Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngày hội hiến máu cứu người của những “bông hoa” Ánh Sáng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 13/8/2013, Trường trung cấp Ánh Sáng TP.HCM tổ chức ngày hội hiến máu với hơn 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền trên địa bàn Quận 12 tham gia.
Đây là lần thứ tư trường Trung cấp Ánh Sáng triển khai hoạt động hiến máu, thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, bên cạnh đó còn được giao lưu với các đơn vị bạn để có những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa trong công việc cũng như cuộc sống.
Bạn Nguyễn Thanh Hải, học viên lớp Điều dưỡng: “Đây là lần thứ hai tham gia hiến máu nên em không còn bỡ ngỡ nữa.Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc"
Anh Đoàn Chí Tính – Phó Bí thư Đoàn trường mỉm cười chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia hiến máu, lúc đầu mình cảm thấy rất lo sợ, nhưng khi hiến máu xong lại thấy rất vui khi được giúp ích cho xã hội".
Thạc sĩ Đặng Văn Sáng – Hiệu trưởng trường Trung cấp Ánh Sáng chia sẻ: “Đây là hoạt động hàng năm có ý nghĩa hết sức nhân văn và cao đẹp, chung tay vì người bệnh và cộng đồng. Qua ngày hội hiến máu Nhà trường đã tuyên truyền, giáo dục tinh thần sống có trách nhiệm đến với cán bộ, giáo viên và sinh viên của Nhà trường”.
Việc trường Trung cấp Ánh Sáng tổ chức hiến máu thực sự tạo niềm tin sâu sắc cho cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường, chính điều đó là sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng và toàn xã hội. Với tinh thần này chúng ta có quyền tin tưởng rằng sẽ có nhiều người kém may mắn được cứu sống trong tương lai. Đây là những đơn vị máu nghĩa tình dành tặng cho người bệnh như một món quá ý nghĩa của cuộc sống.
 
Văn Vinh

Bình luận (0)