Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhờ Báo Giáo dục – tôi đã củng cố thêm niềm tin cho lính trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Có nhiều lý do để tôi đam mê và đồng hành với Báo Giáo dục TP.HCM trong suốt hơn 10 năm qua. Song, điều mà khiến tôi ngày càng yêu thích tờ báo này chính là nhờ Báo Giáo dục TP.HCM đã giúp tôi có được phương tiện cực kỳ sinh động để truyền lửa đến những người lính trẻ, những chiến sĩ đang mang trên mình bộ quân phục màu xanh với cầu vai đỏ – học viên thân yêu của chúng tôi. Các em cũng là những người sẽ gánh vác trách nhiệm nặng nề mà rất đỗi vinh quang là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Là thầy giáo trong quân đội, trách nhiệm của tôi là giảng dạy, truyền tải và tư vấn cho các em những kiến thức, kỹ năng về tâm lý học, giáo dục học nhất là kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực quân sự. Lứa tuổi 20 của các em là lứa tuổi có nhiều ước mơ hoài bão, những khát vọng cháy bỏng mong được cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong suy nghĩ của tôi là làm sao để giúp các em củng cố niềm tin vững chắc để khi tốt nghiệp ra trường, các em sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình, đủ phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của quân đội giao cho. Bằng sự vận dụng những thông tin cập nhật từ báo, nhất là những bài viết về Nhịp sống học đường, Gia đình xã hội, An toàn giao thông… đó chính là nguồn tư liệu quan trọng để tôi giúp những người lính trẻ hiểu hơn về đời sống tâm lý, sẵn sàng bày tỏ, thổ lộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập. Đặc biệt những bài viết bổ ích từ báo còn giúp cho học viên có những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập, công tác nhất là vấn đề tình bạn, tình yêu tuổi trẻ. Nhờ những bài viết được đăng tải trên báo ở các chuyên mục… tôi đã chia sẻ với các em lứa tuổi 20 thêm phần lãng mạn, biết cách lựa chọn những giá trị từ sách báo, biết cách từ bỏ lối sống thực dụng, đấu tranh với những thói hư tật xấu… Mỗi khi có tiết dạy, tôi đều mang theo tờ báo Giáo dục TP.HCM bên mình để các em tranh thủ đọc trong giờ giải lao, thật thú vị sau những giờ huấn luyện vất vả, tờ báo là niềm vui nho nhỏ, phần nào giảm bớt nỗi vất vả và những giọt mồ hôi trên giảng đường, thao trường, bãi tập.

Có thể nói, Báo Giáo dục TP.HCM đã làm tốt việc định hướng tâm sinh lý cho học sinh, sinh viên, trở thành bạn đồng hành, là nguồn thông tin quan trọng đối với tôi trong sự nghiệp làm thầy ở nhà trường quân đội, phần nào giúp cho những người lính trẻ ra sức luyện rèn và trở thành những sĩ quan tương lai có phẩm chất, năng lực tốt sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để cống hiến, phục vụ cho Tổ quốc. Mong rằng, báo sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những người lính trẻ, góp phần củng cố niềm tin vững chắc ở tuổi 25.

Nguyn Văn Công
(Ging viên ĐH Nguyn Hu)

Bình luận (0)