Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhà báo và chuyện bây giờ mới kể: Bài cuối: Hai “chiến tích” bất ngờ

Tạp Chí Giáo Dục

Lữ Đắc Long và thí sinh dự thi Hoa hậu hoàn vũ 2009 (ảnh nhân vật cung cấp)
Lữ Đắc Long đã tham gia rất nhiều bộ phim trong vai trò cascadeur (hiện là Phó chủ nhiệm CLB Cascadeur TP.HCM). Từ nhu cầu ghi lại những hình ảnh đóng thế thân để lưu niệm đến phản ánh tin tức hoạt động gian khổ của các đoàn làm phim, anh trở thành phóng viên ảnh, rồi một nhà báo có tên tuổi lúc nào không hay.
Những câu chuyện của nhà báo Lữ Đắc Long dưới đây sẽ phần nào khắc họa công việc đầy phức tạp nhưng cũng lắm điều thú vị với người làm báo.
Làm “tài tử” bất đắc dĩ
Nhận nhiệm vụ làm phóng sự ảnh đoàn phim Chuyện tình đảo ngọc ở tận Nha Trang cho trang mạng Zing.vn, Lữ Đắc Long vượt đường xa gần 500 cây số, mất hết cả đêm mới đến được hòn đảo ngọc Vinpearland. Vừa bước vào đoàn phim, hàng loạt người đẹp như hoa hậu Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên, Kim Tuyến đến các diễn viên như Vĩnh Thụy, Đức Tiến, Đào Bá Sơn, cố nghệ sĩ Kim Ngọc, Hiếu Hiền… toàn bộ đều là “ngôi sao” nên anh thỏa chí mà bấm hình liên tục. Đêm về ngắm hàng loạt ảnh đẹp ra đời, sáng hôm sau anh phấn chấn tiếp tục “săn ảnh” với nhiều cảnh quay không chê vào đâu được. Ngoài các người đẹp “nhí nhố” khen hình, Lữ Đắc Long vô tình đã lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Lê Bảo Trung bởi kịch bản phim có một số cảnh quay tả về những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp cho nhóm người mẫu, hoa hậu trong các bộ thời trang mới nhất. Ngay vùng du lịch 5 sao như thế này, tìm một anh phó nhòm đã khó, nên việc tìm một nhiếp ảnh thứ thiệt để chụp các cô hoa hậu này, lại kèm theo những câu thoại và sự diễn xuất thật tự nhiên quả là điều nan giải. Vì thế, việc Lữ Đắc Long được chọn xem như là “ưu tiên” số một.
Lữ Đắc Long kể: “Khi đạo diễn Lê Bảo Trung mời tôi một cách trịnh trọng vào vai diễn, tôi nhanh chóng từ chối dứt khoát, bởi trở thành diễn viên tôi sẽ mất cơ hội được chụp các người đẹp, hơn nữa nhiệm vụ chính mà tòa soạn giao cho tôi là chụp ảnh chứ không phải đóng phim nên tốt nhất là làm đúng nhiệm vụ của mình. Thế là đạo diễn ra sức thuyết phục: “Anh à, chỉ là một vai nhỏ xíu thôi, và cũng chỉ đóng một chút xíu thôi là xong. Ở trên hòn đảo này, anh mà không đóng thì bọn em không biết tìm ai…”. Nghe những lời năn nỉ thành khẩn như thế, tôi chỉ biết gật đầu nhưng kèm theo một điều kiện, hạn chế quay cận cảnh gương mặt khi… nhà báo đóng phim”.
Theo cách nói “một chút xíu” của đạo diễn, Lữ Đắc Long đã mất gần… hai ngày quay, trong đó có luôn cả một cảnh quay tới 3 giờ sáng. Ngoài nhân vật chính là hoa hậu Cao Thùy Dương, Chung Thục Quyên và siêu mẫu Vĩnh Thụy, anh còn phải quay với 8 cô người mẫu. Thôi thì chụp cận, chụp toàn, chụp trong phòng studio rồi phải ra tận bãi biển chụp với nhiều trang phục bắt mắt. Đây là lần đầu tiên, Lữ Đắc Long cảm thấy được tự do chụp người đẹp, lại có chuyên gia ánh sáng từ một “anh Tây” thứ thiệt đặt đèn, và tất nhiên anh có hàng loạt hình ảnh đẹp và một vai diễn khá ngon lành.
“Sáu tháng sau, bộ phim phát sóng trên HTV9, đi đâu tôi cũng được nhiều người nhận ra bảo cha này đóng “phin” nè, nhiều bạn đồng nghiệp cũng gọi điện “chọc quê” vì cái tội làm “tài tử” cinema mà không thông báo. Cuối cùng tôi ngẫm lại: Viết báo hơn 10 năm, không “nổi tiếng” bằng xuất hiện trên ti vi 10 phút. Và cũng từ vai diễn này mà tôi được vài đạo diễn tiếp tục mời đóng phim, nhưng lần nào tôi cũng từ chối khéo bằng cách giới thiệu các gương mặt khác trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi và sẵn sàng đóng phim mà không cần đòi hỏi cát-sê… Thật ra, lý do tôi từ chối đóng phim rất đơn giản, tôi thích làm nhà báo hơn” – Lữ Đắc Long cười hóm hỉnh!
 “Âm mưu” săn hình hoa hậu

