Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Học đại học để làm… nông dân

Tạp Chí Giáo Dục

Tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt năm 1996, chàng cử nhân Nguyễn Minh Trung không xin vào làm bất cứ cơ quan, doanh nghiệp nào mà về nhà làm… nông dân! Và sau hơn 10 năm say sưa với nghề trồng hoa, chàng nông dân ấy đã chứng tỏ việc chọn lựa nghề nghiệp “không bình thường” của mình là quyết định đúng
Khát vọng làm giàu
Tôi tìm đến Công ty TNHH Phượng Trungnhững ngày cuối năm, dù có hẹn trước nhưng cuộc trò chuyện với Giám đốc trẻ Nguyễn Minh Trung cứ phải gián đoạn. Anh bận đôn đốc công nhân thu gom hoa từ các nhà vườn chuyển về, kiểm tra khâu phân loại, đóng thùng chuyển đi tiêu thụ tại các đại lý nội địa và xuất khẩu; làm việc với công ty cung ứng phân bón, vật tư chuẩn bị ươm giống lứa cây con cho mùa kế tiếp; chọn lựa các giống hoa tốt nhất tham gia trong Festival Hoa Đà Lạt 2010… Dành cho tôi không đầy một giờ đồng hồ, nhưng câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và thành đạt của anh thực sự lôi cuốn tôi. Anh kể, cha mẹ anh là người Huế di cư vào Đà Lạt mấy chục năm trước. Cái chất của người miền Trung dù quen làm, chắt chiu mấy nhưng nhà đông con (10 người) nên những năm đầu lập nghiệp trên cao nguyên Lâm Viên này gia đình anh sống khá chật vật. Lúc nhỏ, Minh Trung đã quen cực khổ vừa đi học vừa làm vườn với gia đình. Anh nhận thấy sức lao động của người nông dân nhà vườn Đà Lạt có thừa, nhưng lại thiếu kiến thức nên bao đời cứ… nghèo! Phải thay đổi lối làm ăn mới, phải vươn lên làm giàu chính trên mảnh đất của mình.
Năm 1992, Nguyễn Minh Trung thi đậu vào Đại học Đà Lạt và chọn ngành quản trị kinh doanh để học. Khác với đồng môn, trước khi vào đại học Minh Trung đã ôm ấp quyết tâm học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức thật vững để trở về làm… nông dân! Mặc bạn bè cho rằng anh “hâm”. Người ác miệng thì cho là anh chả xin được việc làm… nhưng bỏ ngoài tai, chàng cử nhân cứ lặng lẽ với quyết định của mình. Minh Trung suy nghĩ phải có kiến thức mới làm ăn khá lên được, làm nông dân ngày nay cần phải học. “Tôi học đại học với mục đích là để thay cha mẹ làm vườn, làm những việc mà gia đình chưa làm được!” Anh khẳng định. Cần nói thêm, ngay trong thời gian đang học đại học, ý định làm giàu của chàng SV này đã thể hiện rất rõ. Anh xin gia đình hỗ trợ ít vốn và vay mượn thêm của bạn bè, người thân mua 50 con bò (những con bò gầy yếu, giá rẻ) về nuôi để bán lại kiếm lời làm vốn cho riêng mình.
Năm 1996 tốt nghiệp ra trường, chàng cử nhân Nguyễn Minh Trung cưới vợ (vợ anh – chị Phượng trước nay sống bằng nghề thợ may). Để tạo điều kiện cho đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp, cha mẹ Minh Trung cho 1 sào đất vườn. Sẵn có ít vốn từ việc bán đàn bò và vay thêm ngân hàng anh đã mua thêm đất, mở rộng diện tích đất sản xuất chuyên trồng các loại rau, hoa. Khi có trong tay 5 sào đất, vợ chồng anh quyết định thành lập trang trại hoa Trung Phượng. Từ năm 2006 đến nay, nhờ không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và phát triển thương hiệu, trang trại hoa Trung Phượng đổi thành Công ty TNHH Phượng Trung, chuyên sản xuất và xuất khẩu hoa.
Doanh nhân trẻ thành đạt
Hiện nay, vợ chồng Phượng Trung có trong tay trên 23 ha đất (5 ha xây dựng nhà làm việc và 18 ha đất để trồng rau, hoa). Cùng với sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công nhân làm việc thường xuyên tại công ty cũng liên tục gia tăng. 3 năm trở lại đây, công ty đã giải quyết việc làm cho hơn 100 công nhân và người lao động. Trong đó có 15 kỹ sư, nhiều cử nhân và công nhân kỹ thuật làm việc với mức lương từ 2-4 triệu đồng/người/tháng. Anh cho biết, công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Những công nhân xa nhà được công ty bố trí nhà tập thể để ở, tiện sinh hoạt và yên tâm làm việc…
Ngoài ra Công ty Phượng Trung đã mở rộng phương thức ký hợp đồng làm ăn với trên 30 hộ nông dân nhà vườn tại hầu hết các phường nội thành Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Mỗi hộ nhà vườn được công ty cung cấp cây con, phân bón, thuốc trừ sâu và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm bón; sản phẩm do các hộ làm ra đều do công ty bao tiêu và thanh toán. Nhiều hộ gia đình nhờ làm ăn với công ty đã có mức thu nhập rất ổn định và khá giả… Nhờ mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hình thức làm ăn, hiện nay mỗi ngày công ty Phượng Trung xuất ra thị trường trên 20.000 cành hoa các loại, thu về trên 40 triệu đồng. Ở các thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang… đều có đại lý thu mua, tiêu thụ sản phẩm hoa của công ty. Nếu làm phép tính đơn giản và quan sát tài sản mà đôi vợ chồng nhà doanh nghiệp này hiện có cũng ngót vài tỷ đồng.
Khi trở thành ông chủ, Nguyễn Minh Trung có điều kiện thuê chuyên gia tư vấn về kinh tế người nước ngoài để nâng cao kiến thức về hoa và tiếp cận thị trường tiêu thụ hoa trên thế giới. Cũng thông qua các chuyên gia kinh tế, anh đã tham quan và dự nhiều khóa tập huấn, hội thảo về hoa tại các nước có ngành nông nghiệp sản xuất hoa phát triển như: Hà Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Tây Ban Nha… và là thành viên sáng lập của Hội “Những người sản xuất và kinh doanh trẻ tỉnh Lâm Đồng”. Ngoài việc chí thú làm giàu, Minh Trung còn tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình nghèo tại địa phương. Anh đã hỗ trợ 120 triệu đồng làm đường dân sinh (gần 1 km) để nhân dân trong khu phố đi lại thuận lợi. Mỗi năm anh hỗ trợ cho phường 4 – Đà Lạt (nơi công ty đặt trụ sở) vài tạ gạo và tiền giúp đỡ các gia đình nghèo, trao quà cho học sinh hiếu học… Trong Festival Hoa Đà Lạt 2010, Công ty TNHH Phượng Trung tham gia 2 hoạt động lớn: trưng bày không gian hoa và triển lãm hoa quốc tế. Công ty đã xuất 10.000 chậu hoa và trên 20.000 cành hoa đẹp nhất tham gia trong Festival Hoa…
Bài, ảnh: Dương Thanh Hồng
Nguyễn Minh Trung được xem là đại diện thế hệ nông dân mới vươn lên và vận dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, làm giàu chính đáng trên xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Anh được chọn là một trong 5 gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8-2009 vừa qua…
 

Bình luận (0)