Crystal Palace gặp Man Utd có lẽ là cặp đấu “kỳ lạ” nhất vòng 36 Premier League bởi sự tương đồng khó tin về phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại.
Cả Palace và Man Utd cùng thăng hoa trong giai đoạn từ tháng 3 đến giữa tháng 4 và đạt được mục tiêu riêng của họ. Palace có 4 chiến thắng liên tiếp trước QPR, Stoke City, Man City và Sunderland, qua đó có được 42 điểm, chắc suất trụ hạng. Man Utd thậm chí ấn tượng hơn, với 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có các chiến thắng trước Tottenham, Liverpool và Man City để vững vàng trong top 4. Có thời điểm, họ còn nghĩ đến ngôi vô địch.
![]() |
Nhưng ngay sau giai đoạn thăng hoa đó là thảm họa với cả 2 đội. Palace và Man Utd cùng thua cả 3 vòng đấu gần nhất, và cùng “tịt ngòi”. Số bàn thua họ phải nhận cũng giống nhau (5 bàn). Tuy vậy, cách giải thích cho các thất bại là khác nhau. Với Palace, nhiều người tin rằng họ đang “xả hơi” sau khi đạt được mục tiêu trụ hạng. Với Man Utd, họ không có được lực lượng mạnh nhất trong bối cảnh đã bị các đối thủ “bắt bài”.
Chính sự “tương đồng” nói trên khiến cho trận đấu tại Selhurst Park trở nên khó đoán. Nếu Palace tiếp tục “đổ bê tông” nửa vời như trận thua Chelsea cách đây 1 tuần, họ có thể nhận thêm thất bại thứ 4. Nhưng nếu hàng công Man Utd tiếp tục “vô duyên” như trước West Brom, trận đấu này có thể có kết quả hòa 0-0.
Về lý thuyết, một đối thủ thoải mái về tinh thần như Palace luôn là một ẩn số rất khó đoán. Họ có thể “bùng nổ” trong lúc cao hứng – đặc biệt khi được đối đầu với một đội bóng nổi tiếng như Man Utd, nhưng họ cũng dễ sụp đổ hơn các đội bóng khát điểm như West Brom. Vì vậy, Man Utd sẽ phải rất cẩn thận trong cách nhập cuộc ở trận đấu này. Họ cần triệt tiêu cảm hứng thi đấu của đối thủ trước khi tính đến chuyện khác.
Với sự trở lại của Luke Shaw, Man Utd nhiều khả năng sẽ có một vài thay đổi trước Palace. Cụ thể, Blind có thể được trả lại vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi Wayne Rooney lên đá ở hàng tiền đạo. Vấn đề lớn nhất với Van Gaal là “xử lý” ra sao trường hợp của Fellaini và Mata, những người đã bị “bắt bài” sau một thời gian lóe sáng vừa qua. Nếu có một phương án hợp lý cho hàng tấn công, Man Utd hoàn toàn có thể có một chiến thắng trước Palace và ung dung xem Liverpool đại chiến Chelsea tại Stamford Bridge vào tối mai.
Lực lượng:
– Crystal Palace: Mile Jedinak và Glenn Murray trở lại đội hình xuất phát. Khả năng ra sân của Fraizer Campbell và Marouane Chamakh còn bỏ ngỏ.
– Man Utd: Michael Carrick nghỉ hết mùa giải nhưng Phil Jones, Marcos Rojo và Luke Shaw sẵn sàng trở lại.
Đối đầu và phong độ:
– Man Utd chưa từng thua Crystal Palace tại giải ngoại hạng (thắng 9, hòa 2). Không những vậy, họ còn giữ sạch lưới 9 trong 11 trận đấu này.
– 3 trận gần nhất Crystal Palace toàn thua. Trước đó, họ đã có 4 chiến thắng liên tiếp.
– 3 trận gần nhất Man Utd cũng toàn thua. Trước đó, họ có đến 6 chiến thắng liên tiếp.
Đội hình dự kiến:
Crystal Palace (4-2-3-1): Speroni – Mariappa, Dann, Delaney, Ward – Jedinak, McArthur – Zaha, Puncheon, Bolasie – Murray.
M.U (4-1-4-1): De Gea – Valencia, Jones, Smalling, Blind – Herrera – Mata, Fellaini, Rooney, Young – Van Persie.
Dự đoán: Man Utd thắng 1-0
Tiểu Phi (theo bongdaso)


Bình luận (0)