Tòa soạnThư đi – tin lại

Công viên “tệ nạn”

Tạp Chí Giáo Dục

Nghỉ hè là dịp mà nhiều thiếu nhi và học sinh thuộc địa bàn quận Phú Nhuận và Gò Vấp đến Công viên Gia Định để vui chơi giải trí. Thế nhưng hiện tại, công viên này lại đầy rẫy tệ nạn xã hội khiến người dân không khỏi lo lắng, các em học sinh mất đi một sân chơi tốt. Cụ thể vào mỗi buổi sáng, dưới những gốc cây vương vãi nhiều kim tiêm và bao cao su, nhiều con nghiện, công khai chích ma túy ngay tại công viên và khu vực gần ngã tư Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn, dù xung quanh có rất đông người đang tập thể dục. 
Một người dân ngụ đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp bức xúc: “Sáng nào tôi cũng ra đây tập thể dục, nhiều lần suýt đạp phải những kim tiêm vứt dưới cỏ. Đi tập thể dục, tôi luôn phải đi giày đế cao để phòng ngừa”. Tại đây, vào khoảng 23 giờ, có rất đông thanh niên choai choai tụ tập để hút chích. Nhiều khu vực trong công viên không có đèn chiếu sáng nên nạn chích hút và mua bán dâm diễn ra rất bát nháo. Đó là chưa kể đến tình trạng móc túi, cướp giật tại công viên xảy ra “như cơm bữa”. Đề nghị quản lý công viên và chính quyền địa phương cần quan tâm đến để dẹp bỏ những tệ nạn này càng sớm càng tốt.
Thanh Tuyền (Gò Vấp)

Bình luận (0)