Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Những điểm nhấn trong chiến thắng cách biệt của Man City trước M.U

Tạp Chí Giáo Dục

Với sự chênh lệch về trình độ, ngay cả khi có đổ bê tông phòng ngự, Man United vẫn không thể ngăn được Man City giành được chiến thắng 2-0 trong khuôn khổ trận đá bù vòng 31 Premier League.
M.U phòng ngự số đông
Trong thời gian qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận nhiều chỉ trích không chỉ vì kết quả mà còn là cách chơi thiếu tích cực của Man United. Người cũ Louis van Gaal khẳng định M.U của Solskjaer không khác gì tiền nhiệm Jose Mourinho khi chỉ biết dựng xe bus trước cầu môn David De Gea.
Rõ ràng, với một tên tuổi như M.U, phòng ngự số đông trước những đối thủ dưới cơ là khó có thể chấp nhận. Nhưng CĐV của Quỷ đỏ có thể thông cảm cho đội bóng khi họ chọn phương án này khi đối đầu với một tên tuổi như Man City.
M.U cố gắng dựng xe bus để ngăn cản hàng công Man City
Trên sân nhà Old Trafford, HLV Solskjaer chọn sơ đồ có 5 hậu vệ bao gồm 3 trung vệ. Qua đó, M.U của ông có thể ngăn cản Man City thoải mái triển khai thế trận. Trong hiệp 1, điều đó đã diễn ra. Hai mũi công cánh Raheem Sterling và Bernardo Silva của The Citizens luôn phải đối mặt với nhiều cầu thủ trước mặt và rất khó xoay xở.
Bernardo tạo nên bước ngoặt
Sau giờ nghỉ, M.U vẫn kiên định với lối chơi của mình. Nhưng họ cũng chỉ trụ vững được có 9 phút khi trận đấu trở lại. Nhận bóng bên cánh phải, Bernardo Silva dạt vào trung lộ trước khi tung ra cú đá giấu chân rất hiểm hóc.
Sự nhanh nhẹn, kỹ thuật của Silva khiến Luke Shaw bất lực trong truy cản. Thủ môn De Gea cũng không thể đoán định được cú đá khéo léo của số 20 bên phía Man City và đành vào lưới nhặt bóng.
Cú đá này của Bernardo là điểm nhấn MU 0-2 Man City rất lớn
Bàn mở tỷ số được xem là bước ngoặt và điểm nhấn MU 0-2 Man City rất lớn. Từ đây, tinh thần của đoàn quân do Pep Guardiola dẫn dắt trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, M.U cũng không thể duy trì thế phòng ngự mà phải đẩy cao thế công hơn tìm bàn gỡ.
Thêm một lần Bernardo Silva chứng tỏ tài năng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà tuyển thủ Bồ Đào Nha lọt vào tốp 6 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) tổ chức. Trước và sau bàn thắng quý giá đó, Silva với những pha xử lý, đi bóng thông minh cũng tạo nên sự hỗn loạn trước khung thành M.U.
Sane khép lại chiến thắng cho Man City
Sau chấn thương của Fernandinho phút 51, Pep Guardiola mạo hiểm tung Leroy Sane vào sân để tăng cường sức công.
Kể từ đó, khả năng của Sane còn được phát huy nhiều hơn. Như đã nói, trong thế bị chọc thủng lưới, M.U không còn có thể co cụm phòng ngự mà buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Những khoảng trống đã xuất hiện nhiều hơn trước mặt Sane cùng các đồng đội.
Sane ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City
Trong một tình huống Fred bên phía M.U để mất bóng, Sterling bứt đi rất nhanh trước khi có đường chuyền cho Sane sút bóng rất mạnh khiến De Gea không thể cản phá. 2-0 cho Man City và đội bóng của Guardiola đã biết bảo toàn tỷ số này cho đến hết trận.

Hàng công M.U quá yếu kém
Trong thế trận mà M.U chọn phương án phòng ngự phản công, tiền tuyến của họ không biết cách tạo áp lực ngược lại về phía bên kia. Luôn là một thế trận mà Quỷ đỏ phải căng mình chống đỡ và bàn thua của họ đến như một hệ quả tất yếu.
Người hâm mộ M.U có thể trách cứ các mũi công khi tận dụng các cơ hội rất kém. Những Marcus Rashford, Jesse Lingard rồi Paul Pogba… đều có thời cơ dứt điểm song không đạt hiệu quả như ý. Tính ra, ở trận derby này, M.U tung ra tới 12 pha kết thúc các loại song chỉ có 1 đi trúng đích.
Các chân sút M.U tỏ ra kém hiệu quả
Nhìn sang bên kia, khác biệt nằm ở việc Man City chỉ dứt điểm có 8 lần song tới 5 là trúng đích và có 2 bàn thắng. Nếu được chọn lựa, chưa chắc HLV Guardiola đã muốn lấy bất cứ thành viên nào của M.U về đội hình của mình. Đến Pogba trong một phát biểu mới đây, thuyền trưởng 48 tuổi còn phủ muốn muốn đưa tới Man City.
Chắc chắn sẽ cần một cuộc đại phẫu nhân sự tới từ M.U trong mùa hè tới. Tuy nhiên, con đường vào tốp 4 Premier League của Quỷ đỏ đang rất gian nan. Trong trường hợp không thể giành vé dự Champions League, thật khó để họ thu hút nhân tài về với mình.
Ý An (theo bongda24h)

Bình luận (0)