Hình ảnh Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam đã trở nên rất đỗi gần gũi và thân quen. Chính vì vậy, các nghệ sĩ khi được chọn vào vai Bác Hồ đều cảm thấy rất vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy áp lực. Đã có một số nghệ sĩ thể hiện thành công vai Bác Hồ trên phim ảnh cũng như trên sân khấu cải lương…

Diễn viên Minh Đức (phải) và NSND Trung Hiếu trong phim Nhìn ra biển cả
Bất ngờ khi được chọn
Trong hành trang diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, có một vai diễn mà anh luôn luôn tự hào, đó là vai Bác Hồ trong vở cải lương Đêm trắng (tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang trên Sân khấu Sài Gòn I vào năm 1990. NSƯT Thanh Điền kể: “Vai diễn này với tôi thực sự là một thử thách, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi đã mượn phim tài liệu về Bác Hồ để nghiền ngẫm nhiều ngày liền, chú ý tới những động tác cơ bản, tác phong, dáng đi, cách hút thuốc và những sinh hoạt đời thường của Bác. Sau một thời gian dài tập vai, tôi đã có được tác phong của Bác trong chính cuộc sống hàng ngày của mình…”.
Khi được chọn vào vai Nguyễn Ái Quốc, NSƯT Trần Lực cứ ngỡ như đang nằm mơ. Anh kể: “Năm 2003, tôi được đạo diễn Khắc Lợi mời đóng vai chính bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam và Hãng phim Châu Giang, Trung Quốc hợp tác sản xuất. Đây là bộ phim nói về thời kỳ hoạt động của Bác tại xứ Hương Cảng với bí danh Tống Văn Sơ. Tôi đã đến gặp chú Vũ Kỳ – người thư ký tận tụy của Bác năm xưa. Chú Vũ Kỳ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi kể lại tỉ mỉ về các sinh hoạt, tác phong, tâm tư, tình cảm của Bác để tôi có một hình dung xuyên suốt trong khi nhập vai”.
Khi nhận vai Nguyễn Tất Thành trong bộ phim nhựa Nhìn ra biển cả vào đầu năm 2010 (đạo diễn Vũ Châu), Nguyễn Minh Đức khi ấy mới 22 tuổi, đang là sinh viên năm III Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Đọc trên các báo, Minh Đức biết có dự án phim này nói về thời niên thiếu của Bác Hồ nên đã đến casting và thể hiện năng khiếu diễn trước ống kính. Vượt qua hàng ngàn bạn trẻ khác, Đức may mắn được chọn vào vai thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Khi Nhìn ra biển cả ra mắt khán giả nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Minh Đức đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Thành công và niềm tự hào
NSƯT Thanh Điền bật mí: “Sau đêm diễn đầu tiên kết thúc, rất nhiều đồng chí cán bộ cấp cao và khán giả tràn lên sân khấu bắt tay chúc mừng, họ ôm hôn tôi với một tình cảm trân trọng thành kính giống như tôi chính là vị Cha già của dân tộc vậy. Còn tôi, nỗi xúc động dâng lên làm trào cả nước mắt… Sau đó, vở diễn được chọn tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, vở diễn đoạt huy chương vàng, riêng tôi đoạt một huy chương vàng và một giải đặc biệt…”.
Tâm sự về vai diễn Bác Hồ, Trần Lực nói: “Theo tôi, vào vai Bác Hồ thì điều quan trọng nhất là phải diễn cho ra được khí phách, cốt cách của Người. Trong Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, có nhiều trường đoạn Bác Hồ nói tiếng Trung như người Trung, nói tiếng Anh như người Anh nên tôi phải học thêm ngoại ngữ để khi diễn khẩu hình thật tốt. Về giọng nói, tôi cũng phải tập cách nhả chữ mang hơi hướng miền Trung của Bác Hồ”.
Minh Đức tâm sự: “Đóng phim về Bác cũng chính là một quá trình để tôi học tập tấm gương đạo đức của Người. Câu chuyện về người thanh niên Nguyễn Tất Thành trong hoàn cảnh nước mất nhà tan đã khiến tôi hiểu thêm rằng, cần phải có hoài bão lớn khi mình còn trẻ. Tôi cảm thấy may mắn và tự hào, thậm chí hơn cả niềm tự hào khi mình được đóng vai Bác Hồ”.
Phiêu Linh

Bình luận (0)