Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Chelsea: Abramovich đánh ván cờ thế kỷ

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc “cách mạng xanh” tại Chelsea vừa mới bắt đầu nhưng dường như đã ngả màu vàng ố. Sự tồi tệ còn tăng lên với những mối rạn nứt, bất phục từ nhiều phía. 7 trận liền không thắng, Chelsea gần như đã bỏ nốt cuộc đua Premier League, nhưng ở đó Benitez là nguyên nhân hay chỉ là nạn nhân?

Abramovich đang dọn đường để đưa HLV Guardiola về sân
Stamford Bridge?

1. Ván cờ vua kinh điển nhất thế kỷ được công nhận là trận đấu giữa Bobby Fischer, một cậu bé thiên tài và Donald Byrne, đại kiện tướng hàng đầu thế giới (tháng 10/1956). Trước đối thủ quá mạnh mà chưa đánh Bobby đã bị coi là sẽ thua, nhưng cậu bé 13 tuổi đã chơi một ván cờ siêu tưởng, dùng thế cờ kỳ lạ gọi là “Phòng thủ Gruenfeld”, cách đánh mà chính Bobby cũng không hiểu nó thực sự là chiêu gì với chiến thuật chủ yếu chỉ để đánh lạc hướng. Ở Chelsea, ông chủ Abramovich dường như cũng chơi ngón đòn “Phòng thủ Gruenfeld”. Benitez được mời về một cách vô thức, mà Abramovich cũng chẳng biết triết lý bóng đá của ông này là gì nữa.
Thực tế Benitez cũng chẳng hiểu lắm về Chelsea. Ông còn bị CĐV la ó phản đối dữ dội bởi khi còn ở Liverpool, Benitez từng thể hiện mình là người “kỳ thị Chelsea”. Bước đi đầu tiên của Benitez là củng cố hàng thủ, như bản chất của thế cờ Gruenfeld. Nhưng với những người không hiểu gì về nó, kết cục sẽ là tự làm khó bản thân. Suốt  10 nước đi đầu tiên, Bobby phòng thủ tốt nhưng không thể tấn công. Benitez cũng vậy. Đến nước thứ 11, cậu bé Bobby bắt đầu chuyển hướng truy sát đối thủ. Và vấn đề nảy sinh…
2. Sau 2 trận phòng ngự không thủng lưới (hòa 0-0 trước Man City và Fulham) được đánh giá là khá tốt, Benitez quyết định chuyển hướng sang tấn công ở trận thứ 3 (thua West Ham 1-3 cuối tuần qua). Ông thay đổi liên tục hàng tiền vệ, nơi chứa đựng cả 90% sức mạnh tàn phá khi Torres chỉ đứng đó như người nộm. Benitez bắt đầu tự chuốc họa. Ông muốn tìm một thủ lĩnh đích thực, một người có vai trò như Gerrard ở Liverpool. Nói rộng hơn, Rafa muốn chuyển Chelsea thành Liverpool, với mục tiêu là 1 thủ lĩnh và xoay quanh… Torres để làm hài lòng Abramovich.
Nước đi thứ 13, Bobby đưa quân Mã đến vị trí có thể bị tấn công. Một quyết định chẳng khác gì tự sát. Đưa Torres trở thành trung tâm, biến hàng tiền vệ 3 mũi nhọn thành chỉ 1 thủ lĩnh là sai lầm chết người của Benitez, khi mà chính ông đã tuyên bố rằng Torres không thể nào “tái tạo” nổi như ngày xưa. HLV người TBN đã thí cả một hệ thống để đổi lấy hy vọng về một bàn cờ mà ông chỉ tưởng tượng được ra một mô hình viễn ảo, không thực tế. Và rồi Chelsea ra sao thì ai cũng rõ. Toàn bộ phòng tuyến được coi là mạnh nhất bị West Ham quần tơi tả, bị đánh tan hoang. Và khi hệ thống vững chãi nhất sụp đổ, hệ quả là “thế Gruenfeld” tưởng chắc như bàn thạch cũng bị san phẳng trong chớp mắt.
