Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trào lưu sợ cưới!: Kỳ cuối: Những “chiến lược” dẹp tan nỗi sợ…

Tạp Chí Giáo Dục

Thực tế trong xã hội hiện đại, không ít bạn trẻ trở nên sợ… cưới mặc dù chưa một lần chạm ngõ của hôn nhân. Vậy đâu là nguyên nhân và “chiến lược” nào để dẹp tan nỗi sợ này…

Đi tìm nguyên nhân

Thực tế cho thấy, việc sợ… cưới xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với các bạn nữ, sợ phải sống chung gia đình chồng khi lập gia đình là một trong những nguyên nhân đầu tiên. Không ít bạn trẻ sợ lắm việc làm dâu, phải sống chung với gia đình nhiều thế hệ, phải chia sẻ tình yêu thương theo kiểu đồng đường, sợ mất khoảng trời tự do giữa hai người… Chính những suy nghĩ ấy làm cho không ít bạn trẻ cứ dùng dằng chưa chịu cưới. Liên quan đến những nỗi sợ này cũng không ít bạn trẻ lo lắng vì mình chưa đủ điều kiện để cưới xin. Đặt một tiệc cưới với số tiền không nhỏ, chuẩn bị cho cha mẹ hai họ xuất hiện cũng phải tươm tất với trang phục truyền thống, di chuyển từ quê lên thành phố, nào là chuyện ăn ở như thế nào, nào là sự thiếu ổn định về công việc…, thế là nỗi sợ… cưới ùa về như một diễn tiến tâm lý tự nhiên…

Còn với các chàng trai thì trong những lý do được đưa ra là kinh tế chưa đảm bảo cho cuộc sống lứa đôi. Nhiều bạn trẻ lo ngại rằng thu nhập của mình hiện chưa đủ để nuôi thân huống gì lo cho người khác, nhất là khi có con cái. Nhiều chàng khác có thu nhập cao nhưng lại… sợ lấy vợ vì không muốn mất tự do. Họ có tính độc lập khá cao nên không muốn ràng buộc bằng cuộc sống hôn nhân. Với họ, lấy vợ là “đeo gông vào cổ”, không còn được thích gì làm nấy. Có nhiều thanh niên còn quan niệm trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, đàn ông thì chỉ muộn chứ không ế. Đến một lúc nào đó, tuổi trẻ trôi qua, họ lại không còn hứng thú lập gia đình nữa…

Dẹp tan nỗi sợ… cưới là điều cần thiết cho nhiều bạn trẻ hiện nay. Ảnh: Thái Nhàn

Những “chiến lược” thông minh

Không ai khác hơn, chính những người trong cuộc phải giải quyết cho mình vấn đề sợ… cưới.

Giải quyết những nỗi sợ ấy, người trong cuộc trước hết phải đặt mục tiêu cho chính mình trong cuộc sống, hạn định cho chính mình những mốc của cuộc đời bằng kỹ năng quản lý thời gian một cách thông minh. Hơn thế nữa, việc chuẩn bị để sẵn sàng cưới khi tương đối đạt những điều kiện có liên quan là đã có thể giải quyết được vấn đề…

Không ít bạn trẻ vẫn đặt ra những yêu cầu quá cao cho chính mình khi cưới. Việc đòi hỏi một đám cưới hoành tráng và rực rỡ sẽ không thực sự đem đến cho bạn những cơ hội tốt trong hôn nhân nếu so sánh với một đám cưới thông minh. Không nhất thiết phải có nhà riêng sau khi cưới, không nhất thiết phải mua được hai chiếc xe đẹp, không nhất thiết phải có một mức lương bao nhiêu triệu hay một vị trí cao mới làm đám cưới. Mọi sự tương đồng về suy nghĩ và tâm lý sẽ là điều kiện để nỗi sợ… cưới bị đánh tan thay vì những dồn ép quá đáng. Người ta có thể cưới nhau khi đi thuê nhà để ở, có thể đưa đón nhau bằng mỗi một chiếc xe Honda cà tàng sau cưới, có thể có một đám cưới tập thể cùng với những cặp đôi khác trong niềm hoan hỉ của hai tâm hồn và hạnh phúc vẫn tràn đầy…

Dẹp tan nỗi sợ… cưới khi hai người cùng củng cố niềm tin nơi nhau. Không thể tìm người hoàn hảo để yêu, để cưới vậy thì cớ sao chúng ta lại không tập yêu và cưới người không hoàn hảo. Cái không hoàn hảo ấy có thể là cái chấp nhận được và tương thích với chính mình vì mình cũng đâu phải là người hoàn hảo. Cái không hoàn hảo ấy là cái do người trong cuộc tự ý thức rằng, chính mình cũng không hoàn hảo để có sự điều chỉnh, hoàn thiện theo thời gian…

Nỗi sợ… cưới ấy còn có thể tan biến khỏi không trung nếu người trong cuộc chọn cho mình một lối đi riêng. Những nỗi sợ… cưới sẽ không là sự ám ảnh nếu chúng ta biết tự tin vào bản thân mình, tìm hiểu thêm về người ấy, tạo những cơ hội để hai người tìm và hiểu nhau thay vì chỉ tìm mà không chịu hiểu. Hơn thế nữa, khi phát hiện mình có nỗi sợ cưới rất mênh mang, cần có sự chia sẻ ngay với các chuyên gia hay những người có kinh nghiệm. Đừng cho nỗi sợ hoành hành để sức mạnh của sự tự tin đi vắng và đám cưới vẫn là một thách thức mãi xa…

Lý do thì rất nhiều, nhưng dù có lý giải cách nào thì các chàng hay các nàng cũng phải thú nhận là mình không tránh được những giây phút trống vắng trong cuộc sống riêng tư. Như Anh Quân (32 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Nhiều đêm có một mình trong căn phòng vắng, tôi vẫn mong muốn có một mái ấm gia đình riêng, một chốn đi về thật sự. Nhưng tất cả chỉ do hoàn cảnh…”.

ThS. tâm lý Mai Mỹ Hạnh

Chuẩn bị cho mùa cưới sắp về, những người yêu nhau cần có một cái nhìn tương tác để tình yêu lên ngôi… Mùa cưới là mùa của hạnh phúc nên đừng vì những nỗi sợ vô hình hay nỗi sợ tâm lý làm cho tình yêu mãi trôi lãng đãng và con tim sẽ thổn thức hát bài “cô đơn mình ta trong vắng lặng…”.

 

Bình luận (0)