Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Thái Lan: Cơ hội cho công bằng giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

HS và giáo viên của Trường Ban Bua vui mừng trước Trung tâm Học vui nhộn do Quỹ tài trợ The Better Thailand tặng

Quỹ tài trợ The Better Thailand (BTF) cung cấp cơ hội học tập hào hứng cho những ngôi trường nghèo.
“Món này gọi là gì?” Tipaporn Chardpha hỏi mấy người bạn đang ngồi trên sàn thư viện. Đôi tay em che lại tên một món ăn trên trang sách. Đám bạn của em cố gắng hình dung ra đáp án và hào hứng trả lời, nhưng dường như không ai đáp đúng cả.
 “Đó là món hoa với cà ri gà”, Prathom, một HS lớp 6 cuối cùng đã tìm ra đáp án với một nụ cười. Sau đó, các em lại giở trang sau của quyển sách nấu ăn mới đủ màu sắc và tiếp tục trò chơi. Những cảnh tượng vui vẻ như thế diễn ra liên tục ở Trường Ban Bua, kể từ năm ngoái, khi Quỹ tài trợ The Better Thailand tặng một trung tâm đầy đủ học cụ cho trường. Tên trung tâm đó là Trung tâm Học vui nhộn.
Cơ hội trải đều cho tất cả
BTF được thành lập năm 1997. Một trong những mục đích của quỹ tài trợ là cung cấp cơ hội cho trẻ em – đặc biệt là những trẻ em cơ nhỡ và thiếu thốn – để hướng Thái Lan đến một xã hội có kiến thức nền tảng.
Ông Jack Min Intanate, chủ tịch và là nhà sáng lập BTF, một dự án CSR (Liên kết trách nhiệm xã hội) của SVOA Plc, cho biết: “Mục đích tối hậu của quỹ tài trợ này là cung cấp cơ hội cho những người có nhu cầu”.
Ông Jack phát biểu: “Ngày nay, tôi thành công vì mọi người đã cho tôi cơ hội”. Ông có niềm tin mạnh mẽ rằng mọi người, dù đang làm việc trong lãnh vực nhà nước hay tư nhân, đều có bổn phận làm cho Thái Lan tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp những cơ hội khả thi cho đồng bào của mình.
Ông Jack giải thích bằng cách nhấn mạnh quan điểm cơ bản của Trung tâm Học vui nhộn: “Chúng tôi muốn trung tâm này trở thành một trung tâm mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh, giáo viên, HS và cả cộng đồng, là nơi gắn kết tất cả lại với nhau”.
Ban Bua là trường thứ hai được BTF tặng cho trung tâm học tập trị giá 2 triệu baht. Vài năm trước, trung tâm đầu tiên được tặng cho Trường Wat Bang Hoy ở tỉnh Nakhon Nayok.
Trường Ban Bua ở cách thủ phủ tỉnh Sakon Nakhon khoảng 30km, Hiệu trưởng Trường Surasak Toomkitja cho biết: “Ngày nay, những thành viên cộng đồng tin tưởng hơn vào trường chúng tôi, họ coi đó như một trung tâm giáo dục thật sự. Chúng tôi có khả năng đáp ứng đầy đủ cho con cháu người dân hơn bao giờ hết”.
Dấu hiệu tiến triển
Trung tâm Học vui nhộn là một tòa nhà hai tầng màu trắng, hiện đại nằm phía trước trường học, chào đón mọi cư dân trong cộng đồng. Từ tháng 8 năm trước, một thỏa thuận đã được xác nhận rằng trường học và cộng đồng sẽ hợp lực tôn tạo và phát triển trung tâm này. Trung tâm bao gồm hai phần: một thư viện ở tầng trệt và phòng vi tính ở tầng hai với 9 máy vi tính mới cùng nhiều sách mới.
Tiaporn cho biết cô rất thích cơ sở học tập mới của mình: “Trông sáng sủa, rộng và sạch. Những quyển sách khác nhau, mới hơn, và ấn tượng hơn nhiều so với sách bên thư viện cũ”.
Cầu nối đến những trải nghiệm mới
Nithiporn Toomkitja và Sarothinee Rachai, bạn học của Tipaporn, cho biết trung tâm đã cho các em cơ hội để học và sử dụng các chương trình tin học mới mà máy tính cũ không thể truy cập. Các em nay có thể lướt internet, tìm kiếm thông tin còn thiếu trong sách giáo khoa và chia sẻ kinh nghiệm học tập trong khi “chat” trên mạng với bạn bè.
Narong Bunsri, thầy giáo vi tính của trường, kể rằng HS rất náo nức cải thiện kiến thức vi tính của chúng: “HS thường xuyên đến với tôi và nhờ tôi dạy chúng cách sử dụng nhiều chương trình vi tính hơn”.
Quỹ tài trợ hoan nghênh những ngôi trường thành lập trung tâm học tập trên khuôn viên của họ. Theo Yossapat Tiamkhokkroud, một viên chức của BTF, có những tiêu chuẩn như: một ngôi trường ứng viên phải thật sự cần những cơ sở học tập, đặc biệt là thư viện và phòng vi tính. Cần phải có những giáo viên giỏi và họ phải chuẩn bị đầy đủ để quản lý trung tâm một cách đúng đắn và mẫn cán. Sau hết, trường học và cộng đồng phải duy trì và phát triển trung tâm.
Dự định tương lai
Ông Jack hy vọng Trung tâm Học vui nhộn sẽ được triển khai ở mọi tỉnh của Thái Lan trong vòng từ 10 đến 15 năm tới. Ông tuyên bố trong tương lai gần, quỹ sẽ làm việc với các cơ quan giáo dục uy tín của địa phương để đưa các nhân viên và sinh viên hướng dẫn khóa đào tạo cho những trung tâm học tập tại các tỉnh.
Ông hy vọng bằng cách này, những cộng đồng trên khắp đất nước sẽ được học hỏi và tiếp cận với các tri thức và học viện ở ngoài nước.
Ông Jack nói: “Một tòa nhà giống như một mảnh của phần cứng, chúng ta cần cung cấp cho nó phần mềm để phổ biến kiến thức”. Theo ông: “Mọi người ai cũng có lòng tự trọng. Không ai muốn mình là gánh nặng cho người khác. Điều quan trọng là cung cấp cho mọi người có nhu cầu những cơ hội đúng đắn. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng bằng cách xây dựng những trung tâm 2 triệu baht này, HS sẽ bỗng nhiên trở thành những thiên tài một sớm một chiều. Chúng tôi chỉ đơn giản cho họ cơ hội để thực hiện những điều họ muốn”.
Ông khuyến khích tất cả mọi công ty, dù lớn hay nhỏ, cũng tham gia vào các dự án có trách nhiệm với xã hội để cung cấp cơ hội cho những người bị thiệt thòi. Bên cạnh đó, BTF cũng tổ chức những cuộc thi vẽ cho trẻ em bị tàn tật và tham gia một số dự án nhân đạo khác.
Vũ Trang

Bình luận (0)