Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Một hoàn cảnh đáng thương!

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Thiện Hưởng (29 tuổi, số nhà 52F Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh – TP.HCM) chẳng may bị tai nạn lao động té từ giàn giáo xuống đất cách đây hơn mười năm. Hậu quả là anh bị gãy cổ xương đùi. Sau đó, anh được đưa đi điều trị nên tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đến đầu tháng 8 năm 2010, khớp háng của anh ngày càng đau nhức như có biến chứng, đi khám kết quả là hư cổ xương đùi, cần thay khớp háng vì hoại tử. Gia đình anh đã chạy vạy khắp nơi để có được khoản viện phí hơn 60 triệu đồng. Đây quả là gánh nặng lớn bởi hoàn cảnh gia đình anh Hưởng hết sức khó khăn. Mẹ anh làm lao công văn phòng, 3 em kế lao động chân tay, 2 em nhỏ còn đi học. Cả gia đình đang chen chúc sống trong một phòng cho thuê. Anh Hưởng đang làm công nhân kỹ thuật ở một công ty sản xuất thẻ, nhưng thời điểm này đành tạm ngưng chờ khớp háng lành lặn trở lại. Việc điều trị đột ngột với số tiền quá lớn khiến gia đình anh rơi vào cảnh lao đao. Rất mong bạn đọc và các mạnh thường quân san sẻ khó khăn, giúp gia đình anh Hưởng qua khỏi tai nạn này cũng như để các em của anh tiếp tục được đến trường. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM (300 Điện Biên Phủ – P.7 – Q.3) hoặc chuyển trực tiếp cho anh Hưởng theo địa chỉ nhà ghi trên.
Ban CTXH

Bình luận (0)