Lần đầu tiên được tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, được diện kiến 82 hoa hậu trên toàn thế giới đến Việt Nam tranh tài nhan sắc, hầu hết các phóng viên ảnh đều “sốt xình xịch” trong việc săn hình hoa hậu. Đến dự đêm chung kết, Ban tổ chức quy định các phóng viên ảnh chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu, và tất cả đều phải đứng ở bên hông cánh gà tác nghiệp. Nhạc nổi lên, các người đẹp trình diễn rất tuyệt, nhưng khổ nỗi khói trên sân khấu cứ phun mịt mù nên hầu như không phóng viên nào có ảnh đẹp, ai cũng lắc đầu ngao ngán và than trời cho “nghịch cảnh” này. Riêng Lữ Đắc Long không chịu “đầu hàng số phận”, tách khỏi khu vực báo chí di chuyển ra phía trước sân khấu, nhóm bảo vệ kiên quyết mời anh về khu vực báo chí. Thế là một cuộc cãi vã diễn ra, chuyện tới tai Ban tổ chức, một người có thẩm quyền thấy anh phản ứng quyết liệt quá nên nhượng bộ: “Thôi anh cứ ở đây chụp hình, nhưng đừng đi đâu ảnh hưởng trật tự đêm diễn nhe, cái này là Ban tổ chức linh động lắm rồi đấy!”.
Tất nhiên là Lữ Đắc Long đồng ý liền. Âm thầm chụp ảnh, và nhẹ nhàng lê từng bước chân từ từ tiến về phía sân khấu. Có một vị khách mời ngồi ghế vinh dự để ý thấy anh nhiệt tình săn ảnh quá, nên nói nhỏ: “Em vào đây chụp hình dễ hơn…”. Lữ Đắc Long như bắt được vàng, thế là anh xuyên qua “hàng rào” các tay quay phim của đài truyền hình (được quyền chọn nơi tốt nhất để quay) “nín thở” gần suốt hai tiếng đồng hồ để ghi lại toàn bộ sự kiện của các người đẹp.
Lữ Đắc Long nói trong niềm vui: “12 giờ khuya chương trình kết thúc, chạy hơn 30 cây số về nhà, tôi thức suốt đêm để tuốt hình các người đẹp, và hơn 100 tấm hình được tung lên các báo, kèm theo nhiều lời khen “nức nở” của các đồng nghiệp vì sự nhanh nhẹn biến từ tình huống nguy khốn trở thành “cơ hội vàng” để có thể tác nghiệp ngon lành như thế. Đến nay đã hơn 5 năm, nhưng mỗi lần nhìn lại các hình ảnh hoa hậu lần ấy, tôi luôn thấy tự hào về chiến tích hi hữu này của mình…”.
Minh Tuyền
Lữ Đắc Long đã chứng minh khả năng làm báo của mình bằng các giải thưởng báo chí: Giải ảnh xuất sắc Lễ hội mùa xuân 2005, Giải nhất năm 2006 dành cho phóng sự dài 10 kỳ Phim Việt trong vòng xoáy thị trường, Giải ảnh xuất sắc Chân dung đồng nghiệp 2007
 

Bình luận (0)