Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Solskjaer: Thắng Tottenham không xóa được nỗi nhục thua Liverpool

Tạp Chí Giáo Dục

HLV người Na Uy nói thẳng, chiến thắng trước Tottenham không xóa đi được nỗi nhục thua 0-5 Liverpool nhưng ca ngợi sự trở lại của các cầu thủ MU sau tuần khó khăn.
Ronaldo (39’), Cavani (64’) và Rashford (86’) lần lượt ghi bàn giúp MU giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Tottenham, sau gần 1 tuần để xảy ra ‘thảm họa’ tại Old Trafford dưới tay thầy trò Jurgen Klopp.
Kinh nghiệm và tài năng của Ronaldo và Cavani đã thực sự phát huy lúc MU cần nhất
Kết quả sẽ giảm bớt phần nào áp lực lên Solskjaer – người đối diện nguy cơ bị MU sa thải, nhưng cựu danh thủ thừa nhận, chiến thắng trước Tottenham không xóa đi được nỗi hỗ thẹn trận thua Liverpool đậm nhất trong lịch sử tại Nhà hát của những giấc mơ.
Trận thua ấy sẽ luôn được lưu lại trong sử sách, như một trong những ngày đen tối nhất. Một vết đen trên CV của chúng tôi.
Khi bạn ra sân giành chiến thắng 3-0, giữ bóng cách xa cầu môn của mình (De Gea không có pha cản phá nào), điều đó thật dễ chịu. Trong bóng đá, điều đó đôi khi đến với chúng tôi và có lúc chống lại.
MU đã nỗ lực làm việc trong tuần để đạt được kết quả hôm nay. Các chàng trai thật xuất sắc”.
Solskjaer đã thực hiện một sự thay đổi chiến thuật trước Tottenham, với Raphael Varane trở lại sau chấn thương chơi cạnh Harry Maguire và Victor Lindelof.
Trên hàng công, ông cũng lần đầu để Ronaldo và Cavani – với số tuổi cộng lại là 70, đá chính cùng nhau, Solskjaer chia sẻ:
Solskjaer vơi bớt sức ép sau khi MU thắng trở lại
Edinson Cavani và Ronaldo rất giàu kinh nghiệm. Và chúng tôi cần điều đó. Tuần qua thật khó khăn với các cầu thủ MU. Họ thực sự bế tắc. Kinh nghiệm rất quan trọng trong những tình huống như thế này.
MU sẽ lại tiếp có 1 tuần khó khăn khác. Chúng tôi làm khách Atalanta ở Champions League và sau đó là derby với Man City. Chúng tôi phải nghiên cứu thật kỹ và chuẩn bị cho từng trận một mà trước mắt là sẵn sàng cho trận đấu vào thứ Ba”.
Ở lượt đấu thứ 10 này, ngoài Chelsea chiến thắng duy trì ngôi đầu bảng, Liverpool đánh rơi 2 điểm trước Brighton sau khi dẫn trước đến 2 bàn, trong khi Man City thua sốc Crystal Palace.
MU hiện xếp thứ 5, kém Man City đúng 1 trận thắng nhưng vẫn ít hơn Chelsea 8 điểm.
L.H (theo vietnamnet)

Bình luận (0)