Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Xúc động với tình yêu áo dài của nữ sinh Việt

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ tập trung vào vẻ ngoài hình thức, chương trình Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 chủ đề “Tỏa sáng nét đẹp Việt” do báo VTM tổ chức với sự đồng hành của thương hiệu Microsoft và nhãn hàng Lencii – Thương hiệu Thái Tuấn còn yêu cầu các thí sinh phải bộc lộ được nét đẹp tâm hồn qua những cảm nhận về tình yêu đối với chiếc áo dài. Những chia sẻ chân thành, nghiêm túc của Top 60 thí sinh bước vào vòng Bán kết thể hiện nét đẹp tâm hồn của các nữ sinh Việt.

Thạch Vũ Chân Phương (SBD 763) THPT Gia Định: Áo dài là kỷ niệm tuổi thơ

Từ khi còn nhỏ, mình đã rất thích mặc áo dài. Mẹ mình kể lại rằng, lúc mình còn nhỏ, vì mình thích áo dài nên mỗi dịp Tết đến mẹ luôn may cho mình một bộ áo dài mới. Đến bây giờ mình vẫn còn giữ những hình ảnh mặc áo dài lúc nhỏ. Do đó, với mình thì áo dài là kỷ niệm tuổi thơ. Đến khi lớn lên, mình vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho tà áo dài, và cũng đã định hướng cho mình sẽ vào một ngôi trường Phổ thông có giữ truyền thống mặc áo dài nữ sinh để có dịp mặc áo dài đến trường. Ở trường THPT Gia Định, nữ sinh chúng mình luôn mặc áo dài vào mỗi buổi sáng thứ Hai chào cờ và những ngày lễ lớn.

Nguyễn Khánh Vân (SBD 655) Du học sinh Trường Notre Dam High School Riverside (Mỹ): Áo dài là tình yêu và niềm tự hào về quê hương

Khánh Vân có pro5 khá “khủng” khi có nhiều học bổng tại Mỹ và từng được 7 trường ĐH ở Mỹ chào đón với học bổng  “nặng ký”. Theo dõi chương trình từ năm 2012, nhưng đến năm 2013 vì bận bịu thủ tục du học và kéo dài tới 2015, Khánh Vân mới có dịp trở lại cùng chương trình, khi tranh thủ kỳ nghì hè về Việt Nam.

Vân cho biết:“Vì là du học sinh, nên Tết là ngày lễ mà mình nhớ nhất. Mình nhớ như in cái Tết đầu tiên xa nhà, vì đã tranh thủ mặc tà áo dài để cùng nói chuyện với bố mẹ và anh hai qua facetime. Cảm giác sống xa nhà nhưng thấy không khí Giao thừa rộn ràng khiến mình không kiềm được nước mắt. Cũng từ lần đó, mình cảm nhận Áo dài là một người bạn “đồng hành” cùng mình trong khoảng thời gian sống xa nhà. Mỗi lần có điều kiện Lễ hội trường, mình lại thích mặc Áo dài để cảm nhận chút quê hương đang ở đâu đó trên đất Mỹ.

Nguyễn Châu Giang (SBD 706) THPT Chuyên Quốc học Huế: Mình muốn mang đến niềm vui cho các bạn nữ sinh trong trường

Châu Giang gây ấn tượng với khá nhiều giải thưởng Học sinh Giỏi cấp thành phố và cấp Quốc gia môn Địa lý. Châu Giang cho biết: “Trường của Giang có nhiều bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, phải mặc lại áo dài cũ của chị hoặc người thân để đi học. Nếu tham gia chương trình và may mắn đoạt giải cao, Giang nghĩ mình sẽ mang lại những niềm vui nho nhỏ cho các bạn nữ sinh qua phần quà đặc biệt của chương trình: Toàn bộ nữ sinh của ngôi trường có thí sinh đoạt giải Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam sẽ được tặng vải áo dài của nhãn hàng Lencii- Thái Tuấn . Giang yêu áo dài từ cái lần đầu tiên lên mặc lên sân khấu để múa. Cảm giác mọi người nhìn mình, khen mình thật hạnh phục. Mẹ Giang vẫn thường bảo: Con gái Việt Nam chỉ đẹp nhất là khi mặc áo dài”

Bùi Hoàng Mỹ Duyên (SBD 5005), THPT Mạc Đĩnh Chi: Muốn để mẹ thấy mình trưởng thành hơn

