Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

CLB thầy thuốc chữa bệnh miễn phí

Tạp Chí Giáo Dục

Bác sĩ Vũ Kiến Ban đang khám cho bệnh nhân tại CLB
Những năm gần đây, bà con nghèo và người già neo đơn ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM không còn lo lắng phải đến bệnh viện mỗi lúc ốm đau bệnh tật mà đã có y bác sĩ tới tận nhà để khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
CLB Thầy thuốc vì người nghèo
Được thành lập từ tháng 11-2011 do bác sĩ Vũ Kiến Ban làm Chủ nhiệm, đến nay CLB đã có tới 20 thành viên, trong đó có 6 bác sĩ, 6 dược sĩ, 6 y tá, 1 đông y và 1 nhân viên phụ giúp. Bác sĩ Vũ Kiến Ban cho biết: “Phường Tân Thuận Tây chủ yếu là dân lao động nghèo với nhiều khó khăn, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe nên UBND phường ngỏ ý muốn thành lập CLB Thầy thuốc để giúp đỡ họ lúc ốm đau. Khi nhận được thông tin này, các y bác sĩ trong phường rất đồng tình và thực hiện ngay”. Để mọi người đều được khám chữa bệnh, CLB không chỉ khám định kỳ vào các dịp lễ tết mà còn thay phiên nhau túc trực hàng ngày để ai có bệnh ghé đến đều được khám và cho thuốc. Bác sĩ Vũ Kiến Ban chia sẻ: “Về nghỉ hưu, tôi có thời gian rảnh rỗi hơn nhiều người khác nên tới CLB trực thường xuyên. Ngoài ra, các bác sĩ ở đây đều là người cùng phường, cùng khu phố, am hiểu hoàn cảnh từng gia đình nên những người già neo đơn hay không còn khả năng đi lại, mỗi ngày đi làm về họ đều tranh thủ đến tận nhà để thăm hỏi, khám bệnh cho các cụ”.
Không ít người đến khám tại CLB là những người già, có cụ đã lớn tuổi nên nghe không rõ, đầu óc không còn minh mẫn làm cho bác sĩ, y tá, y sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc Em (51 tuổi, phụ trách phần quản lý và phát thuốc, có kinh nghiệm làm việc ở CLB hơn 3 năm nay) kể: “Những dịp lễ, CLB tổ chức đến khám bệnh cho từng khu phố. Mỗi lần đến khám như vậy, đội ngũ anh em trong CLB phải dùng hết “công suất” của mình, có người vừa bốc thuốc vừa phải la thật to vì các cụ nghe không rõ, có người loay hoay hướng dẫn chỗ ngồi cho các cụ mãi mà họ vẫn cứ đi quanh co nơi này qua nơi khác…. Vất vả là vậy nhưng ai cũng nở nụ cười hạnh phúc vì được góp một ít công sức cho người nghèo trên địa bàn mình sinh sống”.
Không chỉ khám bệnh miễn phí mà đội ngũ y bác sĩ ở đây đôi lúc còn tự bỏ tiền túi ra để mua thuốc, đưa những vật dụng y tế từ nhà đến khám cho bệnh nhân. “CLB không chỉ vận động các mạnh thường quân gửi thuốc mà các thành viên còn đưa đồ dùng cá nhân của mình đến để phục vụ người bệnh. Chẳng hạn, tôi có một phòng mạch riêng nên thường đem máy đo huyết áp, ống nghe, găng tay đến khám cho bệnh nhân” – bác sĩ Trịnh Quốc Sự, 70 tuổi, Phó chủ nhiệm CLB cho hay.
Ấm lòng người bệnh
Bịt kín mặt bằng khẩu trang, bác Chế Văn Vui, 68 tuổi, nhà ở khu phố 4 rón rén đứng ở ngoài cửa chứ không dám vào. Thấy vậy, một anh y tá nhanh nhẹn đến hỏi thăm và mời bác vào với những cử chỉ ân cần. Hóa ra, bác bị lao phổi, bác sợ truyền nhiễm cho người khác nên ngại ngùng. Bác cho biết: “Tôi đóng bảo hiểm ở một bệnh viện của quận 4 nên thường xuyên đi xe ôm hoặc nhờ con đưa đi khám, nhưng hiện giờ sức khỏe đã yếu dần. Nghe nói ở đây có khám miễn phí, lại gần nhà nên tôi thử đến xem. Không ngờ mọi người ở đây rất ân cần và chu đáo, tôi vui lắm”.
Cũng như bác Vui, những người dân nghèo ở phường Tân Thuận Đông, đặc biệt là các cụ già neo đơn không còn lo lắng mỗi khi đến bệnh viện chờ đợi để được phát thuốc nữa mà ở nhà cũng có người đến khám và tư vấn miễn phí. Cụ Võ Hoàng Hải (hơn 70 tuổi, nhà ở khu phố 2) là một công nhân đã nghỉ hưu. Cụ sống với các con, nhưng các con cụ cũng là công nhân nên nghèo lắm. Cụ bị viêm phế quản, mỗi lần tới bệnh viện khám các con cụ phải nghỉ làm, lại tốn thêm tiền nên cụ thường xuyên giấu giếm con cái bệnh tật của mình. Cụ vui vẻ nói: “Từ ngày CLB thành lập, các bác sĩ đều ở cùng khu phố, cùng phường nên mỗi lần bệnh tái phát, ho liên tục là tôi có thể tới tận nhà nhờ họ khám ngay. Thậm chí, các bác sĩ còn thường xuyên ghé qua nhà để hỏi thăm, tư vấn về cách giữ gìn sức khỏe và khám bệnh cho tôi, tôi không còn nỗi lo về bệnh tật nữa”….
Bài, ảnh: Hà Xuyên
Mỗi lần đến khám, bệnh nhân được nhận một phần thuốc khoảng 120 ngàn đồng. Các loại thuốc được các mạnh thường quân hỗ trợ, chủ yếu từ những nhà thuốc tư nhân trên địa bàn quận. Nhận thấy những việc làm hữu ích của CLB, hiện các phường khác trong quận cũng kiến nghị để nhân rộng mô hình này.
 

Bình luận (0)