Ban tổ chức luôn hứa sẽ khắc phục cảnh chen chúc, dẫm đạp lên nhau để đến gần kiệu ấn, chạm tay vào ấn, rồi ném tiền, "cướp" lộc trên ban thờ… Nhưng tất cả vẫn tái diễn trầm trọng trong đêm khai ấn năm nay.

Đúng 22 giờ ngày 21.2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Bính Thân), tại khu đền Trần thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã diễn ra Lễ khai ấn đền Trần năm 2016.
Khi lễ rước kiệu từ đền Cố Trạch vừa về Tiên miếu nhà Trần (đền Thiên Trường), người dự lễ khai ấn đua nhau ném tiền về phía kiệu ấn. Tất cả đều cố chen đến gần để được chạm tay vào kiệu ấn, giắt tiền, ném tiền lên kiệu ấn.
Mặc dù an ninh được thắt chặt, lực lượng công an bố trí nhiều vòng bảo vệ kiệu ấn và khu vực làm lễ nhưng ngay sau khi làm lễ xong thì cảnh tượng chen lấn, xô đẩy lại diễn ra như những năm trước.
Dòng người cuồn cuộn tràn qua lớp công an đứng chốt, trèo qua hàng rào sắt và dẫm đạp lên nhau để xông vào trong bàn thờ nội cung "cướp" lộc.
Đáng nói là hầu hết những người được vào đền Thiên Trường dự khai ấn trên đều là quan chức, cán bộ của tỉnh Nam Định và các bộ, ngành được Ban tổ chức lễ hội “chọn mặt, gửi vàng”, cấp thẻ để đi qua nhiều vòng kiểm tra an ninh mới được vào dự lễ khai ấn.
Trong khi đó, phía ngoài đền Thiên Trường, những người không được cấp thẻ vẫn trật tự đi lại, đứng từ đường Trần Thừa bái vọng vào đền.
Văn Đông/ TNO








Bình luận (0)