Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lòng tham đưa lối

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Hà (bên phải) và Biên (bên trái) sau giờ tuyên án
Sau khi đưa một số người quen sang xứ người tìm được tấm chồng tốt, bà Hà và con gái đã nảy sinh ý định thiết lập đường dây “buôn người”. Dù biết rằng, đây là việc làm vô đạo đức, trái pháp luật nhưng họ vẫn bất chấp, thực hiện để thỏa lòng tham tiền.
Chiêu giúp người để vụ lợi
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Hà (SN 1961 tại Tân Biên – Tây Ninh) có 4 người con, 3 gái 1 trai. Bà Hà sống bằng nghề làm thuê, lam lũ với việc đồng áng nên gia cảnh có phần chật vật. Mong muốn đổi đời và cho các con có cuộc sống tốt, bà Hà gả 2 con gái sang Malaysia. Hàng tháng, nhờ con gái gửi tiền về nên gia đình bà Hà bỗng dưng thoát nghèo. Thấy bà Hà bỗng nhiên “lên đời”, nhiều cô gái trong làng muốn sống bằng công việc nhẹ lương cao nên đã tìm đến năn nỉ bà Hà giúp sang Malaysia làm việc.
Thương người, bà Hà đã gọi điện cho con gái là Đặng Thị Nga (lấy chồng và định cư tại Malaysia) giúp đỡ đưa các cô gái Việt Nam qua bên đó làm việc. Lợi dụng việc này, Nga đã bàn bạc với bà Hà thiết lập một đường dây “buôn người”. Theo đó, cuối năm 2011, bà Hà và Nga đã bàn bạc thống nhất với nhau đi tìm, dụ dỗ cũng như hứa hẹn với các cô gái nhẹ dạ, cả tin sẽ tìm việc cho họ tại Malaysia nhưng mục đích ép họ hành nghề bán dâm để thu lợi bất chính. Đầu năm 2012, bà Hà đến tìm gặp Nguyễn Hồng Lộc và Trần Thị Kim Biên thỏa thuận tìm giúp cho mình những cô gái trẻ đẹp, có ngoại hình để đưa sang nước ngoài làm việc với phí môi giới 2 triệu đồng/người.
Sau khi tuyển chọn được “hàng”, Nga gửi tiền về cho bà Hà với mục đích ứng trước cho mỗi người 500 USD và 5 triệu đồng bao gồm vé máy bay, các chi phí đi lại và xuất nhập cảnh. Vào lúc 8 giờ ngày 21-7-2012, trong lúc Biên, Lộc làm thủ tục đưa người sang Malaysia thì bị bắt quả tang tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình điều tra, bà Hà và đồng bọn đã tổ chức tuyển chọn được 10 phụ nữ nhưng chỉ đưa đi trót lọt 7 đối tượng. Trong đó có 2 nạn nhân chỉ mới 15 tuổi.
18 năm tù cho sự hám lợi
Vào ngày 10-5-2013, bà Hà và đồng bọn được đưa ra xét xử lưu động tại UBND xã Hòa Hiệp – Tân Biên (Tây Ninh). Qua xét xử, TAND Tây Ninh đã tuyên phạt bà Hà 20 năm tù, Biên 15 năm tù cùng hai tội danh “mua bán trẻ em và mua bán người”, còn Lộc 5 năm tù về tội “mua bán người”. Không chấp nhận hình phạt dành cho mình, bà Hà làm đơn kháng cáo. Ngày 26-7-2013, có mặt trong tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM, gương mặt bà Hà lộ rõ sự tiều tụy, hốc hác. Đứng trước vành móng ngựa, bà Hà khai rằng, ngay khi các nạn nhân qua được Malaysia, Nga thu lại tất cả giấy tờ, hộ chiếu để tiện bề quản lý. Sau đó, Nga đưa các cô gái vào phục vụ ở quán karaoke, ép họ hành nghề bán dâm cho khách. Tiền lương của họ, Nga giữ hết để trừ dần vào số tiền ứng trước đó. Thấy Nga buộc mình làm nghề mất nhân phẩm, các cô gái đã phản kháng bằng cách bỏ việc và đòi về nước. Sợ việc bị bại lộ, Nga lập tức nhốt họ ở trong nhà và bỏ đói. Thấy nhiều nạn nhân cứ một mực bỏ việc nên Nga xuống nước và mua vé máy bay đưa họ trở về quê hương. Khi về đến Việt Nam, do quá ấm ức, các nạn nhân này đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của mẹ con bà Hà.
Với mong muốn thoát tội, bà Hà đã đổ hết lỗi về phía con gái mình và những nạn nhân vô tội. Bà nói trong uất ức: “Chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ nên bị cáo đã ra tay giúp đỡ. Khi qua được xứ người, Nga đưa các cô gái này đi đâu làm sao bị cáo biết được”. Thấy bà Hà vẫn cứ cố chấp, ngụy biện cho hành vi vô đạo đức của mình nên vị chủ tọa đã nghiêm giọng phán: “Nếu trong thâm tâm của bị cáo chỉ nghĩ rằng, muốn cho họ có cuộc sống tốt. Nhưng nếu chỉ đơn thuần đưa đi tìm việc thì đâu nhất thiết phải chọn lựa những cô gái trẻ, đẹp, không khiếm khuyết”. Khi chân tướng sự việc đã rõ rành rành trước mắt, biết không thể nào chối tội, bà Hà tỏ vẻ ăn năn hối hận, cúi gầm mặt trước vành móng ngựa rồi rơi lệ. Có thể nói, ranh giới giữa lòng tốt và động cơ vụ lợi rất mong manh, bà Hà đã sa ngã, vấp phải những ham muốn tiền bạc nên đã tự đẩy cuộc đời của mình vào chốn tù tội.
Bài, ảnh: Sa Di
Xét thấy tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hà ăn năn hối hận, cùng với việc bồi thường cho các nạn nhân đã thực hiện xong, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm cho bà Hà 2 năm tù, tuyên phạt 18 năm tù về hai tội danh trên. 
 

Bình luận (0)