Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 17/3, Swansea vs Liverpool: Sạc đầy pin và… bay tiếp

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây hơn 1 tuần, những CĐV đang bay bổng của Liverpool đã bị kéo tuột trở lại mặt đất khi đội bóng của họ bị đối thủ đang chơi ở Championship là Blackburn cầm hòa ngay trên sân nhà và phải đá lại trận tứ kết FA Cup. Liệu đó có phải là sự khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối mới?

Coutinho (phải) và đồng đội sẽ bỏ túi 3 điểm trước Swansea? 

Có thể tin câu trả lời chắc chắn sẽ là “không”. Cú bước hụt trước Blackburn có thể xem như hệ quả tất yếu của việc Liverpool vừa phải trải qua một thời gian dài thi đấu với cường độ cao. Gặp Blackburn là trận cuối trong chuỗi 3 trận diễn ra chỉ trong 6 ngày của The Kop, cũng là trận đấu khép lại tròn 2 tháng thầy trò HLV Brendan Rodgers phải căng mình ra với mật độ trung bình hơn 3 ngày/trận. Không có gì khó hiểu, như thừa nhận của Rodgers, đó là cuộc đọ sức mà các cầu thủ Liverpool chạm đáy về thể lực.
Nhưng thể lực sẽ không còn là mối lo lớn với Rodgers trước màn tái ngộ sân Liberty, nơi HLV người Bắc Ireland đã trải qua 2 mùa giải đầy kỷ niệm. Trận gặp Swansea sẽ chứng kiến lần đầu kể từ trận thắng 2-0 trên sân của Aston Villa hôm 17/1, Liverpool có tròn một tuần để chuẩn bị cho một trận đấu. Đó cũng giống như việc lần đầu họ có cơ hội “sạc đầy pin”, như cách ví von của Rodgers. “Bây giờ chúng tôi đã được tái tạo năng lượng, được làm mới cả về tinh thần lẫn thể lực. Các cầu thủ đã sẵn sàng tiếp nối những điều tuyệt vời mà chúng tôi đã làm được trong thời gian qua”, ông nói.
Những điều tuyệt vời mà Liverpool đã làm được chính là chuỗi 12 trận bất bại ở Premier League, trong đó có tới 9 chiến thắng. Trước trận đấu với Swansea, Liverpool đã lần đầu trong mùa giành chiến thắng ở 4 trận liên tiếp; đáng nói hơn, 3/4 đối thủ của họ ở những trận ấy là những cái tên sừng sỏ, như Tottenham, Man City và Southampton. Liverpool cũng chính là đội bóng giành được nhiều điểm nhất ở Premier League trong năm 2015, với 23 điểm trong 9 trận từ ngày đầu năm mới.
Sơ đồ mới, sự hòa nhập của các tân binh, sự hồi sinh của những trụ cột cũ… đã biến The Kop thành đội bóng hoàn toàn khác. Từ chỗ “vất vưởng” ở lưng chừng BXH, họ lúc này lại tràn trề cơ hội lọt vào Top 4, thậm chí còn thừa cơ hội đua tranh cho vị trí thứ 2. Một Swansea gần như đã hết động lực, do đó, khó có thể cản nổi “Liverpool mới” ấy một khi họ đã được “sạc pin” đầy đủ. Nhất là khi Rodgers lại rất “thích” đội bóng cũ, với 3 chiến thắng liên tiếp trước cuộc đối đầu này…
DỰ ĐOÁN: 1-2
NT (theo bongda+)

Bình luận (0)