Nếu được quyền chọn, Benitez sẽ không bao giờ dùng Torres. Nhưng ông vẫn phải coi tiền đạo này như một mũi nhọn không thể thay thế. Tấm gương Di Matteo còn lù lù ra đấy. Rafa chẳng muốn sớm bay ghế. Vậy lỗi do ai? Phải chăng là sự độc đoán đến điên rồ của Abramovich với bản hợp đồng mà ông phải bỏ ra số tiền 50 triệu bảng, gần bằng 2 bức họa của Francis Bacon và Lucian Freud?
Benitez có thể bất chấp những khẩu hiệu phản đối từ các CĐV, nhưng không thể chống lệnh ông chủ người Nga. Hiện trạng lộn xộn, xộc xệch ở Chelsea cũng là do Abramovich tạo ra với chiêu bài thí quân kinh điển mà thiên tài Bobby Fischer từng áp dụng trong ván cờ thế kỷ. Đến đây, Benitez trở thành quân Hậu được mang thí trong ván cờ có thể sẽ trở thành huyền thoại của Abramovich…
3. Nước cờ thứ 18, Bobby trở thành một thiên tài, đánh cược với số phận: cậu nhấc quân Hậu đi đến ô để Byrne có thể ăn. Một đòn hy sinh thực sự. Trong 6 tháng qua, Abramovich đã đi những nước cờ chẳng khác gì những đòn hy sinh: để Drogba ra đi, cho Real mượn Essien, bán Meireles, để rồi bây giờ họ không có tiền đạo, lại còn yếu cả ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nó giống như Abramovich tự phá đi cột đỡ của tòa nhà. Đây chính là sai lầm cực lớn của Chelsea. Tiếp đó, Abramovich gạch tên Di Matteo để đi nước cờ thí quân quyết định: dùng Benitez chỉ trong mùa này nhằm dọn đường đón Guardiola vào mùa tới. Abramovich muốn khi Guardiola đến sẽ có một Chelsea mới, một Chelsea sẽ thực sự thuộc về Guardiola.
Byrne ăn hậu. Benitez nhận chức bất chấp áp lực. Nhưng ngay sau 3 vòng đấu ông đã phải thừa nhận: “Công việc khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều”.
Đến nước 41, cậu bé Bobby hô “Chiếu hết!” kết thúc một cú lừa thế kỷ. Abramovich chấp nhận “bán Hậu” để tạo ra một sự hỗn loạn giả tạo. Benitez chỉ là quân Hậu trên bàn cờ của ông chủ Nga để hướng tới chiến thắng vào cuối mùa. Benitez không có lỗi dù có vẻ với ông, Chelsea đã tuột khỏi cuộc đua.
Nhưng nên nhớ, ván cờ thế kỷ của Abramovich vẫn chưa kết thúc…
CON SỐ
1. Chưa có HLV nào tại Chelsea trong 8 năm qua khởi đầu 3 trận liền mà chỉ có đúng 1 bàn thắng như Benitez.
2. Chelsea mới có 2 điểm sau 3 trận dưới thời Benitez. Đây là thành tích khởi đầu tệ nhất của một HLV (sau 3 trận) dưới triều đại Abramovich.
4. Tính cả trận gặp West Ham cuối tuần qua, năm 2012 Chelsea đã thua 4 trận cách biệt từ 2 bàn trở lên, số trận thua cách biệt nhiều nhất của Chelsea suốt 8 năm qua.
5. Để West Ham chọc thủng lưới 3 bàn, đây là lần thứ 5 trong năm 2012, Chelsea nhận 3 bàn thua/trận.
6. Trong 6 trận vừa qua tại Premiership, Chelsea chỉ ghi được 4 bàn, không có trận nào ghi quá 1 bàn. Đây là thành tích ghi bàn tệ nhất của Chelsea trong 10 năm qua.
7. Trận thua West Ham là thất bại đầu tiên của Chelsea sau 7 trận derby thành London (2 thắng, 4 hòa).
Sa sút ở chặng nước rút
Với Chelsea, giai đoạn nước rút trước thềm Giáng sinh (tháng 11 và vòng đầu tháng 12)  luôn khiến họ khổ sở.  Bằng chứng là 5 mùa vừa qua, The Blues liên tục đánh rơi điểm số ở quãng thời gian kể trên.
L.Trung (theo bongda+)

Bình luận (0)