Duyên kể: “Lần đầu tiên nhìn thấy mình mặc áo dài nữ sinh, mẹ đã gọi điện thoại cho ba và nói rằng: “Con gái mình mặc áo dài nhìn thục nữ lắm, ông về mà coi thiếu nữ nhà mình nè!”. Lúc đó, mình vui lắm! Dường như điều ba mẹ muốn nhìn thấy là việc mình trưởng thành hơn qua từng ngày. Và chiếc áo dài nữ sinh đã giúp mình lớn lên, dịu dàng hơn, cư xử nhẹ nhàng hơn…”

Trần Như Phương (SBD 775), THPT Đông Hà (Quảng Trị): Ghi dấu tuổi 16

Như Phương là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 1999) tham gia chương trình Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Yêu mến cuộc thi này từ năm ngoái nhưng tới mùa này mới đủ tuổi tham gia, Như Phương chia sẻ: “Ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị của mình, hầu như hiếm có nhiều cuộc thi về hình ảnh dành cho những bạn gái mới lớn. Phương lại là một cô gái “đỏm dáng” và thích làm điệu nên mình thường tìm hiểu nhiều cuộc thi để  lựa chọn tham gia. Khi biết Miss Áo dài Nữ sinh từ năm 2014, Phương cứ mong chờ tới năm 2015 để đủ tuổi dự thi. Dù là “em út” của cả nhà, nhưng Phương lại không rụt rè đâu nhé! Ngược lại, Phương muốn mình sẽ  có cơ hội đi sâu, và có thể  lọt vào Top 20. Mình muốn dấu ấn tuổi 16 của mình sẽ thật đẹp khi có những kỷ niệm về tà áo dài trắng nữ sinh”.

Trần Nguyễn Như Quỳnh (SBD 895), THPT Ngô Quyền (Đồng Nai): Áo dài nhắc mỗi cô gái về sự dịu dàng, ý tứ

Những năm học cấp 2, mình thường bị bạn bè chọc ghẹo là không hề nữ tính, mà lại rất “men lỳ”, không giống con gái chút nào! Lên lớp 10, vào trường THPT Ngô Quyền và được mặc áo dài nữ sinh, mình trở nên dịu dàng hơn. Tà áo dài nữ sinh nhắc mình về sự dịu dàng, ý tứ cần có của một cô gái Việt. Chẳng còn bàn nào dám bào mình trông giống con trai nữa, mà ngược lại, ai cũng thừa nhận nét nữ tính của mình. Tham gia chương trình Tìm kiếm gương mặt Áo dài Nữ sinh Việt Nam – Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015, mình muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong năm học cuối cùng khi còn là học sinh dưới mái trường THPT.

Cao Nguyễn Anh Thư (SBD 876), THPT Bình An (Bình Dương): Áo dài là người bạn thân thuộc của mỗi cô gái

Nữ sinh trường THPT Bình An (Bình Dương) chúng mình mặc áo dài đến trường mỗi ngày, thế nên chiếc áo dài đã trở thành người bạn thân thuộc với mỗi cô gái kể từ khi khi bước vào ngưỡng cửa ngôi trường cấp 3. Mình muốn tham gia chương trình Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 để có thể làm quen và giao lưu với các bạn nữ sinh trên cả nước, đồng thời góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống và nét đẹp của nữ sinh Việt.

Lê Trần Tú Ngọc (SBD 7989), ĐH Ngoại Thương cơ sở 2: Dấu ấn tuổi 18

Áo dài là kỷ niệm, là tuổi học trò của mình. Mình tham gia Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 với mong muốn tạo một dấu ấn đẹp cho tuổi 18, trước khi bước sang tuổi 19.

PV

VÒNG BÁN KẾT MISS ÁO DÀI NỮ SINH VIỆT NAM 2015

Vòng Bán kết chương trình Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 sẽ diễn ra rất hoành tráng tại Pullman Saigon Centre (148 Trần Hưng Đạo, Q.1) vào lúc 14 giờ 30 ngày 4-7-2015.

Top 60 Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 sẽ chính thức bước vào vòng thi Bán kết để tìm ra Top 20 tham gia vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 7-2015.

Chương trình Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 chủ đề “Tôi yêu Áo dài – Tỏa sáng Nét đẹp Việt” với sự đồng hành của thương hiệu Microsoft và nhãn hàng Lencii – Thương hiệu Thái Tuấn.

 

Bình luận (0)