Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Tổng kết Giải Trần Đại Nghĩa lần VI: Một cuộc thi thiết thực và ý nghĩa

Tạp Chí Giáo Dục

TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đang thăm hỏi các em học sinh bên ngoài phòng thi

Sáng 24-5, tại Sở GD-ĐT TP.HCM đã diễn ra vòng thi chung kết và lễ trao giải Trần Đại Nghĩa lần VI năm học 2008 – 2009. Đây là cuộc thi dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận do Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp với Phòng THPT (Sở GD-ĐT TP.HCM) tổ chức…
50 ngàn bài dự thi
Năm 2004, nhằm củng cố và nâng cao kiến thức đã học, đồng thời tạo “sân chơi” bổ ích cho đối tượng là học sinh bậc THPT, Giải Trần Đại Nghĩa trên Báo Giáo Dục TP.HCM đã ra đời. Mặc dù là năm đầu tiên nhưng cuộc thi đã thu hút trên 3 ngàn bài thi, đối tượng dự thi chủ yếu là học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM. Qua 5 năm, cuộc thi ngày càng lớn mạnh và thu hút hàng chục ngàn học sinh không chỉ ở TP.HCM mà cả các tỉnh thành lân cận tham dự. Năm 2009, Giải Trần Đại Nghĩa bước vào lần thứ VI và đã đón nhận hơn 50 ngàn bài. Điều đó cho thấy, Giải Trần Đại Nghĩa trên Báo Giáo Dục TP.HCM đã trở thành “sân chơi” không thể thiếu đối với các em học sinh THPT. Nhưng trên hết là sự quan tâm, ủng hộ của ban giám hiệu các trường THPT đối với cuộc thi này. Thực tế này lại một lần nữa chứng minh sự thành công và ý nghĩa thiết thực của cuộc thi…
Gương mặt mới của giải thưởng

Phó giám đốc Sở GD-ĐT NGƯT Nguyễn Văn Ngai trao giải nhất tập thể cho đại diện Trường THPT Gò Vấp

Sau 90 phút làm bài (từ 7 giờ 30 đến 9 giờ) và hơn một tiếng chờ đợi trong hồi hộp, cuối cùng gần 250 thí sinh cũng như các thầy, cô và phụ huynh của các em cũng được biết kết quả. Khác với mọi năm, dường như năm nay giải thưởng được chia đều cho học sinh của các trường chứ không chỉ tập trung ở những trường chuyên, lớp chuyên. Theo đó, ngoài những thí sinh là học sinh của các trường THPT nổi tiếng như Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Gia Định, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, còn có thí sinh là học sinh của các trường như Trường THPT Nguyễn Trãi…
Mặc dù biết đến Giải Trần Đại Nghĩa ngay từ lần đầu tiên nhưng học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi không “dám thi”. Bởi theo thầy Ngô Tương Đại – Hiệu trưởng nhà trường thì đây là một cuộc thi không cân sức. Học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi sẽ khó lòng tranh giải cùng học sinh các trường chuyên, trường có điểm đầu vào cao… Mãi đến cuộc thi lần thứ 4 – năm 2007, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi mới tự tin tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, năm đó không có giải. Còn cuộc thi lần này Trường THPT Nguyễn Trãi có tới 50 thí sinh các lớp 10, 11 và 12 vào chung kết cuộc thi (môn toán). Không chỉ dừng lại ở đó, thầy Đại vui mừng cho biết: “Giải Trần Đại Nghĩa lần này, Trường THPT Nguyễn Trãi có tới 2 giải. Đó là giải III môn toán lớp 12 của em Đặng Thanh Phúc – lớp 12A14 và giải khuyến khích môn toán lớp 12 của em Tô Đoàn Ngọc Hạnh – lớp 12A13. Điều đó cho thấy sự cố gắng rất nhiều của thầy, cô giáo và các em học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi…”.
Tại vòng chung kết lần này cũng có nhiều thầy, cô giáo ở các trường THPT đến chia vui cùng học sinh. Các thầy, cô giáo đều nhận xét Giải Trần Đại Nghĩa là một cuộc thi rất thú vị không chỉ đối với học sinh mà đối với cả nhà trường, giúp thầy và trò xích lại gần nhau…
Một cuộc thi thiết thực và ý nghĩa

Tổng biên tập báo Giáo Dục TP.HCM Tạ Văn Doanh (bìa trái) trao giải cho các thí sinh đoạt giải

Có thể nói sự thành công của Giải Trần Đại Nghĩa phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ từ Ban giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng THPT đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Báo Giáo Dục TP.HCM thực hiện.
Tại buổi lễ NGƯT Nguyễn Văn Ngai – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận xét: Giải Trần Đại Nghĩa trên Báo Giáo Dục TP.HCM là một cuộc thi thiết thực và đầy ý nghĩa. Cuộc thi không chỉ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức mà quan trọng hơn còn giúp các em làm quen với môi trường thi mới, nhất là các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới. Sự thành công của cuộc thi cũng chứng minh sự thành công của Báo Giáo Dục TP.HCM…
Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Thanh Tú – Phó tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM cho biết: “Giải Trần Đại Nghĩa lần 6 thành công một phần không nhỏ là nhờ sự tài trợ của các đơn vị: Công ty Cổ phần giáo dục Bắc Mỹ, Công ty Địa ốc Hoàng Quân, Nhà xuất bản Giáo dục, Trường CĐ Quốc tế Cetana, Trung tâm Đào tạo Úc – Việt, Công ty Tin học Kỷ Nguyên, Trường CĐ Nghề ISPASE, DNTN tiệm bánh Hỷ Lâm Môn chánh hiệu… Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã tài trợ kinh phí và trao học bổng cho cuộc thi này”.

Trong khi chờ đợi kết quả cuộc thi, các thí sinh cùng đọc báo Giáo Dục

Đại diện các nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Dũng – Hiệu trưởng Ngoại ngữ Không Gian (Công ty Cổ phần giáo dục Bắc Mỹ) phát biểu: “Cho phép tôi cám ơn Ban tổ chức Giải Trần Đại Nghĩa – cuộc thi mang tên một nhà khoa học lỗi lạc, một giáo sư, viện sĩ kiệt xuất, đã tạo điều kiện cho các công ty tham gia tài trợ. Riêng Trường Ngoại ngữ Không Gian và Trường Anh ngữ giao tiếp quốc tế Leecam rất hãnh diện vì được trao học bổng cho những học sinh đạt giải”.
Phần lớn các nhà tài trợ đều khẳng định sự vinh dự khi được hỗ trợ kinh phí cũng như học bổng cho cuộc thi này và hứa sẽ đồng hành cùng Báo Giáo Dục TP.HCM trong việc tổ chức Giải Trần Đại Nghĩa lần VII năm học 2009 – 2010.
Bùi Thị Thu Sương (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) – giải I môn toán lớp 11: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Giải Trần Đại Nghĩa. Và không ngờ mình lại đạt giải, lại còn là giải nhất nữa chứ. Khi cầm đề thi vòng chung kết, em thấy hơi khó. Do vậy, lúc làm bài, câu nào dễ thì em làm trước và cố gắng làm hết những gì mình biết. Thật may mắn là em lại đạt giải. Từ bé em đã rất thích môn toán, đấy là lý do chính em tham gia môn toán trong cuộc thi này và qua đó em học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích”…
 Kim Anh

Bình luận (0)