Bao nhọc nhằn, bao khó khăn đã được Man City và Wigan để lại hết phía sau. Và trước mắt họ chỉ còn lại 1 trận đấu, một cuộc chiến mà kẻ chiến thắng có thể nói sẽ “lạc vào chốn thiên đường” của niềm sung sướng, hạnh phúc…
Vượt qua nhiều khó khăn, Wigan và Man City một lần nữa được trở lại Wembley ở mùa giải năm nay để tranh giành chiếc cúp vô địch FA Cup. Một danh hiệu mà cả hai đội bóng đều rất thèm khát và có thể nói thiên đường chỉ còn cách một bước chân, nhưng cánh cửa lên tới ngai vàng chỉ “vừa” cho một đội.
|
Man City đang được đánh giá cao hơn Wigan |
Với lực lượng mạnh hơn, Man City đang được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Trong trận đấu “tập dượt” cho trận chung kết này cách đây hơn 1 tuần (trong khuôn khổ Premier League), Man City đã giành chiến thắng 1-0. Điều đó khiến nhiều khán giả của The Citizens tự tin rằng đội bóng của họ sẽ thoát cảnh trắng tay ở mùa giải năm nay.
Do chưa có được danh hiệu nào ở mùa giải năm nay, nên Man City cũng đang gặp rất nhiều áp lực, đoàn quân của Mancini va bản thân vị chiến lược gia người Italia thừa hiểu rằng, Etihad sẽ có nguy cơ cao đối diện với một cuộc cách mạng về nhân sự từ BLĐ tới cầu thủ, nếu đội bóng này trắng tay ở mùa giải năm nay.
Tương lai của Mancini đang rất lung lay, thời gian qua cũng đã tự từng xuất hiện nhiều thông tin Mancini sẽ bị sa thải sau mùa giải này. Ngay trước thềm trận đấu quan trọng này cũng đã rộ lên thông tin Pellegrini sẽ về nắm đội bóng này từ mùa giải tới. Chính vì thế, có thể xem trận chung kết FA Cup năm nay là cơ hội cuối cùng để Mancini cứu vãn lòng tin từ các ông chủ.
Man City thảnh thơi cho trận đấu này, họ cũng không phải lo lắng gì về Premier League, nơi đã gần như chắc chắn có vị trí thứ nhì. Lực lượng thi đấu đầy đủ những anh tài, nên nếu không thể thắng được đối thủ được đánh giá thấp hơn về thứ hạng như Wigan thì đó đúng là thảm họa của Man City. Tất nhiên, một trận đấu tranh cúp, mọi điều có thể xẩy ra, nhưng Man City rõ ràng đã không còn đường lùi.
|
Wigan đang sẵn sàng cho cột mốc mới trong lịch sử |
Với Wigan, đội bóng này bước tới chung kết FA Cup nói chung là khá may mắn, họ không phải gặp đối thủ nào quá rắn mặt trên đường tiến tới Wembley. Lần trở lại này mới là thách thức lớn nhất của thầy trò Martinez. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng của Premier League mà phán xét, Wigan sẽ chẳng có cửa thắng Man City.
Đội bóng này đang chật vật cuộc chiến trụ hạng và khả năng để họ bị tụt hạng là rất cao. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ Man City đánh giá như vậy về Wigan thì họ sẽ phải trả giá đắt. Wigan là đối thủ “khá kỳ lạ” khi gặp các đối thủ lớn, hoặc dồn vào đường cùng, họ có thể thay đổi bản thân đến ngạc nhiên và sẵn sàng hạ gục đối thủ.
Ngay trong trận trên sân nhà vừa qua, Man City cũng thắng đầy nhọc nhằn trước Wigan với tỷ số mong manh. Điều đó chính là niềm tin của các CĐV của Wigan, rằng đêm nay họ sẽ tạo nên một cú sốc lớn tại Wembley để có được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội bóng.
Thông tin đội hình
Man City: Chấn thương vắng mặt: Sinclair (đông máu, tháng 8)
Wigan: Chấn thương vắng mặt: Figueroa (đầu gối, tháng 8), Crusat (đầu gối, tháng 8), Stam (mắt cá, tháng 8), Ramis (đầu gối, tháng 10), Pollitt (bắp đùi, không rõ); Nghi ngờ: Alcaraz (gân kheo), Beausejour (gân kheo)
Đội hình ra sân dự kiến
![]() |
Phù Sa (theo dantri)




Bình luận (0)