền lẻ mong sao phong trào ngày càng mạnh mẽ, giúp được nhiều học sinh nghèo hơn. Trong quá trình đi vận động, ông cũng gặp phải những cái nhún vai từ chối. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít, còn hầu hết bà con đều nhiệt tình tham gia.
“Cứ đến ngày đầu năm học là bác Tương lại mang xe đạp và học bổng tặng cho các cháu học sinh. Hay những ngày cuối năm, bác ấy vẫn đều đặn mang gạo, bánh tặng cho các hộ nghèo ăn Tết dù hoàn cảnh gia đình bác cũng chẳng khá giả gì” – anh Minh, một phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Phước Long A cho biết.
Nói về những tấm bằng khen gương người tốt việc tốt từ cấp quận đến cấp thành phố dành cho mình, ông khiêm tốn bảo: “Đó chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước, chứ riêng bản thân tôi cảm thấy việc mình làm cũng bình thường, nhiều người còn làm tốt hơn tôi”.
Bài, ảnh: Mã Phương
| Tháng 10 tới đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tương là một trong 9 đại diện của TP.HCM tham gia Đại hội tuyên dương gia đình khuyến học toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. |


Bình luận (0)