Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Giao Hữu CLB, 23h30, 20/7, sân Tivoli Neu (Áo), Besiktas vs M.C: Man xanh chưa “nóng máy”

Tạp Chí Giáo Dục

Các cầu thủ Man City vẫn chưa “nóng máy”, theo cách nói của HLV Roberto Mancini. Và sẽ không quá bất ngờ nếu đội đương kim vô địch Premier League có thêm một trận đấu khốn khổ nữa trong loạt trận giao hữu đầu mùa.
Ở mùa Hè năm ngoái, Man City đã có sự chuẩn bị tuyệt vời cho mùa giải mới. Họ thi đấu cực kỳ ấn tượng trong loạt trận giao hữu trước khi vào giải và không để thua trận nào. Nhưng bây giờ, khi Man xanh đang ở vị thế của nhà ĐKVĐ Premier League, mọi thứ lại đảo lộn hết cả. Những chiến thắng trong loạt trận khởi động đang quay lưng lại với thầy trò HLV Mancini.

Tevez và đồng đội vẫn chưa “nóng máy”

Trong trận đấu có thể xem là đầu tiên của mùa giải mới, Man City đã thua bẽ bàng trước đối thủ Al Hilal bởi pha lập công của cầu thủ Alabid Nawaf Shaker ở giữa hiệp 2. Tiếp đến, trong trận mới đây nhất gặp đội bóng hạng Nhì Đức Dynamo Dresden, đoàn quân kiêu hùng của HLV Mancini lại bị cầm chân không bàn thắng. Như vậy, cho đến thời điểm này của loạt trận khởi động, hàng công của Man xanh vẫn “tịt ngòi”.
Cần phải nhấn mạnh rằng, Man City là đội có hàng công mạnh nhất Premier League mùa trước, khi đăng quang ngôi vô địch với 93 bàn thắng. Do vậy, việc các chân sút của họ bất lực trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn có thể xem là bất ngờ, đặc biệt khi trong đội hình của HLV Mancini vẫn là những tên tuổi lớn như Toure, Tevez, Aguero…
Có thể đưa ra nhiều lý do để giải thích cho sự kém cỏi trong khâu ghi bàn của Man City: Đó là sự “chưa nóng máy” của các cầu thủ như lời của HLV Mancini; đó là kết quả tất yếu của những thử nghiệm cho mùa giải mới, trong đó có sự xuất hiện của một vài gương mặt mới như Para và Nir Biton. Nhưng cốt lõi của vấn đề nằm ở sự vắng mặt của tiền vệ kiến tạo David Silva.
Với việc Silva nhiều khả năng vẫn không đá ở trận giao hữu với Besiktas đêm nay, có thể Man City vẫn gặp bế tắc như ở hai trận đấu trước. Thiếu những đường chuyền bóng thông minh của tuyển thủ Tây Ban Nha này, bộ đôi tấn công Tevez – Aguero của nhà ĐKVĐ Premier League nhiều khả năng sẽ lại thi đấu rời rạc và thiếu thuyết phục.
Có lẽ hơn ai hết, HLV Mancini hiểu rất rõ rằng, Besiktas không phải là một “tay mơ”. Họ mạnh hơn rất nhiều so với một Dynamo Dresden vừa cầm chân Man City không bàn thắng. Trong tay của HLV Samet Aybaba có không ít cầu thủ tài năng của bóng đá châu Âu như Simao, Quaresma… Và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Man City, vốn đang ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chấn thương của đội trưởng Kompany ở trận hòa không bàn thắng với Dynamo Dresden.
Man City cần phải biết rằng, trong trận giao hữu khởi động đầu tiên cho mùa giải mới, đội bóng của HLV Samet Aybaba đã giành thắng lợi 4-2 trước đối thủ SK Klagenfurt của Áo, trong một ngày họ cũng chỉ tung ra sân đội hình thử nghiệm với đa số là cầu thủ trẻ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: 1-0
Tiểu Lý (theo bongda+)

Bình luận (0)